Nhiều nữ công nhân bất ngờ ngất xỉu vì 'mùi lạ'?

Sáng 28/10, mới làm việc được ít phút, hàng chục công nhân đã đồng loạt ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sự việc bất thường diễn ra trong 2 ngày liên tiếp và chưa tìm được nguyên nhân khiến các công nhân vô cùng lo lắng. Nhiều nạn nhân khẳng định, họ ngửi thấy mùi khét lẹt bốc lên từ nhà xưởng. PV báo ĐS&PL đã vào cuộc tìm hiểu thông tin này.Công nhân đau bụng, nhập viện sau bữa trưa

Ngất xỉu hàng loạt vì “mùi lạ”?

8h30 ngày 28/10, khu vực cấp cứu thuộc bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) nhốn nháo bởi hàng đoàn người trên ô tô, xe máy, taxi hớt hải chở hàng chục nữ công nhân nhập viện cấp cứu vì ngất xỉu. “Chiều hôm qua cũng vậy rồi. Có đến hàng chục người nhập viện cấp cứu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với các nữ công nhân. Tôi cũng cảm thấy lo lắng khi chứng kiến sự việc”, một người dân địa phương bày tỏ.

Hàng loạt nữ công nhân ngất xỉu bất thường được điều trị tại bệnh viện.

Hàng loạt nữ công nhân ngất xỉu bất thường được điều trị tại bệnh viện.

Theo ghi nhận của PV, đến 10h cùng ngày có khoảng gần 20 công nhân vẫn đang điều trị. Một số sau vài tiếng được chăm sóc đã tỉnh táo hơn và cho về nhà. Đáng nói hơn, trước đó, chiều 27/10, sự việc tương tự cũng đã xảy ra. Chỉ trong 2 ngày, đã có hơn 40 công nhân làm cùng một công ty phải nhập viện cấp cứu vì ngất xỉu.

Trước đó, theo tìm hiểu của PV báo ĐS&PL, sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 27/10. Thời điểm này, đại đa số công nhân dệt may thuộc công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (lô 1, khu công nghiệp Tam Thăng, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) bắt đầu bước vào buổi làm việc mới. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, 1 nữ công nhân bỗng nhiên ngất xỉu. Nghĩ nạn nhân bị mệt mỏi, kiệt sức mọi người nhanh chóng đưa lên chăm sóc tại khu vực y tế của công ty. Một lúc sau, có đến 22 công nhân khác liên tiếp ngất xỉu khiến sự việc trở nên nghiêm trọng. Mọi chuyện được thông báo rộng rãi khắp nội bộ công ty. Các công nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Theo tìm hiểu của PV, thời điểm này, lo sợ sự việc diễn biến phức tạp, công ty TNHH Panko Tam Thăng đã cho toàn bộ công nhân nghỉ làm việc. Tuy nhiên, ai nấy đều lo lắng, bàn tán xôn xao về vụ việc.

Có mặt tại bệnh viện, nơi các nữ bệnh nhân cấp cứu, theo ghi nhận của PV, tất cả các trường hợp nhập viện đều là nữ giới, tuổi đời từ 22 đến 40. Theo các cán bộ y tế, các nạn nhân đều có chung biểu hiện là đau đầu, tức ngực, mệt mỏi, đặc biệt rất khó thở, nôn ói, co giật và ngất xỉu.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, chị T.T.P. (một trong các nạn nhân) chia sẻ, khi bước vào ca làm mới chưa lâu, chị nghe tiếng lao xao rằng có người ngất xỉu. Lúc ấy, chị và một số công nhân xung quanh cũng có cảm giác chóng mặt, khó thở. “Tôi cảm thấy ngạt thở và chóng mặt. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, rất nhiều lời đồn đoán rộ lên khiến chúng tôi cảm thấy bất an”, chị P. nói.

Trong khi đó, bác sĩ Lê Minh Tâm, cán bộ trực phòng Cấp cứu bệnh viện Đa khoa Minh Thiện cũng cho hay, trong chiều 27/10, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 23 bệnh nhân nữ là công nhân từ một công ty dệt may. Việc các công nhân đều có chung triệu chứng khiến mọi người lo lắng. “Ngay sau khi vào bệnh viện, các bác sĩ đã truyền dịch cho từng người. Đến cuối ngày 27/10, nhiều người đã khỏe hơn và được xuất viện. Một số khác nặng hơn phải tiếp tục ở bệnh viện để theo dõi”, bà Tâm thông tin.

“Mùi lạ” ở đâu?

Theo tìm hiểu của PV báo ĐS&PL, việc hàng chục công nhân dệt may bỗng ngất xỉu một cách lạ thường khiến không chỉ các công nhân công ty này lo lắng mà còn khiến dư luận xôn xao. Cũng từ đây, dư luận đưa ra nhiều đồn đoán về nguyên nhân sự việc bất thường này.

“Bắt đầu làm việc chưa lâu thì tôi ngửi thấy một mùi rất lạ. Nó hôi thối đến mức gây ngạt mũi, khó thở. Tôi thấy một số chị em bên cạnh ngất xỉu và rồi tôi cũng bất tỉnh. Khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi. Có người thì bảo ngộ độc do khí độc từ bên ngoài xông vào, có người bảo ai đó đốt bao nilon, có người lại nói hở khí gas. Sự thật không biết là thế nào...”, chị H.T.Q. (một nạn nhân) cho biết.

Đồng quan điểm với chị Q., hầu hết các nạn nhân đều khẳng định, họ ngửi thấy “mùi lạ” trước khi ngất xỉu. Trong số ấy, một số thì “miêu tả” “mùi lạ” giống mùi bao bì nilon, mùi cao su cháy khét lẹt, số khác thì cho rằng, giống mùi khí gas. Điểm chung của “mùi lạ” là gây ngạt thở. “Tôi nghĩ mình bị ngộ độc khí gas vì mùi đó rất giống mùi gas. Tôi nghe mấy chị điện thoại kể lại, các chị ấy cũng ngửi thấy mùi này. Khi thấy nhiều người bị ngất, các chị đã bỏ chạy ra ngoài”, một nạn nhân nhận định.

Sáng 28/10, trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Phạm Ngọc Hòa Bình, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Minh Thiện thông tin, nguyên nhân ban đầu được xác định là các công nhân bị “hội chứng hysteria” (một dạng rối loạn thần kinh – PV).

Trao đổi với PV, bà Võ Thanh Vân (cán bộ y tế công ty TNHH Panko Tam Thăng) cho biết , sự việc trên khiến nhiều công nhân mệt mỏi, sợ hãi. Nhận định về nguyên nhân vụ việc, bà Tâm cho hay, trên kinh nghiệm bản thân trong công tác y tế nguyên nhân khiến các nữ công nhân ngất xỉu rất có thể do bị “hội chứng hysteria”.

Mang sự việc lần này trình bày với nhiều chuyên gia y tế, PV báo ĐS&PL được bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Thảo (Giám đốc Hợp tác xã y tế An Phước Quảng Nam) cho hay, vì không phải là cán bộ trực tiếp thăm khám các nữ công nhân nên ông không thể đưa ra nhận định về nguyên nhân sự việc. Tuy nhiên, không loại trừ nguyên nhân là do “hội chứng hysteria”. Theo bác sĩ Thảo, hội chứng này chủ yếu xuất hiện ở nữ giới trong bối cảnh tập thể với các biểu hiện, mệt mỏi, hụt hơi, khó thở, đau nhức.

“Hội chứng này thường tạo tính dây truyền khiến nhiều người xung quanh bị ảnh hưởng. Bệnh nhân cũng rất dễ bị những ám thị tức nhận thức không đúng về hiện tượng xảy ra. Tuy nhiên, trong trường hợp ngất xỉu hàng loạt đều cần xem xét rõ ràng, tỉ mỉ từng yếu tố để có kết luận chính xác nhất”, bác sĩ Thảo nói thêm.

Trong khi đó, lương y chuyên khoa Trần Phước Cầu, Chủ tịch hội Đông y quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cho hay, dưới góc nhìn Đông y, hội chứng này thường xuất hiện ở những người mệt mỏi, u uất, suy nghĩ và chịu đựng nhiều áp lực khiến tỳ vị tổn thương. Khi chứng kiến người khác ngất xỉu, họ cũng bị ảnh hưởng tâm lý nên dẫn đến ngất xỉu hàng loạt.

Chiều 28/10, trả lời PV, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc sở Y tế Quảng Nam cho biết, ông đã nắm được sơ bộ vụ việc và đã chỉ đạo phòng Nghiệp vụ y tế phối hợp với trung tâm Y tế dự phòng tỉnh trực tiếp cử cán bộ xuống bệnh viện Đa khoa Minh Thiện kiểm tra thông tin cụ thể. Khi xác minh được nguyên nhân chính xác, Sở sẽ thông tin với báo chí.

Công nhân đau bụng, nhập viện sau bữa trưa

Chiều 29/10 rất đông công nhân công ty Worldon, KCN Đông Nam, huyện Củ Chi, TP.HCM bất ngờ bị đau bụng, nhức đầu, nôn mửa đã được chuyển tới các phòng khám địa phương và BV ĐK khu vực Củ Chi để cấp cứu sau khi ăn bữa trưa tại công ty. Theo các công nhân, bữa trưa họ được ăn cơm với chả cá ram tép khô, canh rau củ, cà tím xào thịt bằm… Khoảng 1 tiếng sau, nhiều công nhân có dấu hiệu bị đau đầu, đau bụng dữ dội. Phòng khám Tân Quy (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) có khoảng 80 trường hợp đã được đưa vào điều trị. Chi cục An toàn vệ sinh Thực phẩm đã phối hợp với phòng Y tế địa phương tiến hành điều tra sự cố trên. Được biết, công ty Worldon là công ty chuyên về may mặc có khoảng 6.000 công nhân.

NHÂM THÂN

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/nhieu-nu-cong-nhan-bat-ngo-ngat-xiu-vi-mui-la-a168597.html