Nhiều nơi học sinh tạm nghỉ học sau khai giảng do trường sập

Nhiều nơi ở vùng lũ tỉnh Thanh Hóa sau ngày khai giảng học sinh vẫn chưa thể tới lớp học do trường lớp đang bị vùi lấp, hư hỏng.

Thầy giáo Trịnh Văn Đại, phó hiệu trưởng Trường tiểu học xã Trung Sơn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa chia sẻ: Sáng 30/8, chỉ trong vài chục phút đồng hồ, nước lũ chảy từ trên đồi đổ xuống đã làm đổ sập toàn bộ các phòng học, phòng học chức năng của nhà trường. Đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường, bàn ghế học sinh, trang thiết bị dạy học không thể khôi phục, sửa chữa, tận dụng lại được nữa, nên năm nay thầy trò nhà trường đi dự khai giảng năm học mới với Trường THCS xã Trung Sơn. Sau ngày khai giảng, nhà trường sẽ cho hơn 260 học sinh tạm nghỉ học để tìm phòng học tạm ở khu chính của xã. Còn 40 em học sinh ở các bản vùng sâu, vùng xa sẽ tổ chức cho học tại nhà văn hóa bản và phòng học khu lẻ. Hiện nay, nhà trường đang rất thiếu bàn ghế học sinh, trang thiết bị dạy học và sách giáo khoa cho học sinh…

Bà Phạm Thị Hoa, phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết: UBND huyện đã làm việc với ban quản lý Nhà máy thủy điện Trung Sơn (thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, EVN) mượn được một khu nhà điều hành của đơn vị này cho học sinh Trường tiểu học xã Trung Sơn đến học tạm trong năm học 2018-2019. Sau khai giảng năm học mới, các em học sinh tiểu học của xã này phải tạm nghỉ học khoảng một tuần để huyện, xã sửa sang lại phòng học tạm, mua bàn ghế cho học sinh và trang thiết bị cho nhà trường.

Vì người dân địa phương bị thiệt hại nặng nề, mất nhà cửa do mưa lũ, hiện đang phải tạm trú tại các phòng học chức năng của nhà trường, nên ban giám hiệu quyết định cắt chương trình văn nghệ tại lễ khai giảng năm học mới, chỉ làm phần lễ, đọc thư của Chủ tịch nước, với tổng cộng thời gian làm lễ khai giải khoảng hơn 30 phút, rồi cho học sinh học luôn.

Đáng lưu ý, nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề, mất nhà cửa do mưa lũ vừa qua, nên hàng chục học sinh độ tuổi từ lớp 6 đến lớp 9 của xã Trung Sơn có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

“Hơn một tuần qua, toàn bộ cán bộ, giáo viên của Trường THCS xã Trung Sơn đã đến các bản Me, bản Pạo, bản Pó để tuyên truyền, vận động học sinh trở lại lớp học. Sau lễ khai giảng, chiều 5/9, thầy cô giáo của trường tiếp tục trèo đèo, lội suối đến các bản vùng sâu, vùng xa của xã đang bị sạt lở đất đá chia cắt để vận động các em học sinh đến trường.” - thầy giáo Lưu Tuấn Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Trung Sơn cho biết thêm.

Trong khi đó, nhiều giáo viên của các trường đang phải ở tạm bợ, không có nước sinh hoạt, khó khăn chồng chất. Trong đó, có thầy Trần Văn Tiến (giáo viên THCS Trung Sơn), nhà cửa bị cuốn trôi, nhưng vẫn gửi con nhỏ cho người khác để trèo đèo, lội suối vào các bản vùng sâu, vùng xa để vận động học sinh đến lớp…

Rất ít học sinh đến tham dự lễ khai giảng tại xã Trung Sơn

Trước đó, nhiều thầy cô giáo đã lội suối, vượt rừng để vận động học sinh trở lại trường

Nhiều học sinh đến dự khai giảng trong nỗi lo về khó khăn của gia đình sau lũ

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/nhieu-noi-hoc-sinh-tam-nghi-hoc-sau-khai-giang-do-truong-sap-1320667.tpo