Nhiều người ở xa cũng đến xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ mua, tiệm bánh trung thu Bảo Phương liên tục treo biển hết hàng

Để mua được 5 hộp bánh Trung thu Bảo Phương tại phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, chị Vy (ở Đà Nẵng) đã đi từ sáng sớm đứng xếp hàng chờ đợi. Do lượng người mua quá lớn tiệm bánh Trung thu nổi tiếng của thủ đô liên tục treo biển 'Hết bánh'.

Sáng ngày 11/9 (tức 13 tháng tám âm lịch) tức chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến Rằm Trung thu. Tại tiệm bánh Trung thu Bảo Phương trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội cảnh hàng trăm người xếp hàng chờ mua.

Cảnh xếp hàng này diễn ra từ sáng sớm tinh mơ đến tận trời tối khuya. Chủ tiệm bánh đã thuê nhiều bảo vệ sắp xếp chỗ để xe cho khách, phân luồng giao thông, phục vụ nước…

Năm nào cũng vậy cứ mỗi dịp ngày cận Tết Trung thu thì tiệm bánh này luôn đông nghịt người. Ai cũng chờ đợi để mua bánh Trung thu truyền thống này.

Cảnh người dân kiên nhẫn xếp thành hàng dài cả trăm mét chờ đợi khiến nhiều người đi qua vô cùng ngạc nhiên.

Nhiều người dân cho biết, họ xếp hàng cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tới lượt. Với người Hà Nội thì việc xếp hàng chờ đợi mua bánh Trung thu như một nét đặc biệt và năm nào họ cũng kéo nhau tới đây mua.

Do lượng người mua quá lớn trong khi số lượng bánh Trung thu sản xuất có hạn khiến nhiều người phải chờ đợi.

Hàng trăm công nhân làm bánh không đủ cung ứng cho nhu cầu của người dân.

Cung không đủ cầu nên chủ tiệm bánh Bảo Phương đã treo biển bán duy nhất 1 loại bánh thập cẩm và mỗi khách chỉ được mua tối đa 5 hộp với giá 200 nghìn đồng/hộp.

Thế nhưng cửa hàng liên tục treo biển hết bánh.

Chị Vy (ở Đà Nẵng) vượt quãng đường hàng trăm km ra thủ đô xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ mua được 5 hộp bánh trung thu.

Chị Thu Thủy (áo đen, chủ cửa hàng) vừa gói hàng cho khách vừa chia sẻ, gia đình chuyên sản xuất bánh thập cẩm cổ truyền hợp khẩu vị khách quen. Mỗi năm lượt khách lại tăng thêm nhưng giá bánh vẫn giữ nguyên 50.000 đồng/chiếc trong 5 năm qua. “Mặc dù giá nguyên vật liệu mỗi năm đều tăng nhưng cửa hàng quyết không tăng giá để phục vụ nhu cầu người dân. Tôi và cả trăm nhân viên phải làm việc cật lực từ khâu sản xuất cho tới bán hàng cả ngày lẫn đêm”, chị Thu Thủy chia sẻ.

Tại tiệm bánh Trung thu Bảo Phương cơ sở 1 cách đó khoảng 100m cũng đông kín khách xếp hàng.

Tiệm cũng đã treo biển hết bánh khiến nhiều khách hàng lo sợ không mua được.

Người dân xếp hàng khiến tuyến đường luôn đông nghịt thêm ùn tắc.

Một số người đôi lúc xảy ra tình trạng chen lấn khiến nhân viên bảo vệ tiệm bánh phải đứng ra nhắc nhở.

Lượng mua quá lớn người phụ nữ ôm bó hoa sau một hồi xếp hàng không đủ kiên nhẫn đã rời đi.

Cảnh dòng người xếp hàng cạnh tấm biển “hết bánh”.

Cô Huyền (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đi từ hơn 6h sáng xếp hàng hơn 1 giờ đồng hồ cuối cùng cô cũng mua được 5 hộp bánh về thắp hương và biếu người thân.

Tuyến đường Thụy Khuê luôn nhộn nhịp tấp nập những ngày này.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-ha-noi-xep-hang-ca-tram-met-cho-mua-banh-trung-thu-bao-phuong-6022284.html