Nhiều người lang thang ăn xin ở Hà Nội

Thời gian gần đây, tình trạng người khuyết tật đi lang thang ăn xin tại Hà Nội đã trở nên phổ biến, đặc biệt là tại những nơi tập trung đông người hay phương tiện qua lại nhiều.

14h ngày 25/9, 3 người ăn xin này tập trung tại ngã tư đoạn cuối đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và vành đai 3 trên cao.

Bất chấp nguy hiểm, người phụ nữ này vẫn miệt mài cầm rổ đựng tăm bông mời khách mua.

200 - 300 nghìn đồng là khoản tiền chị kiếm được mỗi ngày và nó cao hơn bất kỳ công việc nào ở quê.

Còn người phụ nữ và cậu con trai 7 tuổi bị điếc bẩm sinh này khi thấy có người lạ đến, liền bỏ ra phía sau để điện thoại.

Không chỉ ban ngày, vào mỗi buổi tối tại ngã 3 đường Trương Định - Giải Phóng hay ngã tư đường Giải Phóng - Đại Cồ Việt cũng có rất nhiều người lang thang, vạ vật, ăn xin. Hầu hết những người này khi được hỏi có cần trợ giúp gì không thì họ đều nói là không cần và thu nhập từ nghề này dao động từ 250 nghìn đến 300 nghìn đồng mỗi ngày.

Theo quan sát của phóng viên, những người ăn xin này đều có người canh chừng. Khi cảm thấy có người đi theo, họ đều dùng điện thoại để liên lạc và chỉ vài phút sau sẽ có người khác đến đón về để tránh bị theo dõi.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhieu-nguoi-lang-thang-an-xin-o-ha-noi