Nhiều người chờ đến khuya để xin hoa đêm bế mạc đường hoa Nguyễn Huệ

Nuối tiếc trước số lượng lớn hoa tươi bị bỏ đi, nhiều người dân đứng chờ hai bên đường để xin về trong đêm bế mạc đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM.

VIDEO: Nuối tiếc đường hoa Nguyễn Huệ bị dẹp bỏ đêm bế mạc

Nhiều người dân nán lại đến khuya để xin một số bình hoa vẫn còn tươi đẹp bị bỏ đi sau khi đường hoa Nguyễn Huệ xuân Mậu Tuất bế mạc tối 19/2.

Sau 7 ngày mở cửa phục vụ người dân, 22h đêm 19/2 (mùng 4 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ chính thức bế mạc và được tiến hành tháo dỡ.

Có hàng trăm người tham gia tháo dỡ đường hoa, bao gồm công nhân của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, Công ty Dịch vụ Công ích Q.1,...

Các công nhân làm việc suốt đêm để trả lại mặt bằng nguyên trạng cho phố đi bộ Nguyễn Huệ vào lúc 6h sáng 20/2 (mùng 5 Tết).

Năm nay, ngoài các tiểu cảnh hoa, đường hoa Nguyễn Huệ còn được đầu tư hệ thống chiếu sáng hiện đại nên công việc thu dọn gặp nhiều khó khăn hơn.

Hệ thống đèn, dây điện được công nhân Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thu dọn, bảo quản để phục vụ các công trình khác và cho đường hoa năm sau.

Hệ thống đèn LED được công nhân tháo gỡ để vận chuyển đi ngay trong đêm.

Năm nay, số lượng rào chắn và lực lượng an ninh, bảo vệ được bố trí tại đường hoa rất dày nên công tác dọn dẹp được tiến hành trật tự.

Nhìn công trình đường hoa đẹp bị tháo bỏ, bà Nguyễn Thị Chính (64 tuổi, ngụ Q.4) không khỏi xúc động. Bà cho biết: "Từ ngày khai mạc tới giờ, ngày nào tôi cũng đi tham quan đường hoa. Giờ nhìn các tiểu cảnh kỳ công bị phá bỏ, tôi buồn lắm!"

Các loại hoa có giá trị như phong lan, các cây hoa lớn sẽ được đưa về nuôi dưỡng tại các khu du lịch Văn Thánh và Bình Quới để phục vụ cho đường hoa năm sau.

Trong đêm thu dọn, các cây hoa từng là bối cảnh chụp nhiều bức ảnh đẹp nằm ngổn ngang trên đường.

Trong khi đó, các loại hoa có giá trị thấp được công nhân thu dọn vào xe rác...

...và tiêu hủy ngay tại khu vực này.

Nhiều người tỏ ra nuối tiếc khi các cây hoa còn tươi và đẹp bị vứt bỏ, tiêu hủy.

Đứng bên hàng rào, họ gọi với vào trong, xin các công nhân chuyền ra những chậu hoa tươi dù bị bảo vệ ngăn cản.

Đáp lại, các công nhân đã chuyền ra một số chậu hoa.

Càng về khuya, lượng người đổ về đây để xin hoa càng đông, bao gồm cả thanh niên và người lớn tuổi.

Một số người nước ngoài cũng góp mặt tại đây để xin mang về những chậu hoa tươi.

Có người còn chuẩn bị những túi nylon lớn, cần xé,... để chứa được nhiều hoa hơn.

Gần 12h khuya, nhiều người vẫn kiên nhẫn nán lại để xin về cho mình những chậu hoa còn tươi và đẹp.

Trong khi đó, ông Huỳnh Vĩ Sơn (quê Trà Vinh) đang ghi lại những hình ảnh cuối cùng của đường hoa năm nay. Ông cho biết: "Tôi thấy đường hoa bị bỏ đi uổng quá. Tôi mới từ quê lên Sài Gòn hôm nay, ra trễ nên không tham quan được. Phải chi đường hoa mở thêm vài ngày".

Các linh vật chó tại đường hoa sẽ được mang về nơi sản xuất ở quận 12 và khu du lịch Văn Thánh để cất giữ, bảo quản. Mở cửa hoạt động từ tối 28 Tết, đến nay, sau một tuần hoạt động, đường hoa Nguyễn Huệ đã phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, du xuân, đón Tết.

VIDEO: Người Sài Gòn xếp hàng tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Tối 28 tháng Chạp, đường hoa Tết 2018 tại TP.HCM chính thức khai mạc. Rất đông du khách, người dân thành phố đến tham quan, chụp ảnh ở đường hoa dài 720 m.

Liêu Lãm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhieu-nguoi-cho-den-khuya-de-xin-hoa-dem-be-mac-duong-hoa-nguyen-hue-post820502.html