Nhiều nghi vấn về cái chết bất thường của nam thanh niên ở Hải Dương

Sau buổi đi chơi đêm hôm đó, Quân được phát hiện nằm một mình tại bãi đất trống, đến ngày hôm sau thì tử vong tại bệnh viện Bạch Mai.

Chúng tôi tìm về gia đình ông Nguyễn Văn Hồng tại thôn An Thủy, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn (Hải Dương) là nơi ở của bố chiến sĩ Nguyễn Văn Quân (SN 1996, công tác tại trại giam Hoàng Tiến) mới tử vong.

Gặp chúng tôi trong tâm trạng buồn khổ, u sầu, ông Nguyễn Văn Hồng đau đớn kể: Gia đình ông có 3 đứa con, chị cả lớn đã lập gia đình ở riêng. Còn 2 cậu con trai là Quân và em trai là niềm hy vọng vợ chồng ông trong tương lai. Vậy mà trong ngày định mệnh hôm đó, cậu con trai Nguyễn Văn Quân của ông đã mất mạng.

Ông Hồng đau buồn khi kể về con trai.

Theo thông tin từ phía CQĐT Công an huyện Kinh Môn: Vào chiều 21/4/2018, Nguyễn Văn Quân đã xin phép cơ quan (Trại giam Hoàng Tiến – thuộc V26 Bộ Công an) về nhà ăn đám cưới một người bạn trong làng.

Sau khi dự đám cưới xong, Quân cùng một số anh em, bạn bè trong làng, trong đó có Nguyễn Đức Tiến (em họ Quân) đến thị trấn Kinh Môn để ăn uống tiếp. Đến khoảng 21h cùng ngày, Quân nhờ Tiến chở vào đơn vị để điểm danh.

Sau khi điểm danh xong, Tiến chở Quân lại quán ăn lúc trước để tiếp tục cuộc vui. Đến khoảng 22h30 thì ăn uống xong, cả nhóm ra về, chỉ còn mình Quân ở lại quán.

Khoảng 23h cùng ngày, Quân cùng khoảng 6 nam thanh niên (chưa xác định được lai lịch) đến khách sạn Trong Mơ, ở thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn thuê phòng 09 hát karaoke. Hát đến khoảng 5h sáng ngày 22/4 thì cả nhóm ra về.

Khoảng 15h ngày 22/4, nhóm bạn gồm Nguyễn Văn Bùi, Nguyễn Văn Phố, Nguyễn Đức Tiến (trú tại thôn An Thủy) phát hiện thấy Quân nằm tại khu vực bờ đê gần bãi rác thôn An Thủy, xã Hiến Thành trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, miệng sùi bọt mép…

Khu vực phát hiện ra Quân nằm một mình

Vị trí nơi Quân nằm, do mùa mưa nên nước đã thành vũng

Ngay sau đó, nhóm bạn đã báo cho gia đình Quân và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển lên bệnh viện Bạch Mai. Đến khoảng 9h ngày 23/4/2018 thì Quân tử vong.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an huyện Kinh Môn đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương giám định tử thi của nạn nhân. Kết quả giám định cho thấy: Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do tổn thương, viêm suy đa tạng do chất ma túy tổng hợp MDMA và trúng độc Paraquat (thuốc dùng cho bảo vệ thực vật).

Theo đại diện CQĐT Công an huyện Kinh Môn, ngày 14/8, CQĐT và Viện KSND huyện Kinh Môn đã họp bàn về trường hợp của chiến sĩ Nguyễn Văn Quân. Do không nhận thấy dấu hiệu tội phạm nên quyết định không khởi tố vụ án.

Đại diện CQĐT Công huyện Kinh Môn cũng nhận định: "Đến nay, vẫn chưa xác định được 6 nam thanh niên đi cùng Quân đến quán karaoke Trong Mơ là ai. Bởi, camera an ninh của quán bị hỏng, không thu được hình ảnh ngày hôm đó".

Khách sạn, karaoke Trong Mơ - nơi nạn nhân đến hát trước khi tử vong

Ngoài ra, thời điểm sau khi rời quán hát đi về, chưa xác định được rõ Quân đi ra bãi rác gần nhà bằng cách nào. Mặc dù khoảng cách từ quán karaoke đến bãi rác cũng hơn chục km và Quân có đi cùng ra đó không cũng chưa được xác định rõ?

Anh Nguyễn Đức Tiến (em họ Quân) cho biết, sau khi ăn nhậu ở thị trấn Minh Tân, cả nhóm rủ nhau đi hát, chỉ riêng Quân ở lại đợi bạn. Đến tối thì Tiến về nhà ngủ không biết Quân đi và với ai.

"Đến chiều hôm sau (22/4), lúc đó Quân đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của Tài (người cùng đi ăn với cả nhóm đêm 21/4) nhưng tôi đang ngủ nên không để ý, rồi đến Bùi (cùng thôn An Thủy) gọi và nói là thằng Tài nó bảo Quân bị làm sao đấy. Nó nhắn tin bảo đi tìm nó về. Sau đó, tôi gọi cho Quân thì Quân bắt máy kêu rằng đến cứu anh… Nghe vậy, tôi gọi Bùi và Phúc cùng đi tìm Quân. Theo mô tả, chúng tôi tìm thấy Quân ở triền đê, ngay cạnh bãi rác của xã. Sau đó, chúng tôi mang Quân về nhà để chăm sóc rồi báo cho gia đình anh Quân cùng đưa đi cấp cứu", Tiến nói.

Sau cái chết của Quân, người yêu của Quân có tiết lộ với Tiến, trong đêm 21/4, Quân có gọi điện cho người yêu và nói rằng đang đi chơi cùng đồng nghiệp trong cơ quan.

"Tại hiện trường khi phát hiện Quân nằm, xung quanh cỏ không bị dập nát. Đó là điều kỳ lạ, bởi trong trạng thái sốc, hoảng loạn như vậy mà anh Quân đi được đến đó, không quằn quại, phá nát cảnh quan xung quanh thì cũng lạ", Tiến nói.

Đã gần 5 tháng trôi qua, nỗi đau về cái chết của Quân vẫn chưa khiến vợ chồng ông Hồng hết đau xót. Mấy tháng qua, nỗi thương nhớ con cứ khắc khoải, cuộn lên từng ngày, khiến vợ chồng ít có đêm yên giấc. Nhất là, cái chết đau thương ấy vẫn nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ.

"Mấy tháng qua, hai vợ chồng tôi không lúc nào thôi nghĩ về cháu, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng như muốn nổ tung. Bây giờ, mọi công việc chăm lo cho cháu về nơi an nghỉ cũng đã xong xuôi, hai vợ chồng tôi mới ngồi nghĩ lại về sự ra đi của cháu vẫn còn nhiều uẩn khúc. Ai đã đưa nó đi chơi trong đêm hôm đó, những người đi cùng nó đến quán hát Trong Mơ là ai? Ai đã mang ma túy đến? Ai đã đưa nó về vứt ở triền đê? Tại sao trong thi thể của nó lại có thuốc bảo vệ thực vật cực độc?...Tất cả các tình tiết đó đến nay CQĐT vẫn chưa làm rõ nhưng đã khép lại hồ sơ. Gia đình tôi vô cùng buồn tủi và bức xúc".

"Sự việc vẫn còn nhiều vấn chưa được làm rõ, nhưng Công an huyện Kinh Môn và Viện KSND huyện Kinh Môn nhưng đã thống nhất không khởi tố vụ án là quá vội vàng, dễ bỏ loạt tội phạm. Bởi, ma túy xuất hiện trong cơ thể của con tôi ở đâu ra? Ai là người đưa ma túy đến, tại sao quán karaoke Trong Mơ lại hoạt động xuyên đêm? Tại sao camera lại hỏng đúng thời điểm như vậy? Quá nhiều dấu hiệu tội phạm nhưng CQĐT lại nhận định như vậy", ông Hồng nói.

Luật sư Trần Tư – Văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý nhận định, theo ông Hồng - bố của Quân cho biết chưa nhận được Quyết định không khởi tố vụ án của CQĐT, chỉ nhận đc thông báo về nguyên nhân chết do ma túy và thuốc bảo vệ thực vật mà không có lý giải, điều tra về việc tại sao Quân có thuốc trừ sâu...

Theo quy định pháp luật hiện hành thì CQĐT chỉ khởi tố khi đã có dấu hiệu tội phạm. Khi chưa xác định rõ dấu hiệu tội phạm thì CQĐT không được khởi tố vụ án, tuy nhiên, trong vụ án này có rất nhiều "điểm mờ" chưa làm rõ được để làm căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm như Quân lấy thuốc bảo vệ thực vật ở đâu? Trên chai thuốc có vân tay của ai không? Các đối tượng sử dụng ma túy cùng Quân là ai? Trách nhiệm đến đâu khi dẫn đến cái chết của Quân?... Việc CQĐT không điều tra rõ sẽ không thể làm cho gia đình yên lòng về nguyên nhân cái chết của con trai mình.

"Việc đi chơi với những người trong đơn vị là tình tiết rất quan trọng, xác định được những người đó có thể sẽ xác định được Quân dùng ma túy với ai? Tại sao Quân lại nằm giữa bờ đê chắn sóng trên người mặc duy nhất chiếc quần lót (theo lời kể của cha Quân)? Và nhiều tình tiết khác của vụ án. Đây là trách nhiệm của CQĐT, việc CQĐT ra thông báo là không tìm thấy, trong khi CQĐT đã thu thập được điện thoại, nơi hát, thời gian hát là chưa thỏa đáng", Luật sư Tư nói.

Quang Hưng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nhieu-nghi-van-ve-cai-chet-bat-thuong-cua-nam-thanh-nien-o-hai-duong-256014.htm