Những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch ở Lào Cai

Tạm xa gia đình, gác lại mọi việc cá nhân, nhiều y, bác sĩ ở khu cách ly thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh ở Lào Cai đã vượt lên khó khăn, nguy hiểm để chăm sóc, điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, góp phần quan trọng vào kết quả phòng, chống dịch ở địa phương.

Kể từ khi làn sóng Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trong cộng đồng, bác sĩ trẻ Nguyễn Đức Huân, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai tiếp nhận nhiệm vụ toàn thời gian trong khu cách ly. Do đặc thù của bệnh viện, không ít trường hợp F1, F2 đang mang thai được đưa vào theo dõi, điều trị, yêu cầu công việc lại càng áp lực hơn. Vừa qua, 3 em bé đã chào đời, trong đó có 1 trường hợp sinh mổ, dù hoàn cảnh bất đắc dĩ nhưng tất cả ca sinh đều an toàn tuyệt đối cho mẹ và bé, là niềm vui lớn nhất với bác sĩ Huân cùng các đồng nghiệp tại đây.

Bác sĩ Huân chăm sóc cho một sản phụ cách ly tại Bệnh viện

Bác sĩ Huân chăm sóc cho một sản phụ cách ly tại Bệnh viện

“Được đón 1 em bé ra đời rất vui, đặc biệt là đối với sản phụ trong khu cách ly có rất nhiều ý nghĩa. Chúng tôi phải rất tỉ mỉ trong phòng chống nhiễm khuẩn, lây và phơi nhiễm”, bác sĩ Nguyễn Đức Huân chia sẻ.

Trực tiếp được các y bác sĩ chăm sóc trong suốt những ngày cách ly cho cả hai mẹ con, sản phụ Phạm Thị Hồng Ngân, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa xúc động nói: “Tôi là trường hợp F2, khi mang thai tôi rất lo lắng, nhưng khi đến với khu cách ly và đặc biệt là có sự chăm sóc của các bác sĩ chuyên khoa Sản mình thấy rất yên tâm, chu đáo, an toàn”.

Còn tại khu cách ly thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Thương cùng các đồng nghiệp đã nhiều ngày ở lại không về. Là bệnh viện tuyến cuối của địa phương nên trong số những người phải cách ly, có tới cả chục trường hợp mắc bệnh nền nặng, phức tạp. Đối với những trường hợp này, cách ly không đơn giản chỉ là theo dõi, mà còn phải điều trị, thậm chí bất kể thời gian nào trong ngày.

Bác sĩ Thương điều trị cho một trường hợp phải cách ly mắc bệnh nền

Bác sĩ Thương chia sẻ: “Đợt này tiếp nhận các bệnh nhân hậu phẫu như sau mổ chấn thương sọ não, sau mổ vết thương phức tạp ở bàn chân nên chúng tôi phải hội chẩn với chuyên khoa để điều trị nên công việc cũng bộn bề hơn”.

Theo bác sĩ Phạm Văn Thinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, khu cách ly trong bệnh viện đặt chính tại khoa truyền nhiễm, hơn 1 năm nay kể từ khi bùng phát đợt dịch đầu tiên, khu cách ly này vẫn được duy trì và người bệnh cách ly thì y bác sĩ đương nhiên cũng phải cách ly theo.

“Hiện nay có 2 kíp thường xuyên chăm sóc bệnh nhân, hết giờ các cán bộ này sẽ được dành hẳn một khu ở tầng 2 để cách ly tại chỗ. Trong quá trình đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Bệnh viện cũng thường xuyên động viên để các y bác sĩ yên tâm công tác”, bác sĩ Phạm Văn Thinh cho hay.

Những bước chân vội vã, bữa cơm muộn màng và nhiều đêm không ngủ là những hình ảnh có thể ít thấy ngoài đời thường nhưng lại rất đỗi quen thuộc trong những khu cách ly biệt lập này. Đó là hình ảnh của những chiến sĩ áo trắng luôn nỗ lực vì sức khỏe, an toàn của nhân dân./.

An Kiên, Vân Anh/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nhung-chien-si-ao-trang-noi-tuyen-dau-chong-dich-o-lao-cai-865382.vov