Nhiều đoàn đến viếng đồng chí Nguyễn Thị Vân

Ngày 2-11, thêm nhiều đồng chí lãnh đạo và các đoàn đến viếng đồng chí Nguyễn Thị Vân (Nguyễn Thụy Nga), cán bộ lão thành cách mạng, phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đầu giờ sáng, đoàn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đến viếng, kính cẩn dâng hương trước linh cữu đồng chí Nguyễn Thị Vân. Trong tiếng nhạc cử bài Hồn tử sĩ trầm hùng, đồng chí Trương Hòa Bình cùng các thành viên trong đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người đã khuất.

Đồng chí Trương Hòa Bình chia buồn với gia quyến nhà báo Nguyễn Thị Vân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với lòng tiếc thương sâu sắc, đồng chí viết vào sổ tang: “Cô Bảy Vân, người phụ nữ Nam bộ trung kiên, cả cuộc đời theo Đảng cống hiến cho cách mạng, lặng lẽ chịu nhiều hy sinh bản thân vì chồng, vì con, vì gia đình và hy sinh cho Tổ quốc. Trong niềm tiếc thương vô hạn, thay mặt Chính phủ và với tình cảm tha thiết của cá nhân, gia đình, cháu xin vĩnh biệt cô về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Xin chia buồn sâu sắc tới gia quyến cô Bảy Vân!”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, kính cẩn dâng hương và dành một phút mặc niệm trước linh cữu của cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thị Vân.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia buồn với gia quyến nhà báo Nguyễn Thị Vân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chia sẻ mất mát to lớn cùng gia quyến, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Vân - cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Khu ủy viên Khu ủy Tây Nam bộ, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; phu nhân đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trọn đời Đồng chí là một người Cộng sản kiên trung, có nhiều cống hiến quý báu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; một người vợ thủy chung, người bà, người mẹ nhân hậu, nghĩa tình. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Thị Vân - Cô Bảy Vân kính mến!

Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất!”

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi sổ tang. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thay mặt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Cao Tường Huy (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh) đến viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Nguyễn Thị Vân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thắp nén hương viếng Nhà báo Nguyễn Thị Vân. Ảnh: CAO THĂNG

Trong sổ tang, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Malta Huỳnh Trung Nam viết: “Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Malta thành kính chia buồn cùng gia đình. Cô Bảy Vân là một phần lịch sử của Việt Nam, một tấm gương của người phụ nữ Việt Nam”.

ÁI CHÂN – THU HƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhieu-doan-den-vieng-dong-chi-nguyen-thi-van-556498.html