Nhiều di tích lịch sử ở Tam Đảo bị lãng quên

Thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) từng là nơi ghi dấu cách mạng trong chiến dịch Trần Hưng Đạo, là nơi 3 lần được Bác Hồ về thăm. Nhưng giờ đây, các di tích lịch sử này đang dần bị lãng quên trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.Bà Nguyễn Thị Duyên, nguyên Bí thư thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Khi bác về thì Bác đi vòng quanh thị trấn và còn mua kẹo chia cho các cháu thiếu nhi. Bác về là dân phấn khởi lắm, Bác đi đâu là dân đi theo đấy. Bà Nguyễn Thị Duyên, nguyên Bí thư thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Các đoàn đã đến đề nghị bao nhiêu lần rồi mà không có thay đổi. về ý nghĩa chính trị là chưa được quan tâm. Để cho ria xung quanh người ta làm nhà cao vút lên mà chỗ này lại nuôi gà thì không được. Riêng khu của bác đoàn nào đến chúng tôi cũng để nghị thay đổi để đẹp mặt cho thị trấn. chưa làm được ngay thì làm bao quanh không ai được vào đây, làm sạch sẽ đi. Để như thế này không được, như một nơi đổ rác. Ông Trần Quang Thà - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Đối với thị trấn thì giờ những di tích này có xuống cấp, nhưng mà hiện nay chúng tôi vẫn bảo tồn, giữ nguyên hiện trạng, không có tác động của con người vào và phối hợp với các cơ quan chức năng, duy tu, bảo dưỡng và đưa vào du lịch di tích cách mạng. Vì lâu quá rồi nên việc khảo sát rất mất thời gian hơn nữa lại phải làm mới lại các địa điểm lịch sử mà không làm thay đổi kết cấu ban đầu, bảo tồn nguyên trạng,thì thực sự khó khăn, đòi hỏi rất mất thời gian, làm tỉ mỉ, kỹ lưỡng…

Căn nhà gỗ ở Khu Giao tế, thị trấn Tam Đảo mà mỗi lần về thăm Tam Đảo Bác Hồ đều nghỉ lại. Căn nhà nhỏ, đơn sơ được làm bằng gỗ, phía trước nhà số 2 có cây ổi và chiếc ghế bằng xi măng. Buổi sáng sớm và chiều tối Bác thường ngồi nghỉ dưới gốc cây ổi hoặc trên ghế đá đọc sách, báo, chuyện trò với cán bộ Trung ương, cán bộ địa phương. Sau này, khi giặc Mỹ bắn phá miền Bắc, Bác lên Tam Đảo, các đồng chí phục vụ mời Bác nghỉ ở nhà số 1 cho gần hầm,

Tuy vậy, sau nhiều năm, cùng với sự tàn phá của thời gian hoạt động kinh doanh du lịch thiếu sự quản lý chặt chẽ, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã xây dựng chen lấn, những di tích lịch sử ở thị trấn Tam Đảo đang dần biến mất. Ngôi nhà gỗ Bác Hồ từng ở nay chỉ còn là một ngôi nhà mục nát, bị biến thành nơi nuôi gà và bãi đổ rác thải xây dựng.

Trong khi chờ một đề án cụ thể để tôn tạo, tu bổ, phát huy di tích thì chính quyền địa phương thị trấn Tam Đảo, Ban Quản lý khu du lịch thị trấn cần xây dựng chủ trương, đầu tư kinh phí trùng tu, tôn tạo, dựng biển chỉ dẫn, làm đường vào di tích, đồng thời tích cực quảng bá, giới thiệu về di tích và đưa vào kế hoạch phát triển du lịch văn hóa, phát huy tối đa giá trị của các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo cho thế hệ sau./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhieu-di-tich-lich-su-o-tam-dao-bi-lang-quen