Nhiều cung bậc cảm xúc trong những ngày cách ly

Trong những ngày vừa qua, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với tinh thần 'chống dịch như chống giặc', Trường Quân sự Quân khu 7 (quận 12, TP Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận gần 1.000 trường hợp công dân nhập cảnh về Việt Nam thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.

Trong đó, bao gồm công dân Việt Nam và công dân nước ngoài. Trong suốt quá trình thực hiện cách ly, các công dân đã có những ngày khó quên bởi sự chăm sóc, hỗ trợ tận tình của các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ tại đây.

Trải qua những ngày sinh hoạt tại khu cách ly, người cách ly được các y, bác sĩ tận tình thăm khám mỗi ngày để bảo đảm sức khỏe luôn trong trạng thái tốt nhất. Các cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng hỗ trợ về vật tư cá nhân để người cách ly luôn cảm thấy thoải mái như đang ở nhà. Mỗi người dân cách ly có chế độ ăn 90.000 đồng/ngày, được cung cấp các vật dụng cá nhân như: Dép, xà phòng, kem đánh răng, khẩu trang, nước uống… Mỗi buổi sáng và chiều, người cách ly có thể xuống sân chơi thể thao, chạy bộ. Nhà trường còn trang bị wifi miễn phí cho người cách ly sử dụng. Mỗi phòng cách ly được bảo đảm 3 tờ báo để đọc hằng ngày. Bên cạnh đó, nhà trường còn sử dụng loa phát thanh nội bộ phát âm nhạc, hướng dẫn cách phòng bệnh Covid-19, cũng như cập nhật tin tức thời sự mỗi ngày. Nhờ sự chu đáo, tận tình của các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ và sự trang bị đầy đủ tiện nghi của Trường Quân sự Quân khu 7 mà người dân đã trải qua 14 ngày cách ly vô cùng thoải mái.

 Các công dân hoàn thành thời hạn cách ly thực hiện thủ tục để về địa phương.

Các công dân hoàn thành thời hạn cách ly thực hiện thủ tục để về địa phương.

Khi kết thúc đợt cách ly tập trung 14 ngày, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chuẩn bị phương tiện đưa đón chu đáo người dân sau khi cách ly về lại gia đình để đảm bảo sự an toàn cao nhất. Là một trong những người đã hoàn thành quá trình cách ly tập trung, ông Lê Văn Trí, một Việt kiều sinh sống tại Hoa Kỳ chia sẻ: “Tôi năm nay đã 60 tuổi, dù tuổi tác đã cao nhưng ở khu cách ly tôi cảm thấy rất thoải mái nhờ không khí rất trong lành và mát mẻ. Các cán bộ, chiến sĩ chăm sóc rất tận tình, ấm áp. Dù công việc có nhiều vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ ở đây luôn vui vẻ với mọi người cùng thái độ chăm sóc, phục vụ ân cần, chu đáo. Trước những hình ảnh đẹp và ý nghĩa này, tôi cảm thấy vô cùng xúc động”.

Ngồi trên xe của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh để về nhà, chị Lục Thị Điệp, du học sinh tại Philippines, quê ở Lạng Sơn vui vẻ cho biết: “Trong suốt quá trình cách ly, tôi được hỗ trợ rất nhiều về vật tư cá nhân và được chăm sóc sức khỏe rất tốt. Khi gần đến ngày kết thúc cách ly, tôi rất lo lắng vì không biết mình có thể đi xe để về nhà chị ruột tại Bình Dương được không vì hầu như xe các tuyến đã tạm ngưng hoạt động. Rất vui mừng và hạnh phúc khi tôi được Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xe đưa về tận nơi rất chu toàn”.

Qua 14 ngày cách ly, hình ảnh những y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ phục vụ nhiệt tình, tận tâm càng thêm cao đẹp không chỉ trong mắt người dân Việt Nam mà cả trong bạn bè quốc tế. Với sự cố gắng và quyết tâm, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 7 và Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã và đang đóng góp chung tay cùng thành phố và cả nước phòng chống dịch Covid-19.

Bài và ảnh: THÀNH TRUNG-HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/nhieu-cung-bac-cam-xuc-trong-nhung-ngay-cach-ly-614164