Nhiều cảm xúc trong ngày rời khu cách ly tập trung

Sau 14 ngày, 119 công dân trở về từ Hàn Quốc thực hiện cách ly tại Trung đoàn 855 đã được bàn giao về các địa phương. Cùng với niềm vui ngày đoàn tụ với gia đình là tâm trạng lưu luyến, xúc động đong đầy nơi khóe mắt của những công dân thực hiện cách ly. Chỉ vỏn vẹn 14 ngày cũng đủ để Trung đoàn 855 trở thành một nơi để nhớ về…

119 công dân lên đường trở về gia đình sau 14 ngày cách ly tại Trung đoàn 855.

Đêm trước ngày được bàn giao về với gia đình sau khi hết thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Thảo quê ở thành phố Hải Dương thao thức không ngủ. Chị Thảo dành khoảng thời gian ít ỏi để viết thư cảm ơn đến các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 855 trước khi chị trở về đoàn tụ với gia đình.

Những dòng thư viết vội nhưng chứa chan tình cảm, sự biết ơn và quyến luyến. Chị Thảo chia sẻ, cả hai vợ chồng chị sang thành phố Busan, Hàn Quốc làm việc đã được 5 năm. Khi dịch bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc diễn biến phức tạp, chị Thảo quyết định trở về quê nhà.

Khi vừa xuống sân bay, chị Thảo được ngành chức năng đưa thẳng về Trung đoàn 855 cùng với hơn 100 đồng bào khác. 14 ngày thực hiện cách ly là những ngày ắp đầy kỷ niệm của chị Thảo và mảnh đất, quân và dân Ninh Bình. “tôi trở về nước trong sự hoang mang về dịch bệnh, lại phải cách ly xa người thân… hiểu được nỗi niềm của người bị cách ly, các cấp, các ngành, các đồng chí trong Trung đoàn 855 đã động viên và dành cho chúng tôi nơi ăn, chốn ở thuận tiện, thoải mái nhất.

Hàng ngày, chúng tôi được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, khích lệ tinh thần. Trước tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, chúng tôi tự nhủ phải chấp hành thật nghiêm những quy định khi thực hiện cách ly, vừa là để gìn giữ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Hôm nay tôi sẽ trở về với gia đình ở Hải Dương. Những tình cảm, sự quan tâm của Chính phủ, của tỉnh Ninh Bình đã thực sự làm ấm lòng những người con xa quê như chúng tôi. Sau này, dù có ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi vẫn luôn nhớ có một quê hương để trở về”- chị Thảo xúc động nói.

Những dòng thư viết vội của chị Nguyễn Thị Thảo, tỉnh Hải Dương.

Lấp lánh niềm vui nơi khóe mắt khi nhận được Giấy chứng nhận đủ thời gian cách ly, chàng thanh niên trẻ Nguyễn Xuân Bách quê ở Bắc Ninh háo hức xếp gọn hành lý để chuẩn bị lên xe để đơn vị quân đội đưa ra điểm đón xe công cộng, trở về quê nhà.

Bách sinh năm 2000 và mới chỉ sang Hàn Quốc được hơn 5 tháng, dưới hình thức du học nghề. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc diễn biến phức tạp cũng là thời điểm mà Bách đang được nghỉ nên em quyết định trở về quê. “Thanh niên trẻ, quen vận động, dịch chuyển mà bỗng nhiên phải thực hiện cách ly 14 ngày, ban đầu em cảm thấy khó chịu.

Nhưng qua được vài ngày, được các anh bộ đội động viên, chăm sóc rất chu đáo em cảm thấy dần gắn bó, thân quen. Mỗi ngày, chúng em được kiểm tra sức khỏe, được phục vụ các bữa ăn với món ăn thay đổi để hợp khẩu vị, đảm bảo dinh dưỡng khiến ai cũng cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm không khác gì ở tại gia đình mình.

Thấm thoắt mà 14 ngày cách ly đã qua. Thật may mắn là sức khỏe của tất cả mọi người đều rất tốt, được ngành chức năng cấp giấy chứng nhận đủ thời gian cách ly và sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình trong ngày hôm nay. Khi trở về với gia đình, em sẽ tuyên truyền để người thân, hàng xóm hiểu và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, sẵn sàng thực hiện cách ly nếu cần thiết.

Em sẽ rất nhớ nơi này, nếu có dịp, nhất định em sẽ trở lại thăm Ninh Bình, thăm các chú bộ đội ở Trung đoàn 855”- Xuân Bách nói trước tạm biệt chúng tôi. Giây phút tiễn 119 công dân lên xe trở về với gia đình, Trung tá Vũ Đức Dương, Ban Tham mưu, Trung đoàn 855 khá xúc động. 14 ngày làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực cách ly, phục vụ công dân thực hiện cách ly, cũng là chừng ấy thời gian Trung tá Dương tự cách ly với gia đình mình, dành toàn bộ thời gian, tâm sức để cùng Trung đoàn 855 thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trung tá Vũ Đức Dương cho biết, trong tổng số 119 công dân thực hiện cách ly tại Trung đoàn 855 thì hầu hết là du học sinh, nghĩa là các công dân còn rất trẻ. Đối với những công dân trẻ tuổi, khi phải sống cách ly trong khoảng thời gian dài thì đó thực sự là thách thức đối với cả những người làm nhiệm vụ phục vụ như chúng tôi.

Để các cháu an tâm thực hiện cách ly, chúng tôi tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, động viên qua những lần thăm khám sức khỏe… nhờ đó mà các cháu dần ổn định tinh thần, hợp tác và thực hiện nghiêm túc các quy định của đơn vị.

Các công dân được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe trước khi rời khỏi khu cách ly tập trung.

Để hoàn thành nhiệm vụ đón công dân về cách ly, Trung đoàn 855 đã tổ chức dồn nhà ở, nhà làm việc, kê lại giường nằm và làm một số biển bảng, nội quy hướng dẫn bố trí ở khu vực cách ly theo quy định; tiếp nhận vật chất, sửa chữa và lắp đặt lại hệ thống điện nước, chuẩn bị lương thực, thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt cá nhân, tổ chức phun thuốc khử trùng và tổng vệ sinh doanh trại.

Khu vực bố trí cách ly công dân được bố trí riêng ở hai dãy nhà tầng gồm 15 phòng ở, đảm bảo được 156 giường nằm, sẵn sàng tiếp nhận công dân cách ly.Trung đoàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng tăng cường của Bộ CHQS tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiếp nhận 119 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về nước.

Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng với lực lượng quân y đã làm thủ tục kê khai y tế và tiến hành kiểm tra sức khỏe công dân. Lực lượng cán bộ của Trung đoàn nhanh chóng phổ biến các quy định ở khu vực cách ly, tổ chức bố trí sắp xếp phòng ở và cấp phát nhu yếu phẩm thiết yếu cho từng công dân, tổ chức lực lượng canh gác đảm bảo an ninh trật tự.

Lưu luyến chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ chiến sỹ nơi đây.

Trong quá trình cách ly, đội ngũ y tế thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe công dân và phun thuốc khử trùng theo quy định… Nhiều cán bộ, nhân viên ở tổ phục vụ đã phải thay đổi chế độ sinh hoạt trong ngày, thức khuya hơn, dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa ăn, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người được cách ly.

Đào Hằng - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nhieu-cam-xuc-trong-ngay-roi-khu-cach-ly-tap-trung-20200316023031864p0c3.htm