Nhiều bệnh viện lớn thiếu máu trầm trọng, người nhà được huy động hiến máu

Sau Tết Nguyên đán, lượng máu dự trữ trong ngân hàng máu của nhiều bệnh viện đã rơi vào tình trạng trống rỗng. Thêm vào đó, do tâm lý lo sợ ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona nên lượng người hiến máu cũng giảm đi, nhiều người có người thân nằm viện cần truyền máu cũng phải huy động người nhà tới hiến máu.

Sau Tết âm lịch, do tình hình thời tiết giá rét, tâm lý e dè hiến máu đầu năm và đặc biệt là tình hình bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra đã làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu nguồn cung cấp máu cho người bệnh ở tất cả các bệnh viện do thiếu người hiến máu. Điều này khiến cho không chỉ khiến các bác sĩ đau đầu mà cũng làm cho người nhà của các bệnh nhân rơi vào tình trạng lo lắng, đứng ngồi không yên.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại khu vực hiến máu Bệnh viện Việt Đức chiều 6/2:

Tình trạng máu cạn kiệt sau Tết là tình trạng thường xuyên xảy ra vì trong Tết hoạt động hiến máu ngưng lại, trong khi đó lượng bệnh nhân cần máu để điều trị ngày một tăng.

Tình trạng máu cạn kiệt sau Tết là tình trạng thường xuyên xảy ra vì trong Tết hoạt động hiến máu ngưng lại, trong khi đó lượng bệnh nhân cần máu để điều trị ngày một tăng.

Để giải quyết tình trạng này, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức đã kêu gọi người dân tham gia hiến máu. Tuy nhiên, tới hiện tại, đối tượng tới hiến máu chủ yếu vẫn là người nhà của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Cầm trên tay tờ phiếu lĩnh máu của con trai, người đàn ông quê Thanh Hóa như nấc lên, con trai tôi giờ rất cần máu để điều trị nhưng các bác sĩ nói lượng máu dự trữ đã hết, người nhà phải hiến thì mới có máu. Giờ tôi trông cháu ở viện, nếu hiến thì làm sao có sức khỏe để thức trông nom con trong những ngày tới, do đó tôi đành nhờ người thân, anh em đang làm ngoài Hà Nội đến để hiến máu để có máu chữa trị cho con trai.

Còn chị Lê Thu Ngàn (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) thì cho hay: "Mình có người nhà đang điều trị tại viện, bản thân mình bị viêm gan B nên không thể hiến máu được nên mình nhờ bạn tới giúp. Mình thấy hoạt động hiến máu tình nguyện thực sự là một nghĩa cử cao đẹp, mình mong muốn mọi người hãy cùng chung tay giúp đỡ cho người bệnh như gia đình mình và nhiều bệnh nhân khác để họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này."

Anh Phạm Văn Lương (xã Nam Hùng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) có bố đang nằm điều trị tại phòng hồi sức Bệnh viện Việt Đức đang hiến máu để có máu điều trị cho bố trong giai đoạn thiếu hụt nguồn cung máu hiện tại.

Biết đến tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện qua các trang mạng xã hội và người thân, bạn bè, nhiều công nhân, viên chức, người lao động cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa tới đăng ký hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Việt Đức.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhieu-benh-vien-lon-thieu-mau-tram-trong-nguoi-nha-duoc-huy-dong-hien-mau-103097.html