Nhiều bất ngờ vòng 10 V.League

Gây ngạc nhiên lớn nhất là tân binh Hà Tĩnh sau chuỗi 7 trận toàn hòa và thua đã quật ngã 'đại gia', đương kim á quân TP.HCM.

Công Phượng mờ nhạt, TP.HCM trắng tay tại Hà Tĩnh Ảnh: S.N

Công Phượng mờ nhạt, TP.HCM trắng tay tại Hà Tĩnh Ảnh: S.N

Đúng là đội khách mất 3 trụ cột: cặp trung vệ Diakite, Hữu Tuấn cùng tiền đạo Balde mà HLV Phạm Minh Đức của chủ nhà thừa nhận “nếu có chúng tôi chưa chắc đã hòa chứ đừng nói đến thắng”, nhưng đây là chiến thắng xứng đáng của Hà Tĩnh khi bất ngờ chủ động dâng cao tấn công ngay từ đầu. Đặc biệt, HLV Minh Đức cắt cử hẳn Văn Công đeo dính Công Phượng như hình với bóng, để “9 đấu 9”.

Với trận thua thứ 3 trong giải, TP.HCM bị đội bóng cùng thành phố nới rộng khoảng cách khi Sài Gòn nối dài mạch bất bại lên con số 10 bằng chiến thắng đậm đà 3-0 trước Nam Định với cú đúp của cựu tiền vệ gốc xứ Thanh Quốc Phương (bàn mở tỷ số ở giây 34 vào tốp 5 pha lập công nhanh nhất V.League). Không chỉ vậy TP.HCM còn mất luôn ngôi nhì về tay Viettel khi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có cuộc ngược dòng thắng chủ nhà SLNA 2-1.

Vòng 10 cũng chứng kiến 2 cuộc xóa dớp. Lần đầu tiên sau 3 năm HAGL thắng Quảng Nam (3-1) với Tuấn Anh sau 1 năm mới “nổ súng” và đây mới là pha lập công thứ 3 của tại V.League của tiền vệ này. Tuy nhiên cầu thủ xuất sắc nhất là Văn Toàn với cú hat-trick kiến tạo, trong đó chính anh có pha đột phá mang về quả 11m và ghi bàn. “Vua sân nhà” (thắng 4, hòa 1), HAGL vươn lên hạng 4. Đây là thành tích tốt nhất trong 5 năm kể từ khi “những đứa trẻ bầu Đức” thi đấu V.League. Trong khi đó Quảng Nam tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng. Với cú đúp của Fagan, HLV Phan Thanh Hùng cũng lần đầu tiên cùng Than QN rời quê với trọn vẹn niềm vui khi đánh bại SHB.ĐN 2-1. Đứt mạch 6 trận bất bại, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức rơi ra khỏi tốp 8.

Ngược lại, B.Bình Dương vẫn 5 năm với 9 trận ở V.League không thắng nổi Thanh Hóa dù chơi trên sân nhà và được đánh giá cao hơn hẳn. Trận thua này khiến B.Bình Dương tụt xuống thứ 7, còn Thanh Hóa vào tốp 8.

Cuối cùng, sau 3 trận chỉ hòa và thua ĐKVĐ Hà Nội cũng tìm được nụ cười trước Hải Phòng. Tuy nhiên đó là một chiến thắng rất chật vật và phải nhờ tới pha phản lưới nhà của hậu vệ đội khách (Mạnh Hùng). Hà Nội nhích lên hạng 6, còn Hải Phòng với trận thua thứ 3 liên tiếp thay chân Hà Tĩnh ở vị trí áp chót.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/nhieu-bat-ngo-vong-10-vleague-3013364/