Nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu mùa, người Hà Nội co ro trong mưa rét

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu, người dân vất vả khi ra đường trong trời mưa rét buốt.

Sáng 12/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11–13 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhấp kể từ đầu mùa đông. (Ảnh: Tùng Lâm)

Sáng 12/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11–13 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhấp kể từ đầu mùa đông. (Ảnh: Tùng Lâm)

Những cơn mưa rào cùng sương mù trong buổi sáng nay ở Hà Nội khiến các tòa nhà cao tầng hiện lên mập mờ khi nhìn từ xa. (Ảnh: Tùng Lâm)

Thời tiết giá rét cùng những cơn mưa buốt lạnh khiến người dân ra đường đều phải trùm kín. (Ảnh: Tùng Lâm)

Một số người dùng túi nilon buộc vào bàn chân để tránh bị ướt giày và tất khi đi dưới mưa. (Ảnh: Tùng Lâm)

Những nữ sinh có vẻ thích thú trước đợt rét đậm đầu mùa. (Ảnh: Tùng Lâm)

Một số người chọn xe buýt là phương tiện đi lại để tránh mưa lạnh gió rét. (Ảnh: Tùng Lâm)

Tuy nhiên, đối với nhiều người, đây lại là thời điểm lý tưởng để đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm hít thở không khí trong lành và chụp những tấm hình kỷ niệm. (Ảnh: Tùng Lâm)

Chị Hà - một người dân sinh sống quanh hồ Hoàn Kiếm cho hay: "Sáng nào tôi cũng ra hồ để tập thể dục nên giờ đã trở thành thói quen. Dù mấy ngày nay Hà Nội mưa lạnh nhưng tôi vẫn đi tập đều để giúp cơ thể ấm hơn." (Ảnh: Tùng Lâm)

Một phụ nữ khác mặc áo mưa, tập thể dục ven hồ Tây. (Ảnh: Tùng Lâm)

Thời tiết mưa rét khiến các quán ăn trên vỉa hè cũng ít khách hơn ngày thường. (Ảnh: Tùng Lâm)

Một người đàn ông làm nghề vá xe đang ngồi co ro trên vỉa hè phố Bà Triệu (Hà Nội) ăn vội bữa sáng để cơ thể ấm hơn. (Ảnh: Tùng Lâm)

Một người đàn ông làm nghề đánh giày mưu sinh trên phố Hà Nội cho biết: "Dù trời mưa rét nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng, ngồi lại để kiếm đủ bữa ăn gia đình. Mà đang là thời điểm giáp Tết nên tôi phải cố gắng nhiều hơn để kiếm thêm tiền mua sắm, sửa đồ trong nhà và chuẩn bị đón Tết." (Ảnh: Tùng Lâm)

Giữa cái lạnh hơn 10 độ C, hàng trăm người xếp hàng dưới mưa để vào thăm Lăng Bác. (Ảnh: Tùng Lâm)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-nhiet-do-xuong-thap-nhat-tu-dau-mua-nguoi-ha-noi-co-ro-trong-mua-ret-d445285.html