Nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân và những bộ ảnh đen trắng sống mãi với thời gian

Qua dự án chụp ảnh đen trắng miễn phí cho 1.000 người, nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân muốn mọi người gìn giữ những nét đẹp xưa cũ, bởi ngày nay mọi người đang chạy theo công nghệ với những app chụp ảnh rất ảo. 'Tôi muốn mọi người hãy dừng lại chút để ngắm nhìn nghệ thuật' anh Tân bày tỏ.

Nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân cùng dự án chụp ảnh đen trắng miễn phí cho 1.000 người

Nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân cùng dự án chụp ảnh đen trắng miễn phí cho 1.000 người

Năm 2003, khi còn là sinh viên Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Tô Thanh Tân quyết định dùng toàn bộ tháng lương đầu tiên để mua chiếc máy ảnh Zenit chụp bằng phim trị giá 600 nghìn đồng để rèn nghề.

Kể từ đó, anh đến với nhiếp ảnh và mài giũa nó theo cách của riêng mình: “Tôi học từ những người thầy, từ những nhiếp ảnh gạo cội. Đặc biệt, tôi rất thích Sapa nên cứ mong đến chiều thứ 6 để lên tàu đi Sapa và tối chủ nhật lại về để kịp thứ 2 đi học”, anh Tân chia sẻ.

Anh không nhớ nổi con số những cuộn phim bị bỏ đi vì chụp hỏng, nhưng anh nhớ rất rõ lời hứa với bố mẹ khi bị ngăn cản và lấy đó làm động lực chăm chỉ rèn luyện. “Đến năm 2012, nếu không thành công với nhiếp ảnh, con sẽ bỏ nghề”, anh Tân từng hứa với bố mẹ mình.

Vì yêu thích cái đẹp nên ngay từ khi quyết định theo nghề, anh đã định hướng đường đi của mình là nhiếp ảnh thời trang. Sau 2 năm chăm chỉ tập luyện, đến năm 2005, anh bắt đầu bấm máy bộ ảnh chuyên nghiệp về thời trang đầu tiên và được đăng tải trên tạp chí.

Kinh nghiệm tích lũy trong tay, anh miệt mài chụp và bắt đầu bén duyên với các cuộc thi về sắc đẹp ở nhiều vai trò khác nhau, từ phụ trách hình ảnh cho đến làm ban giám khảo, cố vấn.

Khẳng định tên tuổi qua những bộ ảnh của mình, anh được các hoa hậu, á hậu, người đẹp Việt lựa chọn “gửi gắm” hình ảnh như: hoa hậu Ngọc Hân, hoa hậu Trần Tiểu Vy, á hậu Lệ Hằng, á hậu Tú Anh… và trở thành nhiếp ảnh có tiếng trong showbiz Việt.

Sau đó, Tô Thanh Tân bất ngờ rẽ ngang sang kinh doanh, mở công ty truyền thông và nhà hàng. Anh tự nhận hài lòng về cú rẽ ngang ấy và hạnh phúc với những gì đang có.

Sở hữu bộ sưu tập đồ sộ máy ảnh của nhiều thương hiệu nổi tiếng, nhưng Tô Thanh Tân đặc biệt yêu thích chiếc máy ảnh chụp đen trắng của thương hiệu nổi tiếng thế giới - Leica. Đây là một món quà anh may mắn nhận được từ một người thầy của mình. Đó cũng chính là động lực thôi thúc anh bấm máy và cho ra những bộ ảnh đen trắng khiến nhiều người mê mẩn.

Bộ sưu tập đồ sộ máy ảnh của nhiều thương hiệu nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân

“Khi được tặng chiếc máy ảnh, tôi nhận được lời đề nghị từ người tặng: “Hãy sử dụng chiếc máy ảnh này để chụp những người truyền cảm hứng cho cộng đồng”. Tôi dành 3 tháng để nghiền ngẫm về cách sử dụng của chiếc máy rồi mới bắt đầu cầm nó để chụp”, anh Tân cho biết.

Khi công việc kinh doanh đã đi vào quỹ đạo, đầu năm 2021, Tô Thanh Tân quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhiếp ảnh. Anh bắt đầu chụp những bộ ảnh đen trắng. Đây là hoạt động nằm trong dự án chụp ảnh đen trắng miễn phí cho 1.000 người ở tất cả các lĩnh vực khác nhau mà anh ấp ủ từ 3 năm trước.

Trong chuỗi 1.000 bộ ảnh này, anh không yêu cầu người được chụp phải trang điểm, ăn mặc quá cầu kỳ mà sẽ để hoàn toàn tự nhiên. Mỗi một năm, anh dự định sẽ làm một triển lãm ảnh đen trắng, mời những nhân vật được chụp đến tham dự và để họ kể câu chuyện truyền cảm hứng của mình.

“1000 nhân vật nghe thì thấy rất nhiều, đồ sộ nhưng tôi hy vọng sẽ làm dần theo từng năm, nếu không đủ thì thời gian có thể kéo dài hơn”, anh Tân nói trong sự háo hức.

Đặc biệt, qua dự án này, nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân muốn mọi người gìn giữ những nét đẹp xưa cũ, bởi ngày nay mọi người đang chạy theo công nghệ với những app chụp ảnh rất ảo. “Tôi muốn mọi người hãy dừng lại chút để ngắm nhìn nghệ thuật” anh Tân bày tỏ.

Lập nghiệp bằng con đường nhiếp ảnh, Tô Thanh Tân chia sẻ thẳng thắn, nhiếp ảnh đã cho anh nhiều thứ từ mức thu nhập tốt đến cơ hội việc làm và các mối quan hệ.

Và dù làm việc với toàn người đẹp nhưng Tô Thanh Tân cho biết, anh luôn giữ được lập trường và không để chuyện cá nhân xen lẫn với công việc. “Tôi luôn biết đủ và cảm thấy hạnh phúc với những gì tôi đang có, những gì tôi đang làm”, anh Tân nói.

Những hình ảnh nằm trong chuỗi bộ ảnh đen trắng của nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân:

Phương Ngân/ TH

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nhiep-anh-gia-to-thanh-tan-va-nhung-bo-anh-den-trang-song-mai-voi-thoi-gian-18952/