Nhiếp ảnh gia Rose Nguyễn gợi ý cách chụp ảnh Tết 'ai cũng có thể đẹp'

Nữ nhiếp ảnh gia Rose Nguyễn tiết lộ một số kinh nghiệm để có thể chụp được những bộ ảnh Tết đẹp cho mùa Tết Canh Tý 2020.

Nhiếp ảnh gia Rose Nguyễn (tên thật là Nguyễn Hồng Nhung) sinh năm 1996 tại Hà Nội. Dù chỉ mới 24 tuổi nhưng Rose Nguyễn đã rất nổi tiếng với những người yêu nhiếp ảnh. Cô từng thực hiện rất nhiều bộ ảnh cho những nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Tăng Thanh Hà, Chi Pu, MC Phương Mai, Jennifer Phạm... và từng là gương mặt đại diện cho thương hiệu máy ảnh Leica Việt Nam.

Cô đã từng thực hiện khá nhiều bộ ảnh với chủ đề Tết, từ việc chụp cho nhân vật, chụp cho nhãn hàng hay chỉ đơn giản là chụp cho gia đình. Theo Rose Nguyễn, những bộ ảnh Tết không bị giới hạn trong một concept hoặc cách biểu đạt, tùy vào góc nhìn của mỗi người cùng với sự sáng tạo, ảnh Tết sẽ mang nhiều sắc thái khác nhau.

Nhiếp ảnh gia Rose Nguyễn.

Nhiếp ảnh gia Rose Nguyễn.

“Với tôi, ảnh Tết không phải cứ có cành đào, cành quất, bánh trưng, hoa quả... mới mang được không khí Tết. Tôi thích chụp mọi người trong những chiếc áo bông thời xưa, các cô chú đèo nhau đi trên xe máy đến chúc Tết từng nhà. Có những cụ ông diện bộ comple rộng thùng thình, đạp xe thảnh thơi trên các con phố, những cụ bà diện áo dài kéo nhau đi trên đường... Sự hân hoan trên gương mặt mỗi người, sự hối hả trong những ngày cận Tết, đôi khi cả sự tĩnh lặng của những con phố trong sáng ngày Tết... những điều nho nhỏ ấy cũng đã mang hương vị Tết rồi” – Rose Nguyễn chia sẻ.

Nữ nhiếp ảnh gia cũng tiết lộ một số kinh nghiệm để có thể tạo được những bộ ảnh Tết đẹp. Nếu muốn có một phông nền mang đậm không khí Tết, hãy đến những khu phố đông đúc, buôn bán nhiều mặt hàng Tết như phố cổ, chợ hoa... Những bức ảnh chụp ở đây sẽ khá lộn xộn, không sắp đặt được bối cảnh nhưng bù lại, mang được nhiều màu sắc rực rỡ, thể hiện sự hối hả và rộn ràng của những ngày cận Tết với cờ, hoa, sách, lịch... Phố Hàng Mã và phố sách Đinh Lễ là hai điểm có thể dễ dàng tạo ra ảnh đẹp.

“Ở những nơi này, nếu muốn chụp chân dung thì hãy “nháy” vào những khoảnh khắc nhân vật chú tâm vào việc mua sắm hoặc chỉ đơn giản là dạo bước giữa những con phố. Với cảnh tĩnh vật, hãy chọn những thứ biểu trưng của Tết nhưng ở góc nhìn độc đáo hơn. Ví dụ như mâm cơm cúng, hương khói ở chùa hoặc... những con gà luộc được bày bán cũng là Tết”.

Ảnh do NAG Rose Nguyễn chụp tại phố Đinh Tiên Hoàng.

Với việc chụp ảnh ở chợ hoa hoặc các vườn hoa ngày Tết, khung cảnh sẽ không quá lộn xộn, tuy vậy màu sắc lại khá nhạt nhòa. Bởi vậy, nếu chụp nhân vật thì phải chú ý để trang phục được nổi bật hơn so với khung cảnh.

Chụp ảnh gia đình ở ngoại cảnh, nhất là những con phố đông đúc cũng là một thử thách không nhỏ bởi khá khó để cả gia đình cùng được đẹp trong một bức ảnh. Nhiếp ảnh gia Rose Nguyễn khuyên ảnh gia đình nên chụp trong studio. Studio có thể sử dụng những tone màu ấm mang cảm giác vui tươi như vàng, đỏ, hồng để tạo một phông nền sạch, tập trung vào sự hạnh phúc, hoan hỉ trên gương mặt của cả gia đình. Nếu buộc phải chụp ngoại cảnh thì hãy bắt những khoảnh khắc mọi người tương tác với nhau thì ảnh sẽ có hồn hơn.

Với riêng Rose Nguyễn, năm nào cô cũng có thói quen chụp ảnh Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết. Có những điều đặc trưng riêng của đất Hà thành chỉ được hiện hữu trong buổi sáng mùng 1.

“Nếu mọi người chịu khó đi lang thang, sẽ thấy có những khoảnh khắc rất riêng và rất đẹp mà không thời điểm nào trong năm có được. Ví dụ như sẽ có một họa sĩ vẽ dạo ở đường, một bác râu bạc đi vòng quanh phố, những cô gái mặc áo dài, những con phố rợp cờ... Nếu chụp khai máy được bức ảnh đẹp, tôi sẽ có cảm giác năm đó mình sẽ rất may mắn”.

Chia sẻ thêm về việc đón Tết, nhiếp ảnh gia Rose Nguyễn cho biết, vài năm về trước, gia đình cô vẫn đón Tết theo kiểu truyền thống. Từ giao thừa, mùng 1 đến mùng 3 Tết, ngày nào cũng phải làm cỗ cúng, dọn dẹp, ăn uống và tiếp khách. Còn bây giờ thì cũng hiện đại hơn ngày xưa, chỉ làm vài món cơ bản rồi đặt thêm cỗ ngoài nên gia đình cô có khá nhiều thời gian để tâm sự, trò chuyện cùng nhau.

Bức ảnh film do Rose Nguyễn chụp.

Có một điều mà cô rất yêu thích, đó là đi dạo chợ hoa với mẹ vào 29 Tết. Mẹ cô là người rất yêu hoa, thành ra lúc nào hai mẹ con cũng mua... cả xe hoa về.

Cả ngày 30 Tết, Rose Nguyễn chỉ ngồi để cắm hoa và bày biện khắp nhà. Năm nay, nữ nhiếp ảnh cũng vẫn thực hiện những điều nhỏ nhoi nhưng mang tràn niềm vui của những những ngày Tết sum vầy bên gia đình như vậy./.

Thanh Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nhiep-anh-gia-rose-nguyen-goi-y-cach-chup-anh-tet-ai-cung-co-the-dep-1002625.vov