Nhiếp ảnh gia Nhật Bản tái hiện phong cách chụp ảnh 'những năm hồi đó'

Thu thập và tái hiện loạt ảnh chụp các gia đình Nhật Bản và Đức giai đoạn 1940-1990, nhiếp ảnh gia Rie Yamada mong muốn khơi gợi lại những giá trị gia đình ở thời hiện đại.

Ngày nay, với sự phát triển của các thiết bị chụp hình, việc chụp các bức ảnh bên gia đình, bạn bè và chia sẻ chúng ngay lập tức trên mạng không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Rie Yamada (Nhật Bản) cho rằng sự hiện đại ngày nay khiến nhiều gia đình không còn muốn in ảnh, bỏ vào album như trước - nơi cô cho rằng việc lưu giữ kỷ niệm trở nên ý nghĩa hơn.

Ngày nay, với sự phát triển của các thiết bị chụp hình, việc chụp các bức ảnh bên gia đình, bạn bè và chia sẻ chúng ngay lập tức trên mạng không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Rie Yamada (Nhật Bản) cho rằng sự hiện đại ngày nay khiến nhiều gia đình không còn muốn in ảnh, bỏ vào album như trước - nơi cô cho rằng việc lưu giữ kỷ niệm trở nên ý nghĩa hơn.

Vì vậy, nữ nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh "Familie Werden" hay "Becoming Family" (tạm dịch: Trở thành gia đình) nhằm khơi dậy giá trị và ý nghĩa đằng sau album ảnh gia đình ở thời hiện đại. Cô tìm mua những album ảnh của 10 gia đình Nhật Bản và Đức (nơi cô sống) giai đoạn 1940-1990 trên các trang bán hàng và khu chợ trời, tái hiện chúng bằng cách tự vào vai tất cả nhân vật trong ảnh.

"Tôi đã xem những bức ảnh này hàng trăm lần, tới mức như có cảm giác quen biết họ. Tôi muốn biết về họ nhiều hơn, đồng thời thông qua họ để ghi lại những câu chuyện từ hai nền văn hóa mà tôi đang sống và tìm hiểu", Rie nói với CNN.

Ban đầu, Rie định thuê người mẫu để vào vai các nhân vật trong ảnh, song cô sợ họ sẽ không hiểu định hướng và nắm bắt được bối cảnh trong các bức hình. Vì vậy, nữ nhiếp ảnh gia quyết định tự chuẩn bị đạo cụ, hóa trang và vào vai tất cả nhân vật, từ già tới trẻ.

Quá trình chuẩn bị tái hiện từng bức ảnh không hề dễ dàng với Rie. Đầu tiên, cô nghiên cứu nét mặt, quần áo và các đồ vật xung quanh nhân vật trong ảnh. Cô từng lùng sục các cửa hàng quần áo phong cách cổ điển hay thậm chí đến thư viện để tìm một bài báo từ những năm 90 để làm đạo cụ. Khi không thể tìm thấy những món đồ tương tự, Rie tự làm chúng.

Một trong những bức ảnh yêu thích của Rie là cặp vợ chồng trung niên tạo dáng bên những chú vẹt. "Tôi nghĩ họ đã nghỉ hưu và đi du lịch với nhau, chắc đó là một kỷ niệm tuyệt vời đối với họ", cô nói.

Thông thường, mỗi bức ảnh Rie mất một ngày để dựng bối cảnh và chụp, sau đó mất thêm một ngày để photoshop từng nhân vật vào ảnh vì tất cả đều do cô hóa thân.

Ngắm những bức ảnh của Rie tại triển lãm, nhiều người nhận xét họ cảm nhận được sự gắn kết hay thậm chí mường tượng những câu chuyện ẩn sau chúng. "Có thể một số gia đình trong bộ ảnh không còn giữ được tình cảm như khi bức hình được chụp, nhưng việc có thể khơi gợi lại khoảng thời gian ấy của họ khiến tôi rất vui", nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Mai An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhiep-anh-gia-nhat-ban-tai-hien-phong-cach-chup-anh-nhung-nam-hoi-do-post993934.html