Nhếch nhác, khó coi!

Chiều 1-3, chị Huệ ở huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) đến thăm ông Hợi, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, người đã từng sơ tán về quê chị thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Nhân tiện, hai mẹ con ra khu vực Phủ Tây Hồ vãng cảnh rồi đến bãi cỏ gần đó ngắm hồ Tây. Vừa đi đến bờ hồ, con gái chị thốt lên:

- Mẹ nhìn kìa, ở đây khung cảnh thật đẹp nhưng sao rác thải vương vãi khắp nơi thế nhỉ?

Hướng mắt nhìn về phía tay con gái chỉ, chị Huệ thấy nhiều loại rác từ túi ni lông, giấy vụn, cốc đựng đồ giải khát, ống hút… nằm la liệt một đoạn dài dọc theo hàng rào ven hồ. Chị Huệ lắc đầu nói:

- Mẹ thấy xả rác thải bừa bãi thế này quả là nhếch nhác, khó coi! Ở đây không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương, mà người dân cũng phải có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không nên xả rác tùy tiện như vậy.

Từ câu chuyện chị Huệ kể lại, Người Xây Dựng đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng quận Tây Hồ cần sớm kiểm tra, có biện pháp khắc phục tình trạng trên, trả lại cảnh quan môi trường sạch sẽ, sự tôn nghiêm cho Phủ Tây Hồ, nhất là bảo vệ môi trường hồ Tây - một trong những lá phổi của Thủ đô Hà Nội.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/992603/nhech-nhac-kho-coi