Nhẹ chân thôi Quế Ngọc Hải ơi !

Tình huống mà Quế Ngọc Hải làm Anh Khoa.. suýt mất nghiệp cầu thủ lại được tái hiện trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Cần Thơ tối 12/11, lần này nạn nhân là Furube của CLB Avispa Fukuoka.

Ngay sau trận đấu, rất nhiều người đã yêu cầu HLV Hữu Thắng loại ngay “Hòn đá tảng” nhằm bảo vệ hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam.

Vì sao lại nên nỗi

Nổi tiếng với những pha vào bóng quá máu lửa, xông xáo, từ rất lâu Quế Ngọc Hải đã được NHM đặt cho biệt danh “Hòn đá tảng” của ĐTVN. Nhưng anh cũng đã phạm không ít sai lầm vì nhưng pha vào bóng thô bạo quá mức cần thiết, thậm chí có tính triệt hạ của mình.

Quế Ngọc Hải từng có pha vào bóng ghê rợn với Anh Khoa. Ảnh: Thể thao 247

Vẫn còn nhớ cách đây hơn 1 năm, vào tháng 9/2015, “Hòn đá tảng” Quế Ngọc Hải đã có pha đạp bóng làm gãy đôi ống đồng của tiền vệ Anh Khoa. Sau pha vào bóng quá mức thô bạo, Ngọc Hải đã bị treo giò 6 tháng ở tất cả các giải đấu trong nước do VFF và VPF tổ chức từ 18/9/2015 đến 18/3/2016 đồng thời cấm luôn việc lên tuyển Quốc Gia.

Bản thân Ngọc Hải cũng phải đền bù hơn 830 triệu phí bồi thường chữa trị chấn thương cho Anh Khoa. Nhưng sự thật là số tiền này không mua lại được đôi chân khỏe mạnh của Anh Khoa. Anh đã phải rời xa sân cỏ gần 2 năm. Lúc này, hậu vệ của SHB Đà Nẵng đã có thể tập nhẹ trở lại cùng toàn đội, nhưng với chấn thương quá nghiêm trọng như vậy, Anh Khoa gần như đã giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Với cầu thủ, ám ảnh lớn nhất trong sự nghiệp là chấn thương. Không được chạy nhảy trên thảm cỏ xanh cùng trái bóng tròn là điều khó cầu thủ nào có thể chấp nhận được.

Phải xem lại mình thôi Quế Ngọc Hải !

Tối 12/11, trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và CLB Fukuoka – Nhật Bản, Quế Ngọc Hải lại lặp lại điều tương tự. Mặc dù chỉ trong khuôn khổ một trận giao hữu, nhưng “Hòn đá tảng” của tuyển Việt Nam lại có cú xoạc bóng quá ác hiểm với số 29 Furube của CLB Nhật Bản, khiến cầu thủ này lăn ra đau đớn trước khi phải rời sân và nhập viện để bác sĩ xem xét chấn thương. Còn HLV Hữu Thắng ngay sau tình huống đó đã phải vội chạy sang khu kỹ thuật CLB Fukuoka hỏi thăm tình hình và xin lỗi.

Tiền vệ Kenta Furube bên phía Avispa Fukuoka FC phải rời sân bằng cáng sau pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải. Ảnh: Nguyễn Lê.

Kết quả hòa 0-0 trong một trận giao hữu đối với ĐT Việt Nam không phải là một kết quả tệ, nhưng hình ảnh Quế Ngọc Hải phạm lối thô bạo với cầu thủ đội bạn đã gây ấn tượng rất xấu trong con mắt NHM có mặt ở sân Cần Thơ. Trong một nền bóng đá đang phải nỗ lực từng ngày để loại bỏ nạn phi thể thao trên sân cỏ thì hành động của Hải là rất khó chấp nhận.

Trên mạng xã hội, rất nhiều CĐV đã bình luận về pha vào bóng ác ý của Hải: Bạn Nguyễn Tiến Đ bình luận: “Quế Ngọc Hải vẫn chứng nào tật đấy, đã vào bóng là đối phương cứ phải lăn lê mới chịu được sao?”, bạn Long T còn cho rằng: “Quế Ngọc Hải là một trung vệ giỏi nhưng đá bóng quá thô bạo, thật tội cho cầu thủ bị anh "đốn" lúc đầu trận chắc phải nghỉ mất mấy tháng, bóng đang đi sát chân người ta vậy mà cũng ủi cho được, thà bóng ở xa chân mà ủi thì người ta còn biết đường mà tránh”...

“Còn nhớ, Quế Ngọc Hải đã từng rớt nước mắt tỏ vẻ ân hận trên truyền hình hồi năm ngoái khi thừa nhận pha vào bóng khiến Anh Khoa gãy chân là hành động phi thể thao. Nhưng lần này, trong một trận đấu giao hữu, cầu thủ này lại tiếp tục tung cú tranh bóng thô bạo... sở trường với cầu thủ Nhật. Có lẽ sợi dây kinh nghiệm quá dài với cầu thủ này. HLV Hữu Thắng cần cảnh cáo nghiêm khắc học trò của mình", một khán giả chia sẻ sau khi xem trận hòa 0-0 giữa tuyển Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka tối 12.11.

Thiết nghĩ, sau trận đấu với Fukuoka, Quế Ngọc Hải cần phải nghiêm khắc xem lại bản thân mình, đừng biến lối chơi triệt hạ thô bạo thành “thương hiệu” chỉ anh mới có. HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cũng cần có hình thức xử phạt hợp lý với Hải - Một mặt là để giữ hình ảnh đẹp của đội tuyển trong mắt người hâm mộ, một mặt là để bảo vệ tinh thần thể thao của bóng đá Việt./.

Đỗ Bảo – Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/nhe-chan-thoi-que-ngoc-hai-oi-218815.html