Nhảy xuống đập cứu người, người đàn ông òa khóc khi nhìn mặt nạn nhân

Câu chuyện cảm động khiến chúng ta thêm tin vào tình người và làm việc tốt chắc chắn sẽ được phúc báo.

Theo Sina sự kiện hi hữu xảy ra vào hồi đầu tháng 5 vừa qua tại Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cụ thể, ngày 5/5, người đàn ông họ Trương trong lúc đi ngang qua một con đập thì tình cờ phát hiện một người đàn ông và một bé gái vùng vẫy giữa dòng nước dữ. Thấy tình hình cấp bách, anh không ngần ngại lao xuống cứu người.

Sau một hồi vật lộn, cả 3 người may mắn lên được bờ an toàn. Nhưng ngay khi có cơ hội nhìn rõ 2 người mình vừa cứu anh Trương lập tức ôm mặt khóc nức nở. Hóa ra cháu bé suýt mất mạng dưới đập chính là con gái anh.

Mọi chuyện bắt đầu khi con gái anh Trương (khoảng 6 tuổi) vô tình trượt chân rơi xuống nước trong lúc chơi đùa. Cô bé chới với giữa dòng nước rồi bắt đầu kiệt sức, lịm dần. Lúc này nhân viên cảnh sát tên Hà Dũng đang đi chơi cùng gia đình đã phát hiện ra và lập tức nhảy xuống cứu.

Giữa dòng nước chảy xiết, anh Hà dù rất cố gắng nhưng không thể đưa cả hai thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo. Trùng hợp là anh Trương nhìn thấy cảnh tượng trên, không thể làm ngơ nên đã nhiệt tình làm việc nghĩa. Với sự hợp tác của anh Hà và anh Trương, cả hai đã thành công cứu được bé gái lên bờ.

Quả thực đó là chuỗi những sự việc trùng hợp một cách khó tin và khiến cho chúng ta thêm tin vào luật nhân - quả. Nếu hôm đó anh cảnh sát không lao xuống, bé gái đã mất mạng dưới đập. Và nếu anh Trương không kịp thời có mặt lao xuống dòng nước, có lẽ anh sẽ phải ân hận cả đời.

Được biết sau đó cả gia đình anh Trương đã tới sở cảnh sát nơi anh Hà làm việc để nói lời cảm ơn ân nhân. Câu chuyện trên ngay khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều người không khỏi cảm thán cuộc sống quả thực có quá nhiều điều trùng hợp. Đôi lúc làm việc thiện chính là tự tạo nên điều kỳ diệu cho bản thân.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhay-xuong-dap-cuu-nguoi-nguoi-dan-ong-oa-khoc-khi-nhin-mat-nan-nhan-a514767.html