Nhảy dù rơi đúng vào ổ kiến lửa, người phụ nữ thoát chết một cách thần kỳ

Nếu không có những con kiến lửa, Joan Murray có lẽ đã không thể sống sót sau khi rơi tự do từ độ cao hơn 4000m như vậy.

Joan Murray – giám đốc điều hành một ngân hàng ở Mỹ có đam mê mạnh mẽ với nhảy dù là nhân vật chính trong câu chuyện thoát chết đầy may mắn này. Joan không phải là một vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp, nhưng vì đam mê nên đôi khi cô tham gia vào những chuyến nhảy dù mạo hiểm ở độ cao đáng kể, có thể là nhảy từ một chiếc máy bay ở độ cao vài km.

Vào ngày 25/9/1999, Joan tham gia một chuyến nhảy dù từ độ cao khoảng 4420m. Trước đó, cô từng nhảy dù 30 lần nên chuyến mạo hiểm lần này cũng trở nên bình thường với cô. Tuy nhiên, chiếc dù chính của Joan bất ngờ không mở được khi cô đang nhảy xuống với vận tốc khoảng 129km/h. Lúc này, cô chỉ còn cách để mình rơi tự do cho tới khi dù dự phòng hoạt động.

Trong lúc hoảng loạn, Joan chỉ còn cách mặt đất khoảng 213m, cô xoay người và mất kiểm soát khiến chiếc dù dự phòng đó xẹp xuống, Joan sau đó rơi tự do xuống đất. Cú va đập khiến phần cơ thể bên phải của Joan bị tổn thương nặng nề.

Chân dung nữ giám đốc ngân hàng Joan Murray thoát chết kỳ diệu nhờ rơi vào ổ kiến lửa.

Chân dung nữ giám đốc ngân hàng Joan Murray thoát chết kỳ diệu nhờ rơi vào ổ kiến lửa.

Vận đen không dừng ở đó khi nữ giám đốc rơi ngay vào ổ kiến lửa – một trong những loài côn trùng cắn đau nhất thế giới, có thể gây tử vọng nếu người bị cắn gặp phản ứng dị ứng với nọc độc của chúng. Tuy nhiên, bác sĩ lại cho rằng trong trường hợp của Joan Murray, những chú kiến bé nhỏ này lại là “ân nhân” cứu mạng của cô.

Cụ thể, việc những con kiến lửa cắn liên tiếp vào người có tác dụng giống như máy sốc điện, kích thích dây thần kinh của Joan. Nhờ vậy, nội tạng và tim của cô có thể tiếp tục duy trì hoạt động cho đến lúc đội cứu hộ tới và đưa cô đi cấp cứu dù sau đó, Joan nằm bất tỉnh 2 tuần với những chiếc đinh kim loại ở cả hai chân cùng nhiều đoạn xương vỡ vụn.

Mặc dù gặp tai nạn khiến bản thân rơi vào cảnh “cận kề cái chết” như vậy, nữ giám đốc cho hay cô vẫn sẽ không từ bỏ đam mê nhảy dù của mình. Việc thoát chết kỳ diệu của Joan Murray được chia sẻ trên trang Quora, thu hút tới 137.800 lượt xem và 12.300 lượt thích. Nhiều cư dân mạng thậm chí phải thốt lên, “Thực sự quá may mắn”, hay “Người may mắn nhất hành tinh là đây”.

Đinh Kim (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nhay-du-roi-dung-vao-o-kien-lua-nguoi-phu-nu-thoat-chet-mot-cach-than-ky-a334897.html