Nhậu say tưởng vợ có bầu té sông, bắt các thanh niên tìm 30 phút giữa giá lạnh

Sự việc dở khóc dở cười xảy ra tại Thái Nguyên khi người đàn ông say rượu tưởng tượng ra chuyện vợ có thai rớt xuống sông và làm khổ các thanh niên tốt bụng.

Trên đường đi nhậu về chiều 11.1, người đàn ông chạy xe loạng choạng trên đường làng và lao luôn xuống sông.

Thấy vậy, người dân hai bên đường liền nhảy xuống sông và đưa ông lên bờ.

Điều đáng nói là người đàn ông kêu gào rằng vợ mang thai cũng rớt dưới sông và hiện chưa tìm thấy. Thế là ông ta cứ đòi lao xuống sông cứu vợ.

Sau một hồi tìm kiếm, các than niên mới phát hiện ra không có người phụ nữ mang thai nào ở dưới sông. Người đàn ông uống rượu say quá nên tưởng tượng ra chuyện chở vợ phía sau xe máy.

Khổ thân các thanh niên cởi quần áo nhảy sông khoảng 30 phút để tìm kiếm người không có thực giữa thời tiết rét mướt.

Khá nhiều người dân đứng hai bên bờ đứng xem các thanh niên tìm vợ mang bầu giúp ma men.

Khá nhiều người dân đứng hai bên bờ đứng xem các thanh niên tìm vợ mang bầu giúp ma men.

Có người cho rằng người đàn ông kia không chỉ say mà có thể còn "đập đá" nên mới bị ảo giác và nghĩ chở vợ sau xe. Song, thông tin này đang được kiểm chứng.

Dân mạng đưa ra nhiều bình luận châm biếm ma men:

"Người ta say người ta còn nghĩ đến vợ con, còn chúng mày tỉnh có nghĩ đến vợ đến con không? Nhìn lại mình đi nhé!";

"Người đàn ông đáng trân trọng và nếu gặp ai giống vậy, các chị em nên lấy làm chồng ngay, đừng để lỡ. Dù say đến thế mà anh ta vẫn biết là mình đã có vợ"...

Cụ bà vác đả cẩu bổng phang ô tô, xe máy trên đường Hà Nội:

Qua đường kiểu không sợ ai, cụ bà còn cầm gậy phang ô tô và xe máy trước mặt mình.

Nhân Hoàng (ảnh: Quý Đạt)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-cuoi-c-146/nhau-say-tuong-vo-co-bau-te-song-bat-cac-thanh-nien-tim-30-phut-giua-gia-lanh-105121.html