Nhặt thứ hôi hám, lăn lóc ở bãi biển mang đi làm đẹp bán cho du khách

Những vỏ ốc biển xù xì, hôi hám tưởng chừng như là thứ bỏ đi, nhưng sau khi được mài giũa đã trở thành những món quà lưu niệm ý nghĩa mang đậm chất của đất đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

"Vỏ ốc, vỏ sò và kể cả đá màu ở đây đều được thương lái đến gom hàng rồi mang đi nơi khác để 'làm đẹp', nghe nói là đâu đó ở Khánh Hòa thôi chứ người ở đây cũng không rõ. Mình chỉ lấy mối rồi bỏ sỉ lại cho các điểm bán hàng lưu niệm trên đảo chứ cũng chẳng biết rõ lắm", chị Nguyễn Thị Thu chủ một cửa hàng phân phối sản phẩm chế tác từ vỏ ốc, sò... ở đảo Lý Sơn, cho biết.

Những vỏ ốc bướm được chế tạo phá cách thành những bóng đèn ngủ rất lạ mắt.

Mỗi lần có khách hỏi thăm, chị Thạnh (chủ quán) đều mang sản phẩm ra thử để du khách có thể chiêm ngưỡng.

Thậm chí vỏ ốc còn được gắn thêm kèn thổi, thu hút lứa tuổi trẻ em.

Không chỉ có vỏ ốc những vỏ sò hay những viên đá nhỏ lấp lánh đủ màu sắc trên đảo Lý Sơn cũng được tận dụng để chế tác thành vòng đeo tay đủ chủng loại, sặc sỡ sắc màu. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp những địa điểm bán những sản phẩm này khi đến với Lý Sơn.

Sản phẩm chế tác từ vỏ sò, vỏ ốc rất đa dạng đem đến cho du khách nhiều sự lựa chọn. Với giá bán mỗi sản phẩm khá mềm, chỉ từ 20 nghìn đồng/ sản phẩm.

Sản phẩm làm từ vỏ ốc có màu sắc sặc sỡ và hình dáng lạ lẫm nên thu hút được nhiều du khách.

Theo Trần Tươi (Báo Quảng Ngãi)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/nhat-thu-hoi-ham-lan-loc-o-bai-bien-mang-di-lam-dep-ban-oi-tien-929832.html