'Nhật ký mùa cách ly' của giáo viên ra đề thi tuyển sinh vào 10 (2)

Ngày cuối cùng, những gương mặt như đăm chiêu hơn và nhìn lại không gian mình đã từng sống và làm việc trong suốt thời gian gần 10 ngày đầy ắp những kỉ niệm.

(Tiếp theo phần 1)

Việc ra đề, phản biện và in sao đề dù rất căng thẳng nhưng đó lại là những ngày mà công việc trôi đi nhanh chóng cùng với thời gian. Khi mọi công việc ra đề, in sao và bàn giao hoàn thiện cũng là ngày học sinh vào trường làm thủ tục để bước vào kì thi. Lúc này, không chỉ các em học sinh lo lắng mà những người làm công tác ra đề thi cũng có những giờ phút chờ đợi căng thẳng, hồi hộp.

Vẫn biết, sự bình phẩm, đánh giá, khen chê mỗi đề thi sau mỗi kỳ thi là chuyện rất đỗi bình thường nhưng làm sao để đề thi nhận được nhiều sự đồng thuận của thí sinh, của giáo viên là điều mà những người ra đề thi đều mong muốn, chờ đợi. Vì thế, ai nấy đều có một tâm trạng hồi hộp và không ít những lo lắng cho môn thi mà mình ra đề.

Khi môn thi của mình ra đề kết thúc, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có sai sót nào xảy ra thì những giáo viên trong tổ ra đề đề mới cảm thấy yên lòng vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng, giao phó trong suốt hơn 1 tuần trong khu vực cách ly.

Các khâu ra đề thi, in sao, bảo mật, bàn giao đề thi đều có sự giám sát chặt chẽ của công an, thanh tra (Ảnh minh họa: Báo Lao động)

Các khâu ra đề thi, in sao, bảo mật, bàn giao đề thi đều có sự giám sát chặt chẽ của công an, thanh tra (Ảnh minh họa: Báo Lao động)

Những ngày chờ đợi học sinh thi trong khu vực cách ly

Trước ngày thí sinh làm thủ tục và sinh hoạt quy chế thi thì Hội đồng ra đề thi sẽ bàn giao các túi đề thi cho bộ phận vận chuyển đề đến các Hội đồng thi trong tỉnh. Khi bàn giao đề thi, các cán bộ, giáo viên ra và in sao đề được nghỉ hơn 3 ngày để chờ đợi thí sinh thi xong mới được ra ngoài.

Đây là khoảng thời gian chờ đợi dài thăm thẳm nhất, chưa bao giờ khái niệm thời gian trôi chậm rãi đến như vậy. Những cán bộ, giáo viên ra đề đang ở trong khu vực cách ly cứ quanh quẩn bên ấm trà tán gẫu hoặc cùng nhau bên chiếc ti vi xem phim cho hết thời gian còn lại.

Cơm thì ngày 3 bữa, các cán bộ an ninh mở cửa đưa vào đều đặn. Ngoài ra còn có cà phê, bánh trái hoặc đồ ăn vặt thì bộ phận văn phòng của Sở chuẩn bị tương đối đầy đủ.

Nhưng, chính vì lúc này những cán bộ, giáo viên trong Hội đồng ra đề thi không còn việc gì để làm, chỉ ngồi chờ đợi thí sinh thi xong là ra ngoài nên thời gian của những ngày cuối cùng như trôi chậm hơn, lòng người cũng như hồi hộp và chờ đợi giây phút được ra ngoài để trở về với gia đình.

Ngày cuối cùng, những gương mặt như đăm chiêu hơn và nhìn lại không gian mình đã từng sống và làm việc trong suốt thời gian gần 10 ngày đầy ắp những kỉ niệm. Nhìn những túi rác sinh hoạt, rác in sao đề đựng suốt thời gian cách ly không được đưa ra ngoài mới cảm nhận được sự nghiêm ngặt, đề phòng mọi sai sót của Hội đồng ra đề thi.

Mấy giáo viên đã từng tham gia ra đề thi ở các năm trước cho biết là sau khi học sinh làm bài môn thi cuối cùng được khoảng 2/3 thời gian là sẽ được cho ra về. Thế nhưng, năm nay đã 2/3 thời gian trôi qua thì mọi người vẫn không thấy động tĩnh gì.

Ai nấy đều đã chuẩn bị tư trang, quần áo gọn gàng nhưng cánh cửa khu vực cách ly vẫn im lặng đến không ngờ. Hơn một tuần sống trong phòng điều hòa, không hề có ánh sáng, không khí tự nhiên, không điện thoại, không internet nên tất cả mọi người đều cảm nhận sự ngột ngạt, tù túng.

Vì thế, những phút giây cuối cùng của thời gian cách ly thì mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa ngăn cách với hành lang bên ngoài chờ đợi...

Một số giáo viên sau gần chục ngày sống và làm với nhau đã trở nên gần gũi, thân thiết bắt đầu xin số điện thoại của nhau. Nhiều giáo viên lấy giấy ra ghi số điện thoại của đồng nghiệp như chuyện của hàng chục năm trước vì điện thoại cá nhân đang bị thu giữ.

Nhiều người cứ hẹn nhau, lúc nào có dịp đi tập huấn hay đi đâu qua chỗ mình thì điện thoại cho nhau. Những cái gật đầu, những lời hứa hẹn trong giờ phút chuẩn bị chia tay nhau sao bỗng thiêng liêng quá đỗi.

Mỗi phút trôi qua thật dài, thật chậm rãi… thời gian làm bài của học sinh chỉ còn 15 phút nữa mà vẫn thấy im lặng, chưa có động tĩnh gì. Có lẽ, ai cũng mong ngóng giờ phút được ra ngoài nên trên mỗi khuôn mặt đều thể hiện rõ sự xốn xang, thấp thỏm, chờ đợi…

Rồi cuối cùng thì cánh cửa của khu vực cách ly cũng được mở ra khi mà thời gian làm bài của môn thi cuối cùng chỉ còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc. Một anh cán bộ an ninh kéo cửa bước vào thông báo thời gian cách ly đã hết, các thầy có thể ra về cũng là lúc những gương mặt rạng ngời của những người trong khu vực cách ly thở phào bước ra ngoài.

Những cái bắt tay nhau và những lời hẹn tái ngộ đầy lưu luyến khi các thành viên trong tổ ra đề chia tay nhau. Những bước chân rộn ràng bước xuống những bậc cầu thang để xuống tầng trệt làm các thủ tục cần thiết sau thời gian thực hiện đặc biệt này.

Sự chu toàn của lãnh đạo Sở và các bộ phận liên quan

Trong suốt những ngày làm việc trong khu vực cách ly, bộ phận ra đề, in sao đề thì mỗi môn thi có 3 thành viên. Ngoài ra, còn có 1 nhân viên văn phòng của Sở phụ giúp cho các tổ ra đề in sao đề khi cần thiết.

Chủ tịch và Thanh tra Hội đồng ra đề thi tuyển sinh 10, công an được bố trí cách ly ở khu vực bên ngoài. Vì vậy, các bộ phận trong Hội đồng chỉ gặp nhau khi duyệt đề, bàn giao đề thi mà thôi.

Chính vì thế, khi những cán bộ, giáo viên ra đề thi được “thả” ra ngoài thì lúc này một số lãnh đạo Sở, phòng Khảo thí đã đứng sẵn ở dưới chờ đợi, chúc mừng tổ ra đề đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những vật dụng của giáo viên bị “thu giữ” ngày vào khu vực cách ly được bộ phận văn phòng Sở trả lại.

Bộ phận tài chính thì đã chuẩn bị sẵn tiền chế độ của các thành viên của tổ ra đề trong từng bao bì riêng, những cán bộ, giáo viên chỉ việc ký tên và nhận.

Hơn 4 h chiều, ánh nắng chiều trải vàng trên góc phố, những ánh nắng nhạt cuối chiều có lẽ cũng bình thường như bao như những buổi chiều khác nhưng đối với những giáo viên vừa ở trong khu cách ly bước ra sao cảm thấy thân thương đến lạ. Bởi đây là ánh nắng của tự nhiên, của thời khắc không còn bị cách ly, bị giám sát chặt chẽ nữa.

Ai nấy vội vã lên xe trở về nhà, để lại phía sau là ánh nắng phố phường, là những ngày sống trong môi trường cách ly đầy những kỉ niệm nhưng rất đỗi thân thương và đầy trách nhiệm của mỗi người thầy được tin tưởng giao nhiệm vụ rất đặc biệt này.

Quãng đời làm thầy có nhiều trải nghiệm khác nhau nhưng được một lần trải nghiệm ra đề thi, được vào khu vực cách ly liên tục trong nhiều ngày quả là những ngày thú vị đáng nhớ vô cùng.

LÊ MINH

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nhat-ky-mua-cach-ly-cua-giao-vien-ra-de-thi-tuyen-sinh-vao-10-2-post218262.gd