Nhật ký cách ly trong kí túc xá ĐHQG của 'Cô gái chạy vòng quanh thế giới'

Trở về Việt Nam sau chuyến bay dài từ nước Mỹ vào đêm 19/3, 'Cô gái chạy vòng quanh thế giới' Vũ Phương Thanh được cách ly tập trung và chị lại tiếp tục trở thành người truyền cảm hứng sống cho cộng đồng thông qua những chia sẻ về cuộc sống cách ly.

Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ) được biết đến với biệt danh “Cô gái chạy vòng quanh thế giới” sau khi trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên vượt qua thử thách “The 4 Desert Grand Slam”, chạy bộ 1.000 km qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới gồm: Sahara (Namibia), Gobi (Trung Quốc), Atacama (Chile) và Antartica (Nam Cực) cách đây 4 năm.

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng xúc động về bức ảnh chụp từ trên cao hình ảnh các tình nguyện viên, đội ngũ hậu cần tranh thủ chợp mắt trong khuôn viên khu vực cách ly sau khi làm việc thâu đêm giữa các chuyến xe đưa người tới cách ly, nhưng ít tai biết rằng Thanh Vũ chính là tác giả của bức ảnh này.

Cùng một không gian nhưng hai thời điểm khác nhau. (Bức ảnh chụp tình nguyện viên (bên trái) do Vũ Phương Thanh chụp vô tình gây sốt trên mạng xã hội.)

Cùng một không gian nhưng hai thời điểm khác nhau. (Bức ảnh chụp tình nguyện viên (bên trái) do Vũ Phương Thanh chụp vô tình gây sốt trên mạng xã hội.)

Đó là bức ảnh được Thanh Vũ chụp từ ban công phòng cách ly 707, khu A KTX Trường Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) vào lúc sáng sớm ngày 20/03.

Bức ảnh này được chị chụp và đăng lên trang Facebook cá nhân với dòng trạng thái: “Đôi khi chúng ta cảm thấy hơi thiếu may mắn một chút. Đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống làm phiền chúng ta một chút. Đôi khi chúng ta bật khóc một chút và hỏi "Tại sao tôi?". Chúng ta có thể cho bản thân một phút để cảm nhận những cảm xúc tiêu cực, nhưng một phút đó qua rồi thì chúng ta phải đứng lên. Không chỉ vì bản thân phải cứng cáp lên mà còn vì công sức của bao người đã bỏ ra để chúng ta có cơ hội cứng cáp.”

Là một người từng trải qua những thử thách khắc nghiệt nhất trong quá trình tập luyện (dù vốn từng là một nhân viên văn phòng làm việc trong lĩnh vực tài chính), Thanh Vũ cảm thấy cuộc sống trong khu cách ly khá thoải mái với không gian sạch đẹp, cùng đội ngũ hậu cần luôn ân cần, chu đáo.

Điều quan trọng là chị luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan nên dù có sống trong khu cách ly thì cuộc sống vẫn tiếp diễn theo cách của mình.

Tại phòng cách ly, Vũ Phương Thanh vẫn có thể làm việc từ xa.

Chia sẻ với PV, Thanh Vũ cho hay: “Hai tuần trôi qua sẽ rất nhanh. Sáng dậy sớm tập thể dục, làm việc từ xa, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, tối đi dạo... là cũng hết ngày luôn rồi. Thanh có đem kindle (máy đọc sách) vào đọc sách và định coi mấy phim trên Netflix mà còn chưa có thời gian đụng đến.”

Cô gái gốc Hà Nội sinh năm 1990 cho biết thêm:“Ở trong khu cách ly này, điều kiện sinh hoạt là đủ, sự phục vụ là rất chu đáo và các nhân viên ở đây cũng rất hết mình.”

Từ trong khu cách ly, Thanh Vũ livestream, viết nhật ký để chia sẻ với bạn bè. Trong “nhật ký cách ly” ngày thứ hai, cô viết:

Thêm các nhóm cần cách ly và các bạn sẽ lại tiếp tục vất vả. Nhìn xuống khoảng trống ngày hôm qua. Chỉ còn lại các túi, thùng rác. Mình nghĩ tới hai khả năng: Một là các chuyến bay hồi hương đã giảm dần nên các bạn không còn bận nữa và có thời gian nghỉ ngơi trong một phòng chung. Mình cũng băn khoăn không biết các bạn có phòng không nữa... Hai là bức ảnh ngày hôm qua của mình lỡ làm cấp trên của các bạn ấy không cho các bạn ấy nằm đất ở ngoài nữa để giữ gìn hình ảnh đội ngũ… Phải vậy không? Lỡ các bạn nào thích nằm ngoài trời lộng gió thì mình đã hơi có lỗi với các bạn rồi... Bức ảnh mình chụp chỉ với hy vọng giúp mọi người thấy được tâm huyết của các bạn, chứ cũng không muốn làm khó thêm cho các bạn.

"Bông hồng sa mạc" Vũ Phương Thanh.

...Bước xuống lầu trệt, một bạn bộ đội đang ngồi ở căng tin thấy mình liền đứng dậy, ngỡ mình cần gì đó. "Chị bị lệch múi giờ nên đi loanh quoanh thôi, không sao đâu". Đằng sau lưng bạn ấy, nhiều bạn đang nằm ngủ trên chiếu dưới sàn nhà...

Dường như là tất cả các phòng đều chỉ dành cho người cách ly. Lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua, phòng mình xôn xao về bài báo đăng tin du học sinh Mỹ than thở, chê bai khu cách ly khi mới đến. Hai hôm nay chắc em ấy cũng bị lệch múi giờ và có lẽ giờ cũng thấy rồi…”

Không gian ấm cúng trong phòng cách ly.

Điều đặc biệt là thay vì than vãn về điều kiện vệ sinh nơi cách ly, Thanh Vũ và các bạn cùng phòng xắn tay vào cùng nhau làm vệ sinh mọi ngóc ngách trong phòng, trong nhà vệ sinh và khu hành lang, thang máy,… tạo không khí vui vẻ trong những ngày này.

Tối đầu vào ký túc xá. Mặc dù khu A khá mới (xây năm 2015) nhưng các bạn học sinh phải dọn ra vội, chỉ có mấy tiếng trước khi nhóm cách ly dọn vào nên các bạn dân quân chỉ kịp dọn dẹp tạm. Không hoàn hảo là chuyện bình thường, các bạn ấy phải dọn cả hàng ngàn phòng ngày đêm. Bụi, mạng nhện, tóc và cặn xà phòng,.. mình thích sạch thì mình dọn thôi, ai cũng phải làm nhiệm vụ của mình, mà cách ly là người có nhiệm vụ dễ nhất mà.”

Mỗi phòng trong KTX được bố trí cho 4 người lưu trú trong thời gian cách ly.

Theo dõi diễn biến dịch bệnh tại Mỹ, Thanh Vũ cho biết quyết định trở về Việt Nam của mình là thực sự đúng đắn. Trước khi về nước, Thanh được một bạn sinh viên chia sẻ về việc phải dọn ra ngoài để nhường lại phòng mà chưa biết phải dọn đi đâu.

Trong khi đó, Thanh cho rằng mình và những người đang cách ly đều là đang “ở nhờ nhà người khác”. Vậy nên, nếu đã quen với những tiêu chuẩn cao hơn, cũng nên tế nhị, không thể vào nhà người khác ở nhờ rồi than thở này nọ.

Phòng mình biết để tụi mình vào đây, các bạn sinh viên phải vội vàng chuyển ra, dân quân cũng rất bận và đang làm việc cực vất vả rồi nên tụi mình lấy thuốc tẩy tự lau chùi thôi. Không cần super đẹp, chỉ cần sạch sẽ, thoáng mát là super okay”.

“May mắn là 2 chỗ rửa tay nên phòng 4 người rất thoải mái. Nhưng mọi người cũng thay phiên nhau sử dụng vì không muốn có 2 người trong phòng cùng 1 lúc (giữ khoảng cách 2m). Tụi mình cũng rửa khóa nước và lau sát trùng các chỗ hay cầm vào chung như chốt nhà vệ sinh, chốt nhà tắm,…”

“Lúc đầu hàng xóm qua để rác vô chỗ phòng mình với phòng cạnh mình rất nhiều. Do được thông báo là rác sẽ được lên lấy nên mọi người tập chung vào một chỗ. Sau đó do thiếu nguồn lực nên phòng ai người đó mang xuống. Phòng mình hay canh ban công xem người xuống có đông không, lúc vắng vắng mới mang xuống. Đôi khi túi rác bị hổng nên dây ra sàn nhà. Lúc đầu mọi người để kệ. Sau thấy phòng mình lau (lau với nước lau nhà cho virus nó sợ), các phòng cũng bắt đầu tự lau luôn.”

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Vũ Phương Thanh vẫn duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng.

COVID-19 khiến nhiều người như được sống lại cuộc sống sinh viên lần 2, với họ chỉ cần có tinh thần lạc quan, quãng thời gian 14 ngày cách ly sẽ ngắn lại. Thanh Vũ bày tỏ sự áy náy của mình với nhân viên khu cách ly: “Thanh xin lỗi và cảm ơn các bạn dân quân, bộ đội đã hỗ trợ. Mong 1 ngày có thể tạ lỗi với các bạn.”

Nguyễn Tuân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhat-ky-cach-ly-trong-ki-tuc-xa-dhqg-cua-co-gai-chay-vong-quanh-the-gioi-post336075.info