Nhật ký Attapeu - Lào: Tiếp sức và những ký ức khó quên

Những khuôn mặt lấm lem bùn đất, ánh mắt sợ hãi, những tấm thân run lên vì đói, rét… Nhìn cảnh tượng đó, nhóm PV chúng tôi đã cùng hỗ trợ cứu hộ các nạn nhân với lực lượng chức năng nước bạn Lào.

12h30 ngày 26/7, sau mọi nỗ lực, lực lượng cứu hộ nước bạn Lào đã tiếp cận, giải cứu được hàng chục nạn nhân bị mắc kẹt tại các khu vực nguy hiểm, bị ngập sâu do ảnh hưởng của sự cố vỡ đập thủy điện tại Attapeu (Lào). Nhiều nạn nhân ở các bản nằm sâu phía trong gần sông Namsê như Hilat, Thahin, Thaxengchan, huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu cũng đã được giải cứu, đưa ra ngoài.

Ngay sau khi được đưa ra tại điểm ứng trợ đóng đầu bản Khổ Coong, các nạn nhân được ăn xôi, uống nước sạch để lấy lại sức sau 3 ngày trốn trên núi.

Các nạn nhân được tiếp ứng thức ăn, nước uống ngay tại điểm chốt.

Những em nhỏ lấm lem bùn đất mệt lả vì đói.

Thời điểm này, hàng chục nạn nhân khác cũng lần lượt được đưa về điểm ứng trợ. Những khuôn mặt lấm lem bùn đất, ánh mắt sợ hãi, những tấm thân run rẩy vì đói, rét… Chứng kiến cảnh tượng khổ cực của người dân nơi đây, nhóm PV chúng tôi đã cùng hỗ trợ lực lượng nước bạn Lào cứu hộ các nạn nhân.

14h, chúng tôi dìu 6 nạn nhân trong đó có 3 em nhỏ trú tại bản Thahin di chuyển về điểm trú. Cùng chúng tôi ngồi sau thùng xe bán tải, bà Bunmy (40 tuổi), một trong số các nạn nhân run rẩy kể lại, vào chiều 23/7, khi bà cùng chồng và các con đang ở trong nhà, bỗng thấy nước lũ ở đâu cuồn cuộn tới. Bà và nhiều người dân trong bản hoảng loạn tháo chạy. Nước lên nhanh đến nỗi bà chỉ kịp cầm 1 chiếc váy và cái đài rồi gọi 2 con trai cùng chồng nhanh chân chạy lên núi. Cuộc đời bà chưa bao giờ thấy nước lũ khủng khiếp đến vậy, 3 ngày trốn trên núi bà không được ăn thứ gì, không ngủ được vì sợ chết.

Nhiều nạn nhân đã được giải cứu vào chiều ngày 26/7.

14h30, trời bắt đầu mưa rất to khiến con đường về điểm trú ở trụ sở UBND huyện Sanamxay càng trở nên lầy lội. Những trận mưa tạt thẳng vào mặt mặn rát, Nangkhen run bật lên, nép chặt vào người tôi. Cô là 1 trong 6 nạn nhân vừa được giải cứu. 3 ngày không được ăn, được mặc ấm, cô gần như đã kiệt sức… Bàn tay tôi ôm chặt lấy Nangkhen, tôi cũng run lên vì lạnh nhưng ít nhất trong lúc này tôi vẫn còn có thể sưởi ấm cho cô ấy.

Xe chúng tôi dập dềnh trong mưa ì ạch vượt qua đoạn đường đất lầy lội, chi chít ổ gà, ổ voi...

Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy gần với những người dân bộ tộc Lào như lúc này.

15h, xe về đến điểm trú, tôi và PV Hồ Thắng lần lượt cõng những đứa trẻ vào điểm tiếp ứng quần áo. Toàn thân chúng tôi run lên vì đói, vì lạnh và vì những xúc cảm khó tả trong giây phút cõng trên lưng cậu bé Lào - những cậu bé mà chúng tôi chưa kịp hỏi tên.

Sau khi đưa được các nạn nhân về điểm trú an toàn, cả nhóm chúng tôi gần như kiệt sức, ai cũng ướt sũng, lấm lem bùn đất. Chúng tôi được lực lượng phục vụ hậu cần nước bạn Lào cho ăn cơm và canh nóng. Đó là bữa ăn đầu tiên trong ngày của chúng tôi…

Với chúng tôi, khoảnh khắc cõng trên lưng những cậu bé Lào là kí ức khó quên nhất tại Attapeu.

8h ngày 27/7, chúng tôi nhận được thông tin từ Thượng tá Sinh Souk, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Attapeu, nước sông Namsê đang chảy rất xiết, khiến thuyền cứu hộ không thể di chuyển trong khi có khoảng hơn 3000 nạn nhân vẫn đang mắc kẹt tại các khu vực nguy hiểm cần được đưa ra khẩn cấp.

Nóng lòng muốn tiếp cận vị trí nơi những nạn nhân đang bị mắc kẹt gần khu vực sông Namsê để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất, chúng tôi đã hội ý, vạch ra một phương án khá mạo hiểm…

(Còn nữa...)

Ngân Hà - Hồ Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhat-ky-attapeu-lao-tiep-suc-va-nhung-ky-uc-kho-quen-a381782.html