Nhật ký Attapeu - Lào: Thoát chết tại bản Mày

Để có thể tiếp cận gần hơn 'rốn' lũ, nơi có hàng nghìn người dân đang mắc kẹt, chúng tôi đã đưa ra một quyết định đó là đi nhờ một chiếc thuyền độc mộc tiến sâu vào trong, gần phía sông Namsê.

Tiếp cận bản Mày

Trưa ngày 27/7, chúng tôi nhận được thông tin từ lực lượng cứu hộ nước bạn Lào, phía trong gần sông Namsê nước đang chảy rất xiết vì vậy công tác đưa người dân đang bị mắc kẹt ở những bản gần khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Lúc bấy giờ, chúng tôi đã đưa ra quyết định táo bạo là sẽ đi bằng thuyền độc mộc vào sâu phía trong để có thể tiếp cận các điểm này, ghi lại những hình ảnh chân thực nhất chuyển về tòa soạn.

Kỳ cuối: Nhật ký Attapeu - Lào: Ám ảnh những ánh mắt

PV Hồ Thắng lên thuyền di chuyển vào sâu phía trong để tác nghiệp.

12h40 cùng ngày, chúng tôi xin được một người dân trú tại bản Mày cho đi nhờ thuyền để di chuyển vào phía trong. Tuy nhiên, chiếc thuyền độc mộc chỉ có thể ngồi thêm được duy nhất người nữa. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định, PV Hồ Thắng sẽ lên thuyền vào tiếp cận các bản còn tôi ở lại bản Khổ Soong ứng trợ. Chúng tôi thống nhất, sau 2 tiếng nữa sẽ gặp nhau tại điểm chốt.

Con thuyền độc mộc rẽ dòng dần lướt đi, tôi dõi theo người đồng nghiệp cho đến khi bóng anh chỉ còn là một chấm đen giữa mênh mông nước lũ. Trời bắt đầu đổ mưa, lúc này là 13h20.

Lúc này, lực lượng cứu hộ nước bạn Lào vẫn đang triển khai các phương án cứu hộ.

Thoát chết giữa dòng nước lũ

15h30, đứng trên thuyền tại điểm chốt cùng lực lượng ứng tế nước bạn Lào, tôi thấy ở phía xa một chiếc thuyền đang dần tiến về phía mình. Vui mừng xen lẫn lo lắng, tôi hy vong đó chính là chiếc thuyền chở PV Hồ Thắng. Khi thuyền chỉ còn cách chỗ tôi đứng khoảng 50m, tôi nhận ra màu áo xanh đồng phục của báo mình. Đúng PV Hồ Thắng đây rồi, tôi reo lên vui sướng.

Những hình ảnh tan hoang tại bản Mày được PV Hồ Thắng ghi lại.

PV Hồ Thắng ướt sũng, mặt tái nhợt khi về đến điểm chốt. Chiếc áo mưa anh mang theo lúc đi đã được dùng để trùm máy ảnh, điện thoại và những dụng cụ tác nghiệp khác. Giọng vẫn còn hoảng hốt, PV Hồ Thắng kể cho tôi biết, khi vào đến bản Mày, thuyền của anh vấp phải khúc gỗ to nên đã bị lật nghiêng. Rất may, người chèo thuyền là dân bản địa, rất có kinh nghiệm sông nước nên đã nhanh chân nhảy xuống giữ lại và hét mọi người cùng bám chặt vào thuyền. Sự cố đã khiến mọi người hoảng sợ. Phải mất gần 15 phút sau, PV Hồ Thắng mới trấn tĩnh được tinh thần để tác nghiệp.

16h20, chúng tôi được lực lượng ứng tế tại điểm chốt bản Khổ Coong cứu hộ xôi cùng nước uống. Chưa bao giờ chúng tôi được ăn một bữa xôi chấm chẻo mắm ngon đến như vậy. Những hình ảnh tan hoang, những ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm, những lớp bùn cao hơn 1m phủ đỏ cả bản Mày mà PV Hồ Thắng đã rất khó khăn để ghi lại được chúng tôi nhanh chóng chuyển về tòa soạn. Những tin bài lần lượt được xuất bản lên trang trong cái đói và rét run lên từng hồi của chúng tôi giữa mênh mông nước lũ.

Bữa ăn đầu tiên trong ngày của nhóm PV với lực lượng quân đội Lào ngay tại hiện trường cứu hộ.

17h10, lực lượng cứu hộ nước bạn Lào cùng sự hỗ trợ của lực lượng tìm kiếm người mất tích Thái Lan đã tìm thêm được 4 thi thể nâng tổng số thi thể nạn nhân được tìm thấy là 5 người. Thượng tá Sinh Souk, Tham mưu trưởng Bộ Chi huy Quân sự tỉnh Attapeu cho chúng tôi biết, nước sông Namsê đang chảy rất xiết, nhiều bản phía trong như Hilat, Thaxengchan lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận, hiện vẫn còn khoảng hơn 3000 nạn nhân cần được giải cứu. Trong khi, thời tiết lại mưa to nên việc đưa người dân đang mắc kẹt tại đây ra khỏi đây là rất cấp bách…

(Còn nữa…)

Ngân Hà - Hồ Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhat-ky-attapeu-lao-thoat-chet-tai-ban-may-a381712.html