Nhật ký 24h cảm xúc với Đội tuyển Olympic Việt Nam

Chưa bao giờ tôi cảm nhận được rõ sự nhiệt thành, tinh thần đoàn kết và sức mạnh Việt Nam nhiều đến vậy. Màu cờ sắc áo đã không còn chỉ phủ tại quê nhà mà tại nước bạn Indonesia, chúng tôi cũng đã có một nền trời mang tên Việt Nam khác.

Trước ngày Olympic Việt Nam vào trận bán kết, khó khăn lắm tôi mới có được suất tham dự trực tiếp ASIAD 18. 4h sáng, sân bay Nội Bài đã ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng. Cái không khí háo hức như lần đầu tiên được thấy, khi người người mặc áo cờ đỏ sao vàng, khuôn mặt hớn hở và tràn đầy niềm tin vào đội tuyển Olympic Việt Nam.

Sân bay lúc 4h sáng vẫn hừng hực khí thế.

Thật may dù đông khách và liên tục phải tăng chuyến nhưng các nhân viên của Vietnam Airlines hầu như không bị ảnh hưởng. Họ rất chuyên nghiệp và tận tâm. Tại sân bay Nội Bài, vẫn có người đặt sổ chờ hy vọng người nào đó bỏ chỗ để lên đường, họ hối hả hỗ trợ khách sai tên do quá vội, rà soát đến phút cuối xem còn chỗ nào trống để người khác có thể đi thay thế.

Trên máy bay, tiếp viên đã phủ rợp buồng lái màu cờ đỏ sao vàng, dán những chiếc sticker xinh xinh cờ Tổ Quốc trên má. Lời chào mừng của phi hành đoàn và bài hát “Việt Nam ơi” vang lên khắp những băng ghế khiến chuyến bay càng thêm phấn chấn. Ngoài suất ăn nóng có cái bánh xinh xinh ASIAD 18, các em tiếp viên còn phát mỗi hành khách 1 cái mũ và 1 túi bánh trái nước để dùng tại sân vận động. Tôi thật sự đánh giá cao sự chu đáo này của họ. Khách hàng lạ nước lạ cái, gấp gáp như thế không kịp đổi tiền, nếu cần xoay xở thế nào. Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà, quý lắm!

Cả khoang bay đều rợp màu đỏ, ai nấy đều hân hoan chờ đoán giây phút lịch sử.

Sân bay Indonesia cũng đã phủ rợp sắc cờ đỏ sao vàng từ sớm.

Tại sân bay Soekarno-Hatta - Indonesia, từ sớm, một rừng cờ đỏ đã phủ kín cả sân. Sự cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam lan sang cả các nhân viên Indonesia. Màu cờ đỏ sao vàng phủ rợp ở nước bạn…

Sự cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam lan sang cả các nhân viên Indonesia.

Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến sân vận động Pakansari (Indonesia) ngay sau khi hạ cánh, phần vì ở đây nổi tiếng tắc đường, phần chúng tôi chỉ có duy nhất một ngày cho trận đấu. Tất cả CĐV Việt Nam đều dồn vào khán đài B. Không khí bắt đầu nóng dần lên khi nghe tiếng Olympic sắp vào trận. Cạnh đó, rất nhiều các bạn Indonesia cũng ra sức ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

SVĐ Pakansari, khu B. được người Việt chọn ngồi chung, cùng nhau cổ vũ cho Olympic Việt Nam.

Chúng tôi đã thấy bóng của những cầu thủ xuất hiện dưới sân cỏ. Từ trên khán đài, mọi thứ vỡ òa cảm xúc. Ai nấy thay nhau hô vang Việt Nam, vẫy cao lá cờ Tổ Quốc cho một niềm tin quyết thắng. Không khí tại khán đài nóng hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi, bàn thua thứ nhất vào phút thứ 8, Hàn Quốc dẫn trước 1-0, không khí chùng xuống một nửa. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả tự bảo nhau rằng: sang đây để cổ vũ tinh thần các em mà, vậy là tất cả lại tiếp tục hô vang Việt Nam chiến thắng, tiếng kèn, tiếng bóng đập râm ran khán đài để cổ vũ cho đội tuyển kể cả khi Việt Nam bị thủng lưới 3 bàn.

Và rồi, các em không phụ lòng người hâm mộ cả nước, ở cái giây phút Minh Vương có cú lội ngược ghi lại 1 bàn thắng, cả sân vận động như nổ tung. Tiếng reo hò, những cái ôm chặt lấy nhau ăn mừng, đúng là một không khí vui hơn bao giờ hết. Chúng tôi lại tiếp tục hy vọng, biết đâu lại có cầu vồng …

Giây phút Minh Vương có cú lội ngược ghi lại 1 bàn thắng, cả sân vận động như nổ tung.

Sau bàn thắng ấy, tinh thần của Olympic Việt Nam được củng cố nên các em chơi tốt hơn hẳn. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với chúng ta. 90 phút kết thúc, Hàn Quốc dẫn trước 3-1. Không khí đã không còn cuồng nhiệt nhưng tôi không nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt các cổ động viên. Họ hiểu rằng, Olympic Việt Nam đã cố gắng hết sức. Chỉ cách đây 2 ngày thôi, chúng ta đã có 120 phút cho trận tứ kết và chỉ được nghỉ 1 ngày ngắn ngủi trước khi bước vào bán kết. Tất cả vẫn nán lại sân để động viên và cảm ơn các em. Và đội tuyển cùng ban huấn luyện cũng cúi chào cảm ơn khán giả.

Đội tuyển vẫn ở lại phút cuối, cúi đầu chào những người bạn thân tình từ Việt Nam.Rời sân vận động, chúng tôi nhanh chóng di chuyển về sân bay, không khí đã trầm hẳn xuống. Phần vì chúng ta không giành chiến thắng, phần vì đã thấm mệt. Lượng khách tăng đột biến nên sân bay quá tải.

Đến 12h đêm, chúng tôi được thông báo ra máy bay, mừng hơn bắt được vàng. Tôi về đến Hà Nội lúc 5h sáng, sau 1 giấc ngủ ngon, mệt mỏi nhanh chóng tan đi, mọi người lại hàn huyên về những cuộc gặp gỡ, sẽ tiếp tục đi cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng sắp tới.

Thắng trong tim mới là quan trọng, đâu cứ phải là thắng trên sân cỏ. Olympic Việt Nam cứ thế mà tiến tới, vì mọi người vẫn luôn sát cánh, yêu quý và tin các em nhiều lắm! Quyết tâm nhé, các chàng trai vàng!

Thanh An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nhat-ky-24h-cam-xuc-voi-doi-tuyen-olympic-viet-nam-3580330.html