Nhật kí 35 ngày đầu tiên ăn dặm 'kiểu mẹ' của mẹ 9X, con hợp tác, ăn ngoan, khỏe mạnh
Chị Phụng là người mẹ rất cẩn thận, đặc biệt là trong việc chăm sóc con. Với chị mọi việc có thể qua loa nhưng riêng việc chăm con thì phải thật cẩn thận, không cho phép mình một lần cẩu thả.
Có con ở độ tuổi ăn dặm, có mẹ thì chọn cho con ăn dặm kiểu Nhật, ăn dặm truyền thống hoặc ăn dặm theo phương pháp Bé tự chỉ huy (BLW). Nhưng với chị Quách Y Phụng (sinh năm 1993, ở An Giang) thì lại cho con ăn dặm "theo kiểu mẹ". Chị Phụng nói như vậy là vì trước khi con trai Lê Quách Minh Khôi (bé Tít) đến thời kì ăn dặm, chị đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu nói về các phương pháp ăn dặm nhưng chị đã không nhất nhất làm theo. Chị đọc và chắt lọc kiến thức rồi áp dụng cho con.
Chị chia sẻ: "Tôi đã đọc và tìm hiểu rất kĩ từng phương pháp, cái nào dễ giúp con làm quen tốt nhất thì tôi áp dụng trước. Đầu tiên, tôi cho con ăn cháo rây, sau đó ăn làm quen với từng loại củ, quả, sau đó là cháo truyền thống. Ban đầu tôi cho con ăn riêng từng món để con cảm nhận được mùi vị khác nhau của từng loại thức ăn. Mặt khác, tôi cũng dễ dàng biết được con thích và không thích loại thực phẩm nào, rồi có loại thực phẩm nào con bị dị ứng hay không? Sau khoảng thời gian này, tôi cho con ăn cháo truyền thống để có đầy đủ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn của con. Mỗi bữa ăn của con, bao giờ tôi cũng đảm bảo đủ 4 nhóm chất: tinh bột, chất đạm, vitamin, khoáng chất và chất béo".
Chị Phụng nói, chị cho con ăn dặm lúc 5 tháng rưỡi, ngay từ đầu con đã không ăn bột như các em bé khác cùng khu nên chị gọi đó là "ăn dặm theo kiểu mẹ".
Chị Phụng là người mẹ rất cẩn thận, đặc biệt là trong việc chăm sóc con. Với chị mọi việc có thể qua loa nhưng riêng việc chăm con thì phải chu toàn, không cho phép mình một lần cẩu thả. Chính vì thế, chị luôn muốn tự tay mình chăm sóc con, không yên tâm giao bé cho bất kì ai. Thậm chí, chị còn quyết định xin nghỉ thêm thời gian để được ở bên con, chờ con cứng cáp mới yên tâm đi làm trở lại.
Chị Phụng còn bật mí: "Hồi con gái, tôi không bao giờ vào bếp đâu, nhưng khi có con rồi, tôi lại thay đổi. Tôi thích vào bếp, thích nấu cho con ăn. Nhiều lúc mệt nhưng thấy con ăn ngoan là tôi lại có động lực và thấy vui lắm. Nói chung, trước chưa có gia đình thì khác, giờ có gia đình rồi mọi chuyện tự thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh".
Chị Phụng từ khi có bé Tít bỗng trở thành đầu bếp số 1 của con. Chị tâm sự: "Tôi có bận đến cỡ nào cũng phải sắp xếp để dành thời gian nấu cho con ăn, chứ không bao giờ để con phải ăn cháo bên ngoài. Tôi không thấy yên tâm với chất lượng họ làm. Đến đồ ăn của con, tôi cũng phải lựa chọn toàn đồ tươi ngon, đi chợ mỗi ngày, chọn cửa hàng uy tín để mua nên không bao giờ mua cháo ngoài hàng cho con".
Khi nấu cháo, chị Phụng luôn nấu cháo trắng trước, sau đó mới cho chất đạm (đã được làm sạch, băm, xay, giã... tùy theo khả năng ăn thô của con), rồi mới cho rau củ (có thể hấp chín trước khi cho chung vào cháo) và cuối cùng là cho xíu dầu ăn để bát cháo của con thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng.
Với sự chăm sóc rất cẩn thận của mẹ, bé Tít hiện nay được 9 tháng, nặng 10 kg, trộm vía khỏe mạnh, nhanh nhẹn và rất đáng yêu.
Dưới đây là nhật kí của chị Y Phụng đã ghi lại 35 ngày ăn dặm đầu tiên của con. Các mẹ cùng theo dõi nhé!
"Hành trình lần đầu tiên làm mẹ không hề đơn giản như mẹ nghĩ. Đối với mẹ mọi thứ đều quá mới lạ như vừa bước chân vào một thế giới nào khác vậy.
Mỗi ngày bên con là 1 hành trình thay đổi liên tục không ngừng nghỉ.
Giờ là lúc con bắt đầu tập ăn, còn mẹ thì bắt đầu vào cuộc chiến với nấu nướng. Bản thân từ trước đến nay chả thích vào bếp đâu nhưng vì tình yêu thương Mẹ dành cho con, mẹ sẽ cố gắng từng ngày, từng giờ. Vì thế Tít cứ việc ăn ngoan, mau lớn còn cả thế giới cứ để mẹ lo. Mong Tít sẽ hợp tác tốt cùng mẹ nhé!
Sau 1 thời gian tự tìm hiểu, học hỏi, kinh nghiệm từ sách báo đến thực tế thì mMẹ quyết định sẽ cho Tít ăn theo kiểu...mẹ!
Ngày 1
Ngày đầu tiên ăn dặm. Chị Mom cho Tít làm quen với cháo. Mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ăn hết cháo trong vòng 10p, không quên tặng kèm những cơn mưa phùn vào mặt chị Mom.
Tạm OK !
Giỏi lắm cố lên nhé con trai!
Cho uống thử vài muỗng trà mới. Trà ngọt thơm mà mặt Tít cứ như chua lắm í làm Mẹ tò mò nếm ké. Chén sạch cháo trong vòng 5p, mà còn đòi ăn thêm nữa cơ. GOOD!!!!
Món mới mà ăn nhiệt tình lắm cơ. Không uổng công Mẹ thức sớm chuẩn bị cho con. Giỏi lắm con trai! Con vẫn không thích nước ép táo cho lắm.
Nay thức sớm nên đói bụng sớm chờ Mẹ mãi mới đc ăn. Đói mà đút không kịp nên Mẹ bị Tít cự, Tít không thích trà đâu nhưng vẫn Mẹ vẫn cho nếm vài muỗng để biết mùi vị.
Hễ món lạ là Tít nhăn mặt mà vẫn ăn hết bay. Cháo hôm nay ăn giỏi lắm rồi. Cứ vậy cho Mẹ vui nhé Tít!
Sau 2 ngày làm quen với cà rốt . Tít vẫn vẻ mặt lạ lẫm, đăm chiêu!
Biết lễ mùng 5.5 hay sao mà sáng giờ không chịu ngủ rồi tới giờ ăn mà cứ khó chịu với Mẹ. Ăn được chút xíu đòi ra khỏi ghế. Ok ! Fine! Con không ăn Mẹ dọn đi, không ép con đâu!
Trời mưa sớm làm Mẹ cũng "mưa" theo, nấu có chút thôi mà làm tới làm lui mấy lần. Tít hôm nay không vui nên không thèm ăn hết. Mẹ lại dọn đi vậy!
Món mới đây! Ăn được 15p đòi xuống ghế. Không sao nếm mỗi thứ 1 chút cho biết mùi vị cũng được rồi, con nhỉ?
Nhờ Tít tập ăn mà Mẹ được vé trở về tuổi thơ: chơi đồ hàng các kiểu, nay Tít ăn giỏi, Mẹ mừng hết rơi nước mắt!
Ăn được vài muỗng không mún ăn nữa rồi.:(
Hôm nay Tít bị viêm họng nên không thèm ăn miếng nào. 4 cái răng đang lấp ló chuẩn bị mọc lên. Dự là Tít sẽ biếng ăn dài dài. Thương Con!
Mẹ đổi món mới cho Tít làm quen. Trộm vía! Tít ăn nhiều hơn hôm qua. Mẹ mừng lắm!
Nay chịu ăn bí đỏ rồi. Tít giỏi lắm!
Sáng: Ăn cà chua mà rùng mình luôn. Vậy mà cũng ăn hết đó!
Sáng: Cái răng thứ 4 xuất hiện !!! Mẹ cứ lo sợ lại bỏ ăn, vậy mà Tít chén sạch hết luôn. Có tiến bộ!
Sáng: Bắt đầu quen dần với các loại rau củ rồi
Sáng: Hôm nay được ngày nấu ăn sớm cho Tít. Thực đơn toàn 1 màu xanh
Màu xanh lun cho đủ bộ
Sáng: Kêu Ba đi chợ mua khoai tím cho Tít. Ba xách về củ khoai tím mà nó trắng tươi thành ra món súp hôm nay thành trắng luôn.
Sáng: Hôm nay món gì cũng ngọt ngọt
Sáng: Mẹ với Tít hôm nay được biết mùi vị cải bó xôi nó ra làm sao.
Vì Tít thích trộn chung hơn là ăn riêng từng món nên Mẹ sẽ thay đổi thực đơn khác cho Tít
Sáng: Nay đổi khẩu vị cho Tít lạ tí :)
Trưa: Chua quá! chua rùng cả mình
Sáng: Mới ăn được nữa chén cháo buồn ngủ mắt mở không lên. Khóc quấy mẹ. Dọn đi ngủ vậy!
Sáng: Hôm nay Mẹ tăng độ thô độ đặc. Có răng nhai nhai nhìn thấy ghét!
Mẹ bị ốm nhưng không quên nhiệm vụ nấu ăn cho Tít đâu nhé!
Ăn cho đã rồi tè sao bắn ngay vào chén cháo lun. Hên là gần hết chứ không là nhịn đói rồi!
Nay cho ăn mì cái miệng chóp chép, yêu ghê!
Chính thức được " xuống núi " sau 1 tháng trời ăn chay nay Tít đã được ăn mặn rồi!
Không biết có răng mà nhai dính được miếng nào không thấy chóp chép cái miệng quá trời!
Được ngày màu mè món nọ món kia!
Tưởng nấu không kịp cho Tít vậy mà lại xong sớm hơn. Nay Tít ăn sớm!
Mưa bão làm chi để tâm trạng Tít cũng thất thường theo luôn!
Mẹ Khoai
Tags : Từ khóa