Nhật hoàng Naruhito lần đầu đọc thơ mừng Năm mới

Trong bài thơ đọc tại Lễ đọc thơ mừng Năm mới ở Hoàng cung Tokyo, Nhật hoàng Naruhito bày tỏ hy vọng về tương lai tươi sáng cho trẻ em.

Đây là lần đầu tiên Nhật hoàng Naruhito làm thơ kể từ khi ông lên ngôi vào năm ngoái. Hoàng hậu Masako cũng lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua xuất hiện trong Lễ đọc thơ mừng năm mới. Chủ đề của Lễ đọc thơ năm nay là “nozomi”, có nghĩa là “hy vọng”.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: Reuters

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: Reuters

Cùng với các bài thơ do thành viên Hoàng gia Nhật Bản sáng tác, 10 bài thơ được chọn từ hơn 15.000 bài thơ của người dân Nhật Bản đã được đọc tại Lễ đọc thơ mừng năm mới 2020.

Trong bài thơ của mình, Nhật hoàng Naruhito miêu tả cảm xúc sau khi thăm một số trường học, gồm trường nữ sinh Gakushuin – nơi công chúa Aiko, con gái duy nhất của Nhật hoàng đang theo học. Hoàng hậu Masako có bài thơ bày tỏ sự đau buồn trước thiên tai ở Nhật Bản, đồng thời khích lệ người trẻ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Tạm dịch bài thơ của Nhật hoàng Naruhito:

“Khi tôi nghe tiếng cười trẻ thơ

Vang vọng qua bao nhiêu lớp học

Từ trái tim, tôi tràn hy vọng

Một tương lai tươi sáng đón chờ”

Tạm dịch bài thơ của Hoàng hậu Masako:

“Sức mạnh tuổi trẻ

Mang lại hy vọng

Cho những ai cố gắng

Vươn lên từ thương tổn thiên tai”./.

Võ Giang/VOV1 (biên dịch)
Theo Kyodo News,The Jiji Press

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-hoang-naruhito-lan-dau-doc-tho-mung-nam-moi-1001179.vov