Nhặt được tiền vàng giá trị lớn, thượng sĩ công an và các em nhỏ trả lại người bị mất

Đầu năm mới, tại nhiều địa phương trên cả nước đã có những tấm gương người tốt nhặt được tài sản lớn nhưng không ham của rơi, trả lại tài sản cho người đánh mất.

Thượng sỹ Nguyễn Văn Khoa giao nộp số tài sản nhặt được.

Thượng sỹ Nguyễn Văn Khoa giao nộp số tài sản nhặt được.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Khoa là chiến sỹ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Trà Vinh. Trong lúc được đơn vị giải quyết nghỉ phép, trên đường đi Thượng sĩ Nguyễn Văn Khoa đã nhặt được nhiều tài sản lớn. Số tài sản bao gồm: 9,4 triệu đồng, 1 chiếc nhẫn kim loại màu vàng và một số giấy tờ cá nhân mang tên Hồng Thị Hiền, sinh năm 1973, ngụ xã Hiếu Trung, huyệ̣n Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Không ham của rơi, anh đã đem trả lại người đánh mất. Sau khi Thượng sĩ Khoa giao nộp và Công an xã Phương Thạnh xác minh, chị Hiền đã được nhận lại tài sản đánh rơi của mình.

Trong khi đó, khoảng 9h ngày 12/2, em Nguyễn Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 6A2, trường THCS thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đi học về. Đến đoạn từ thị trấn Mỹ An xuống xã Phú Điền, em nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có hơn 8 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Em đã giao số tiền trên cho Ban giám hiệu nhà trường để tìm người đánh mất.

Trước đó, vào chiều 9/2, em Hồ Lý Hương Thương, học sinh lớp 10 trường THPT Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười nhặt được một giỏ xách, bên trong có 4 cây vàng, tiền mặt và 1 điện thoại di động. Sau khi xác minh chủ nhân của số tài sản trên, gia đình em Thương đã trả lại tài sản cho người đánh mất. Đây là lần thứ 2 em Thương nhặt được của rơi. Giữa năm 2018, em đã trả lại chiếc ví có hơn 2 triệu đồng cho người đánh mất.

Việc làm của Thượng sĩ Nguyễn Văn Khoa, các em Nguyễn Lê Bảo Ngọc và Hồ Lý Hương Thương rất đáng được trân trọng và biểu dương.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nhat-duoc-tien-vang-gia-tri-lon-thuong-si-cong-an-va-cac-em-nho-tra-lai-nguoi-bi-mat/2019021403442669