Nhặt được tài sản giá trị, một thanh niên trẻ đã đến CQCA giao nộp

Ngày 20-2, Công an xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa trao trả tài sản gồm ví tiền, giấy tờ và điện thoại cho người dân đánh rơi…

Theo đó, chiều 19-2, Công an xã Phùng Xá đã tiếp nhận từ anh Nguyễn Đăng Trường, SN 2000, trú tại thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức 01 chiếc ví da bên trong có 01 CMND, 01 thẻ ATM, 01 điện thoại iPhone 7 và số tiền hơn 1 triệu đồng.

Anh Trường cho biết, trước đó ít phút anh đi làm thì nhặt được chiếc ví trên đường, biết là tài sản của người nào đó đánh rơi nên anh đã mang chiếc ví đến Công an xã Phùng Xá để nhờ lực lượng công an tìm chủ nhân trả lại.

Chị Hương vui mừng nhận lại tài sản và gửi lời cảm ơn đến anh Trường cùng lực lượng công an

Chị Hương vui mừng nhận lại tài sản và gửi lời cảm ơn đến anh Trường cùng lực lượng công an

Ngay sau đó, Công an xã Phùng Xá đã nhanh chóng xác minh và làm rõ chủ nhân chiếc ví là chị Lê Thị Thanh Hương, trú tại đội 14, thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, đồng thời liên hệ với chị Hương mời chị đến trụ sở công an để nhận lại tài sản.

Chiều cùng ngày, Công an xã Phùng Xá đã làm các thủ tục trao lại chiếc ví cho chị Lê Thị Thanh Hương. Tại trụ sở công an, nhận được tài sản từ tay chiến sỹ Công an, chị Hương vui mừng xen lẫn xúc động, chị bày tỏ lời cảm ơn đối với anh Nguyễn Đăng Trường đã có một hành động thật đẹp khi nhặt được của rơi.

Bên cạnh đó, chị Hương cũng gửi lời cảm ơn đến Công an xã Phùng Xá đã nhiệt tình, trách nhiệm, giúp chị nhận lại tài sản.

Lãnh đạo Công an xã Phùng Xá chia sẻ, việc làm của anh Trường là một hành động rất đẹp, thật đáng để mọi người dân noi gương và cần lan tỏa rộng rãi.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhat-duoc-tai-san-gia-tri-mot-thanh-nien-tre-da-den-cqca-giao-nop-228638.html