Nhặt được 50 triệu, chiến sĩ công an trả lại người mất

Ngày 2/11, Công an TP. Bà Rịa đã trao trả 1 chiếc túi xách bên trong có hơn 50 triệu đồng tiền mặt, 1 giấy phép lái xe, 2 cà vẹt xe máy, thẻ bảo hiểm... cho người mất.

Người đã nhặt được tài sản trên là anh Phạm Xuân Cường (21 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP.Bà Rịa).

Chiến sĩ Cường trả lại số tài sản mà chị Hà bị mất (Ảnh: Bà Rịa - Vũng Tàu)

Vào lúc 14h ngày 29/10, trên đường từ nhà đến cơ quan, anh Cường đã phát hiện 1 chiếc túi xách bên vệ đường Tôn Đức Thắng (phường Phước Nguyên). Kiểm tra trong túi thấy có tiền và nhiều giấy tờ tùy thân, anh Cường đã bàn giao chiếc túi cho Công an TP. Bà Rịa để trả lại cho người mất.

Trước đó, chị Phạm Thị Thu Hà (trú thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đến Công an phường Phước Nguyên trình báo về việc để quên 1 chiếc túi xách trên đường Tôn Đức Thắng.

Căn cứ thông tin trên giấy tờ, Công an TP. Bà Rịa đã liên hệ và trả lại túi xách cho chị Hà. Chị Hà cho biết, chị đến công an trình báo chỉ mong lấy lại được giấy tờ tùy thân, chứ không chắc chắn sẽ nhận lại được tiền. Không ngờ chỉ 1 giờ sau, chị nhận được tin vui từ Công an TP. Bà Rịa. Chị Hà rất xúc động trước hành động cao đẹp của chiến sĩ Phạm Xuân Cường.

Tại Công an phường Phước Nguyên, chị Hà có ý gửi cho đồng chí Cường một ít tiền để cảm ơn nhưng đồng chí dứt khoát từ chối vì cho rằng đây là nhiệm vụ mà mỗi công dân đều nên làm.

Sông Trường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nhat-duoc-50-trieu-chien-si-cong-an-tra-lai-nguoi-mat-d62775.html