Nhát cuốc may mắn giúp lão nông trở thành triệu phú sau một đêm

Quả là 'Tái ông thất mã', tưởng rằng đã mất tất cả nhưng may mắn lại mỉm cười với lão nông 45 tuổi chỉ sau một đêm.

Lakhan Yadav, 45 tuổi, cùng nhiều người khác vừa bị chính quyền bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) yêu cầu rời khỏi ngôi nhà trong rừng để tới sống trong thị trấn Panna. Điều này đồng nghĩa với việc ông Yadav bị thu hồi cả đất lẫn nhà đã dựng trong rừng. Tưởng mình là người “xui xẻo nhất thế gian” nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khiến ông trở thành triệu phú chỉ sau một đêm.

Khi chuyển tới khu tái định cư, Yadav chỉ đủ tiền thuê một miếng đất xấu trong thị trấn với giá 2,71 USD/tháng để trồng trọt. Tuy nhiên, trong khi đang cuốc đất, ông bất ngờ phát hiện một vật cứng có ánh sáng lấp lánh. Sau khi mang vật lạ vào nhà và rửa sạch, Yadav tin rằng mình đã tìm thấy kim cương. Không ngại bị chê cười, ông mang viên đá đi hỏi những người hiểu biết trong thị trấn. Một người tốt bụng nói với Yadav rằng ông đã rất may mắn khi tìm được “vua của các loại đá quý”.

Trả lời phỏng vấn Times of India, Yadav không giấu được hạnh phúc khi kể lại khoảnh khắc hạ nhát cuốc xuống đất và nhìn thấy một thứ gì đó phát sáng. “Thật sự nó đã thay đổi cuộc đời tôi”, lão nông Ấn Độ cho biết.

Hôm 5/12, viên kim cương 14,98 carat mà Yadav tìm thấy đã được bán với giá 6.060.000 Rupees Ấn Độ (khoảng 1,9 tỷ đồng). Ông quyết định dùng số tiền này mua cho mình 1 chiếc xe máy, phần còn lại sẽ gửi vào ngân hàng cho 4 con ăn học. “Tôi nghèo khổ vì không được đi học. Vì vậy, tôi sẽ để dành số tiền này để bảo đảm cho các con được học hành tới nơi tới chốn”, ông Yadav tâm sự.

Dù trở nên giàu có nhưng Yadav vẫn sẽ quay lại mảnh ruộng cằn cỗi đã thuê để tiếp tục công việc cày cuốc của một người nông dân: “Biết đâu tôi lại tìm được một viên kim cương nữa. Tôi sẽ làm việc trên cánh đồng vài tháng nữa cho tới khi thu hoạch xong hoa màu. Dạo này có nhiều người nhòm ngó nên tôi phải trông chừng mảnh đất này”.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhat-cuoc-may-man-giup-lao-nong-tro-thanh-trieu-phu-sau-mot-dem-a499354.html