Nhật Bản: Phát hiện 2 mẹ con bị chết đói trong nhà từ nhiều tháng

Hai mẹ con chết đói trong căn hộ ở Osaka suốt nhiều tháng mới được phát hiện cho thấy những khó khăn trầm trọng mà người dân Nhật đang phải đối mặt giữa dịch bệnh.

Các trung tâm hỗ trợ trên khắp lãnh thổ Nhật Bản đã nhận được số lượng cuộc gọi cầu cứu kỷ lục từ người nghèo trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành. Vụ việc một bà mẹ và cô con gái bị chết đói trong căn hộ ở thành phố Osaka nhưng chỉ được phát hiện sau nhiều tháng đã cho thấy tác động trầm trọng của dịch Covid-19 đối với cuộc sống người dân Nhật Bản.

Theo báo cáo trong tuần này của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, trong giai đoạn từ tháng 4 – 9 năm nay, các trung tâm hỗ trợ trên khắp đất nước Nhật Bản đã tiến hành tư vấn 391.717 lượt. Con số này lớn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai cụ già đi bộ trên con đường ở quận Toshima tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Bloomberg)

Hai cụ già đi bộ trên con đường ở quận Toshima tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Bloomberg)

Nội dung của các cuộc tư vấn là giúp người dân nắm được thông tin về quy trình làm đơn xin trợ cấp từ chính phủ do mất việc làm hoặc hỗ trợ về y tế. Nhiều chính quyền địa phương còn cung cấp địa chỉ các khách sạn cho những người không có nơi nào để sống tới lưu trú.

Một số trung tâm còn cung cấp thông tin chi tiết về việc làm cho các hoàn cảnh khó khăn, nhưng con số này là khá ít. Tại nhiều địa phương, chính quyền cũng đang tiến hành phân phát các gói thực phẩm hỗ trợ người nghèo.

Tháng Tư là tháng đỉnh điểm khi mà các trung tâm hỗ trợ của Nhật Bản thực hiện tới 95.000 cuộc tư vấn do nhiều người mất việc từ đó mất đi nguồn thu nhập gia đình vì đại dịch Covid-19. Các quan chức Nhật Bản nhấn mạnh, số người cần tư vấn sẽ còn gia tăng trong thời gian tới, do số ca mắc Covid-19 tại nước này đã vượt con số 200.000 với hơn 2.800 người đã tử vong.

Dù chính phủ Nhật Bản đã cho triển khai nhiều chương trình giúp đỡ người dân trong giai đoạn dịch bệnh, song vẫn có những trường hợp chưa thể tiếp cận nguồn hỗ trợ này.

Cụ thể, vào ngày 11/12, cảnh sát đã tới một căn hộ ở thành phố Osaka và phát hiện 2 thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân được xác định là 2 mẹ con. Người mẹ đã 68 tuổi và con gái 42 tuổi. Cảnh sát lục soát hiện trường và phát hiện không có chút thức ăn nào trong tủ lạnh, trong khi gas và nước đã bị cắt, còn trong ví của người mẹ chỉ còn 13 yen.

Trước khi tới ngôi nhà của 2 mẹ con đáng thương, cảnh sát đã tiếp nhận cuộc gọi từ người chị gái nạn nhân 68 tuổi. Theo cảnh sát, 2 mẹ con đã chết được vài tháng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân dẫn tới cái chết là vì thiếu dinh dưỡng. Người mẹ được xác định khi chết chỉ nặng khoảng 30 kg.

Theo tờ Mainichi, 2 nạn nhân giấu tên đã sống trong căn hộ ở thành phố Osaka được khoảng 10 năm. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu khi vào đầu năm nay, người con gái bị mất việc làm. Hai mẹ con nạn nhân từng thừa nhận với một số người bạn là họ đã hết sạch tiền và sống nhờ nguồn hỗ trợ từ họ hàng.

Theo chính quyền Osaka, cả 2 mẹ con chưa từng nộp đơn xin hỗ trợ ở địa phương. Do đó, văn phòng phúc lợi Osaka không hay biết về 2 trường hợp này để kịp thời hỗ trợ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/phat-hien-thi-the-2-me-con-chet-doi-trong-nha-tu-nhieu-thang-273210.html