Nhật Bản nhọc nhằn giành 3 điểm trước 'chiếu dưới'

Đội hình tốt hơn đối thủ, nhưng tuyển U23 Nhật Bản đã rất khó khăn mới có thể giành được 3 điểm trước UAE trong khuôn khổ trận đấu ở bảng D giải U23 châu Á vào tối qua (ngày 3/6).

U23 Nhật Bản bước vào trận gặp UAE với vị thế nhỉnh hơn. Nhưng thời gian đầu, họ bất ngờ bị dồn ép. Các pha xuống biên bên cánh phải của đội bóng Tây Á khiến đại diện Đông Á, với lực lượng dự giải là U21, trở nên lúng túng.

Nhưng UAE cũng không thể tận dụng được tình hình. Họ chỉ có duy nhất một pha bóng đáng chú ý khi Al Balushi dứt điểm sau tình huống phạt góc ở phút thứ 8, nhưng bóng bay vọt xà ngang. Tới phút 15, UAE đòi một quả phạt đền sau pha bóng tiền đạo của họ bị trung vệ Nhật Bản truy cản trong vòng cấm. Nhưng sau khi nhờ sự can thiệp của VAR, trọng tài nói không trong pha bóng này.

Thời gian càng trôi đi, U23 Nhật Bản càng lấy lại thế trận. Họ dần kiểm soát thế trận. Nhưng vấn đề là đội bóng này không thực sự tạo nên sóng gió về phía khung thành của đối thủ. Tất cả chỉ là pha đánh đầu vừa nhẹ vừa không chính xác của Hosoya bên phía U23 Nhật Bản vào phút 21.

Hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt trong sự bế tắc của Nhật Bản. Nhưng hiệp 2 lại là một thế trận thoáng đạt hơn nhiều. U23 Nhật Bản thể hiện được đúng đẳng cấp của mình với thế trận khoa học. Họ cụ thể hóa sức mạnh bằng bàn mở tỷ số ở phút 61.

Yuito Suzuki là người mở ra chiến thắng cho U23 Nhật Bản

Đây là pha bóng Takashi Uchino tạt vào từ cánh phải khiến một cầu thủ U23 UAE phá hụt. Chỉ chờ có vậy, Yuito Suzuki đã bình tĩnh ghi bàn sau khi loại bỏ hậu vệ đối phương. 1-0 cho Nhật Bản.

Nhưng họ cũng chỉ hưởng niềm vui đúng 2 phút. Vì phút 63, UAE đã bất ngờ có bàn gỡ hòa. Bóng được triển khai từ phần sân nhà, Alblooshi băng xuống đón đường chuyền và dù bị 2 cái bóng áo xanh theo sát, song chân sút này vẫn có thể thực hiện cú volley quyết đoán tung nóc lưới từ góc hẹp.

Bàn thắng này giúp các cầu thủ áo trắng chơi tự tin hơn hẳn. Có thời điểm họ còn lấn lướt Nhật Bản. Nhưng trong tình huống ngon ăn nhất từ chấm phạt đền vào phút 73, cầu thủ UAE đã bỏ lỡ với cú đá khá hiền, tạo điều kiện cho thủ thành Suzuki cản phá.

Và UAE đã phải trả giá cho pha phung phí này. Phút 76, họ đã nhận bàn thua thứ 2. Xuất phát từ một pha chồng biên nhịp nhàng, bóng được tạt vào đúng nhịp để Mao Hosoya bật cao đánh đầu cực căng. Trái bóng găm vào góc cao cầu môn làm thủ thành phía UAE bó tay dù đã bay hết người.

Bàn thắng này khiến UAE xuống tinh thần. Họ không còn duy trì được thể chủ động như trước. Thậm chí đội bóng Tây Á còn suýt nhận bàn thua thứ 3 ở phút 90. Đó là pha lao xuống và dứt điểm quyết đoán của Shota Fujio. Nhưng bóng lại chạm đúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.

Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Nhật Bản giành 3 điểm nhọc nhằn và tạm đứng thứ nhì bảng D do Saudi Arabia đã giành chiến thắng đậm đà 5-0 trong trận đấu muộn.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhat-ban-nhoc-nhan-gianh-3-diem-truoc-chieu-duoi-post1443529.tpo