Nhập lậu vào Nga, 'vua sư tử' nhận kết thảm thương

Chú sư tử con đáng thương này được đặt tên là Grom.

Một con sư tử con đã bị phải bỏ cả hai mắt sau quãng thời gian bị giam trong chiếc hộp gỗ nhỏ trên xe bus để nhập lậu vào Nga.

Chú sư tử con đáng thương này được đặt tên là Grom. Nó được phát hiện trong một chiếc hộp gỗ nhỏ trong khoang hành lý của chiếc xe bus liên thành phố. Chặng đường của nó dài hơn một nghìn km từ Makhachkala đến Moscow.

“Vua sư tử” này mới chỉ được vài tuần tuổi, không có thức ăn và nước uống trong cuộc hành trình của mình. Các bác sĩ thú ý cho biết có thể nó bị tách mẹ khi vẫn còn trong thời kỳ được cho bú.

Ngay sau khi được phát hiện và giải cứu, nó được đưa tới một rạp xiếc. Sau đó, bác sĩ thú ý cho biết đôi mắt của nó đã bị viêm và tình trạng ngày càng tồi tệ. Bản thân sư tử con cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng do không nhìn thấy gì.

Nó từng bị đưa đến rạp xiếc trước khi được bác sĩ thú ý chữa trị.

Nó từng bị đưa đến rạp xiếc trước khi được bác sĩ thú ý chữa trị.

Dù trải qua ca phẫu thuật phức tạp nhưng không thể cứu chữa cho đôi mắt của sư tử con. Giờ đây, nó bị mù hoàn toàn và chấp nhận cuộc sống đen tối phía trước. Nhiều câu hỏi được đặt ra về tương lai của nó.

Ở Nga, Makhachkala là thủ phủ của những chuyến buôn lậu động vật quý hiếm.

Theo Anh Minh/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhap-lau-vao-nga-vua-su-tu-nhan-ket-tham-thuong/20210111021632386