'Nhanh Như Chớp Nhí': 'Con trai' cưng rich kid Trấn Thành xuất sắc chiến thắng

Với sự tự tin bản lĩnh, Thế Khải xuất sắc vượt qua 10 câu hỏi, trở thành thí sinh nhí đầu tiên chinh phục cỗ máy sấm chớp Mùa 3 - Nhanh Như Chớp Nhí.

Cậu bé Thế Khải xuất sắc chiến thắng 10 câu hỏi

Cậu bé Thế Khải xuất sắc chiến thắng 10 câu hỏi

Tập 2 Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 3 vừa phát sóng đã bùng nổ với những khoảnh khắc chiến thắng ngoạn mục của các siêu nhí, cùng màn phá giải “câu đố lời nguyền” một cách ngoạn mục từ đội trưởng Trịnh Thăng Bình.

Để lại nhiều dấu ấn nhất trong vòng thi của nhí, chính là cậu bé rich kid 4 tuổi - Thế Khải, team “Hoa hậu đẹp” của đội trưởng Trịnh Thăng Bình, đây cũng là cậu bé được anh Mèo Nhóc - Trấn Thành “cưng” như con. Khởi đầu suôn sẻ với 2 câu đúng liên tiếp, Thế Khải bất ngờ thốt lên: “Chú Trấn Thành đừng cho con lên cao quá, con sợ độ cao lắm”. Lời nói của bé như “ghim” trúng tim đen, A Xìn nhanh chóng tiến lên cỗ máy sấm chớp khẳng định chắc nịch: “Chú sẽ đứng gần con, con lên đến đâu chú sẽ đi theo đến đó”.

Hành động dễ thương của Trấn Thành khiến cả trường quay trầm trồ tán thưởng và cũng giúp cậu bé ổn định tinh thần trả lời câu nào trúng phóc câu đó. Thấy bé lên khá cao, Trịnh Thăng Bình phán ngay: “Anh Thành ơi! Giờ em thấy bé không còn lo mà mọi người đang lo cho anh đó!”.

Lời cảnh báo của “cô giáo” Bình, khiến Trấn Thành chùn chân run cầm cập. Giữ đúng lời hứa “con lên đâu chú sẽ đi theo đến đó”, Trấn Thành nhanh chí “bay” vào cỗ máy sấm chớp ngồi chung cùng bé. Với sự tự tin bản lĩnh, Thế Khải xuất sắc vượt qua 10 câu hỏi, trở thành thí sinh nhí đầu tiên chinh phục cỗ máy sấm chớp Mùa 3.

Không dừng lại ở đó, tập 2 tiếp tục mang đến vòng thi hấp dẫn của bé Đình Bách - 7 tuổi, thuộc team “Siêu mẫu đỉnh cao” của ca sĩ Ali Hoàng Dương. Vừa bước lên cỗ máy sấm chớp chưa được bao lâu, cậu bé nhanh chóng 1 mạch trả lời đúng 6 câu, khiến anh Mèo Nhóc - Trấn Thành phải gật gù: “Thằng bé nói cái gì là rành mạch, phân tích rõ ràng, giải thích cặn kẽ cái đó”, Trịnh Thăng Bình lập tức tán đồng: “Bác sĩ tương lai mà anh!”.

Ở câu hỏi cuối cùng: “Chỉ có 1 cây bút chì và 1 tờ giấy trắng làm sao vẽ hình tròn có 2 màu?”, vừa nghe câu hỏi xong, Đình Bách nhanh chóng đưa ra lập luận sắc bén kèm câu trả lời chính xác để tiến thẳng vị trí số 10, trong sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả trường quay.

Đội trưởng Trịnh Thăng Bình

Vòng thi đội trưởng, Trấn Thành khởi động bằng yêu cầu mỗi đội trưởng hát 1 bài thay đổi không khí. Khi cô giáo Bình cất giọng bài hát mới tinh với tựa Đến cuối cùng, A Xìn lập tức “bắt sóng” khoái chí quay sang cà khịa: “Đến cuối cùng thì chúng ta không thể đi đến cuối cùng, đó là điềm báo cho một phần thi không trọn vẹn”.

Rút kinh nghiệm cho bạn đồng môn, Trịnh Thăng Bình bày cho Ali: “Anh nghĩ em nên hát bài bông hoa điểm 10 để lên được số 10 đó Ali”. Ali Hoàng Dương search một vòng kho bài hát của mình mà không có, nên quyết định cho lên sóng bài mới mang tên Đường em đi anh sẽ đi ngược lại. Tên bài hát như một cú phản dame cực gắt dành cho “cô giáo Bình” khiến Trấn Thành vô cùng phấn khích, còn nam ca sĩ họ Trịnh thì phán ngay: “Bài này rất hợp để quảng cáo xăng nha! Nhiều khi quảng cáo được đồ ăn nữa, vì chạy theo hoài nên đói bụng..”.

Trở lại với nhiệm vụ đi thi, Trịnh Thăng Bình “mở hàng” không mấy may mắn, thi đến câu số 5, nam ca sĩ đã than “mệt não” và đưa ra đáp án sai nên phải trở lại vị trí bắt đầu. Ở câu cuối cùng, cũng là “câu hỏi lời nguyền” từng khiến nhiều nghệ sĩ chùn bước:“Cho dãy số 88888888, hãy đặt dấu cộng ở các vị trí để có đáp án là 1000”.

Đội trưởng Ali Hoàng Dương

Dù thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn 12 giây, nhưng Trịnh Thăng Bình đã tận dụng tối đa năng lực bộ não để tư duy và đưa ra đáp án chính xác. Mặc dù không chinh phục được cỗ máy sấm chớp, nhưng Trịnh Thăng Bình lại cảm thấy sung sướng vì lời khẳng định chắc nịch của A Xìn: “Cái mình được nhất ở vòng thi này là bộ mặt đó Bình nha!”.

Đến lượt thi của “hoàng tử tình ca” Ali Hoàng Dương, trong tích tắc, Ali thẳng tiến 9 câu trong sự phấn khích của khán giả và một chút “ghen tị” của đối thủ Trịnh Thăng Bình. Đến “câu hỏi lời nguyền”, Ali không đưa ra đáp án đúng vì thời gian còn lại quá ngắn nên chưa kịp suy luận gì.

Ở vòng thi mới tinh của Mùa 3, 2 đội trưởng và các bé tiếp tục mang đến người xem những khoảnh khắc cười té ghế với phần diễn tả theo chủ đề “những con vật 4 chân”. Đội Ali thi trước và nhanh chóng chinh phục 10 đáp án đúng khiến các bé vô cùng thích thú, dù trước đó vị đội trưởng này cũng có những phần mô tả rất có hiểu như diễn tả con bò mà lại phát ra tiếng của dê, còn khi diễn tả con dê thì lại hỏi các bé có biết“35 là gì không?”…

Phần thi của team Trịnh Thăng Bình cũng hài hước không kém. Khi diễn tả con Linh Dương, Trịnh Thăng Bình nhanh nhảu hỏi các bé “con bé cô Lan Ngọc không? 2 cái chữ trước cái tên của cô đó con!”, khiến các bé chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Mặc dù vậy, nhưng đội của “cô giáo” Bình vẫn dành phần thắng ở vòng 3 khi có đến 12 đáp án đúng. Kết quả cuối cùng sau 3 vòng thi, chiến thắng chung cuộc nghiêng về đội Ali Hoàng Dương.

Rich kid 4 tuổi xuất sắc giành điểm tuyệt đối

Tuần sau, tập 3 Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 3 với sự xuất hiện của 2 đội trưởng là streamer đình đám: Cris Phan và ViruSs, cùng 4 thiên thần nhí sẽ được phát sóng lúc 20h Chủ Nhật - 24/05/2020.

Lâm Trần

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/giai-tri-so/202005/nhanh-nhu-chop-nhi-con-trai-cung-rich-kid-tran-thanh-xuat-sac-chien-thang-c4a58f5/