Nhân viên vệ sinh nghèo trả lại 7.400 USD

Dù số tiền 7.400 USD mà Hiền nhặt được trong lúc dọn phòng là quá lớn đối với anh nhưng với bản chất thật thà Hiền đã trao trả lại cho người bị mất với tâm niệm 'Tài sản của mình là do chính bàn tay mình làm ra' …

Khi Nguyễn Ngọc Hiền (26 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) 15 tuổi thì bất ngờ cha anh đột quỵ qua đời. Để có tiền nuôi con, mẹ Hiền có việc gì làm nấy. Thấy mẹ vất vả, học hết lớp 10, Hiền nghỉ học và xin đi làm công nhân vệ sinh. Hai mẹ con nương tựa nhau sống, cuộc sống tuy có chút vất vả nhưng Hiền thật sự vui vì đỡ đần được mẹ và hạnh phúc vì sống bằng chính công sức của mình.

Bởi vậy, dù số tiền 7.400 USD mà Hiền nhặt được trong lúc dọn phòng là quá lớn đối với anh nhưng với bản chất thật thà Hiền đã trao trả lại cho người bị mất với tâm niệm "Tài sản của mình là do chính bàn tay mình làm ra" …

Câu chuyện người nhân viên vệ sinh trẻ tuổi làm việc tại chung cư Đất Phương Nam (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) trong lúc dọn phòng mà một vị khách nước ngoài vừa trả nhặt được 7.400 USD nhưng đã nhanh chóng đem nộp cho ban quản lý chung cư nhờ tìm chủ nhân của nó khiến dư luận quan tâm mấy ngày nay.

Dư luận quan tâm bởi với một người như Hiền, số tiền trên sẽ giúp Hiền làm được việc khác hơn là một nhân viên vệ sinh quanh năm quét rác, hốt rác, dọn phòng. Hiền có thể làm như vậy được chứ.

 Anh Hiền được Ban Quản lý chung cư biểu dương sau khi trả lại 7.400 USD cho vị khách.

Anh Hiền được Ban Quản lý chung cư biểu dương sau khi trả lại 7.400 USD cho vị khách.

Nhưng không. Cái đáng quý hơn nữa là, sau khi nhận được thư khen, được biểu dương, nhiều tổ chức cá nhân vì quí cái tính thật thà của Hiền đã đến tặng quà, tiền mặt cho Hiền nhưng Hiền lại có nguyện vọng trả lại toàn bộ số vật phẩm và tiền mà những người quí Hiền gởi tặng.

Câu chuyện về hành động đẹp "nhặt được của rơi trả cho người bị mất" của Hiền râm ran trong chung cư mấy ngày nay. Đa phần mọi người đều ngưỡng mộ đức tính tốt, nhưng cũng có kẻ xấu miệng dè bỉu "nghèo bày đặt làm màu". Tiếp nhận những thông tin trái ngược này, Hiền chỉ cười trừ, bởi bản tánh của Hiền là… "hiền" vậy.

"Khi phát hiện ra số tiền lớn tôi run lắm, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ người mất số tiền lớn như thế này sẽ đau khổ lắm!. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đem số tiền trên xuống Ban quản lý chung cư và nhờ ban quản lý tìm chủ nhân trao trả. Chỉ đến lúc ban quản lý chung cư kiểm đếm tôi mới biết là 7.400 USD" - Hiền kể lại.

Sau khi tiếp nhận số tiền từ Hiền, ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng ban quản lý chung cư đã kiểm tra camera xác định người thuê căn phòng trên là ông Artern (quốc tịch Ukraine). Ông Artern đã thuê căn hộ trên 6 tháng, dọn đi sau khi hết hợp đồng. Khi nhận được số tiền trên, ông Artern khá bất ngờ vì không nghĩ số tiền lớn như vậy bị thất lạc lại có thể trở lại với mình.

Vị khách nước ngoài vui mừng khi nhận lại số tiền.

Ông Tài cho hay, Hiền vừa vào làm trong chung cư được 3 tháng, lúc đầu được phân công làm công nhân vệ sinh. Thấy tính tình năng nổ lại được cư dân ở chung cư tin yêu, khen ngợi nên Ban quản lý cất nhắc lên làm ở vị trí giám sát.

Hiền chia sẻ, khi vào làm việc trong chung cư, Ban quản lý chung cư đã căn dặn cái gì không phải của mình thì đừng lấy để tránh phiền phức, làm việc cần phải có trách nhiệm, làm là làm lâu dài chứ không làm bữa một bữa hai.

Tôi biết trách nhiệm của mình ở đâu. Hai mẹ con tôi dù khó khăn nhưng vẫn còn đỡ hơn nhiều người, bởi vậy, tôi xin nhận tấm bằng biểu dương và xin gởi lại tiền mọi người hỗ trợ. Tôi muốn số tiền mình sử dụng do chính mình làm ra.

Nói về người con trai của mình, bà Nguyễn Bình Đào (60 tuổi) không giấu được vẻ hãnh diện.

"Tính nó bình dân lắm. Tuổi nó có nhiều đứa đua đòi ăn chơi nhưng nó thì lúc nào cũng nghĩ về mẹ, về gia đình. Đến ngày lãnh lương nó đem về cho tôi giữ hết, có cần gì lại nói mẹ đưa. Tôi cũng mới xin về làm cùng chỗ với nó. Sáng 2 mẹ con chở nhau đến chỗ làm, chiều 2 mẹ con dắt díu nhau về. Khi nào thấy tôi buồn thì nó chở tôi đi ăn, đi dạo rồi về nhà ngủ, không mấy khi thấy nó đi chơi đêm giao du bao giờ".

Khi câu chuyện giữa Hiền và chúng tôi kết thúc, trời cũng quá nửa trưa, Hiền và mẹ vội đứng dậy phụ một số lao công khác dọn dẹp rồi lấy cơm mang theo sẵn ra bày ở sảnh chung cư ngồi ăn.

Bà Đào cho hay, để tiết kiệm hai mẹ con không ăn ngoài mà dậy sớm nấu cơm mang theo. Nhìn những món ăn đạm bạc của những người lao động chúng tôi càng thấy rõ hơn cách số

ng của một người thanh niên, sống đúng với câu mà ông bà ta thường dặn dò con cháu "Đói cho sạch, rách cho thơm". Hành động của Hiền cần được lan tỏa rộng rãi để xã hội bớt đi những con người sân si, nghĩ đến mình trước khi nghĩ về mọi người.

Hàn Phi

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/nhan-vien-ve-sinh-ngheo-tra-lai-7-400-usd-545938/