Nhân viên quán bánh xèo 'tố' bà chủ ngày nào cũng đánh ở nơi khuất tầm nhìn như... nhà vệ sinh

Kể lại khoảng thời gian làm việc tại quán ăn, V.V.Đ. cho biết anh bị đánh liên tục, ngày nào cũng bị đánh.

Trao đổi trên Zing trưa 25/11, thượng tá Nguyễn Huy Chiêu - Phó trưởng Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vẫn đang chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tích, mức độ thương tổn của V.V.Đ. (21 tuổi) và T.Q.D. (15 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) sau khi bị bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, chủ quán bánh xèo Miền Trung) hành hạ.

Kể lại khoảng thời gian làm việc tại quán ăn, V.V.Đ. cho biết anh bị đánh liên tục, ngày nào cũng bị đánh.

Vết thương dài trên tay cháu D. nghi do bà chủ quán gây nên. Ảnh: Dân Trí

Vết thương dài trên tay cháu D. nghi do bà chủ quán gây nên. Ảnh: Dân Trí

Theo nạn nhân, mỗi lần bị Tuyết bạo hành, Đ. cùng D. đau đớn, không thể làm việc và lại tiếp tục bị đánh đau hơn. "Bà Tuyết hay đánh bọn em ở những nơi khuất tầm nhìn như chỗ ăn, ngủ, nhà vệ sinh...", nam nhân viên 21 tuổi cho hay.

Theo nhà chức trách, D. và Đ. cùng quê Quảng Ngãi với Tuyết, được họ hàng giới thiệu tới đây làm. Quán chỉ có hai nhân viên và họ thường bị bắt làm việc 12 tiếng mỗi ngày, nhiều khi từ 7h sáng hôm trước đến khoảng 4h sáng hôm sau.

Cả hai không được chủ quán trả lương, không được gặp người ngoài. Họ cũng không được ăn uống đầy đủ, chỉ dùng đồ ăn thừa của khách. Nơi ăn ngủ của hai nhân viên ở sát nhà vệ sinh, hôm được cho gối màn, hôm nằm đất.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Mỗi khi tức giận, Tuyết lại lôi nhân viên vào phía sau nhà đánh đập bằng những dụng cụ làm bếp như bàn chải sắt đánh vảy cá, dao, chày giã tiêu, xẻng xúc bánh…

Hành vi của Tuyết bị phát giác vào chiều 21/11 khi D. không chịu nổi nhiều trận đòn liên tiếp đã chạy trốn khỏi quán.

Hương Ly (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nhan-vien-quan-banh-xeo-to-ba-chu-ngay-nao-cung-danh-o-noi-khuat-tam-nhin-nhu-nha-ve-sinh-20201125142705927.htm