Nhân viên Khu du lịch Hồ Nam nhặt được 50 triệu đồng trả lại cho khách

Chị Đỗ Thị Sương, nhân viên Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, vừa được khen thưởng đột xuất do nhặt được 50 triệu đồng trả lại cho khách.

Ông Nguyễn Chí Luận biểu dương, khen thưởng đột xuất chị Sương sau khi nhặt được số tiền 50 triệu đồng trả lại cho khách - Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Ông Nguyễn Chí Luận, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, địa chỉ P.1, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) đã biểu dương, khen thưởng đột xuất cho chị Đỗ Thị Sương (30 tuổi, nhân viên Khu du lịch sinh thái Hồ Nam) do có hành động đáng quý.

Chị Sương, cho biết khoảng 18 giờ ngày 19.1, trong lúc dọn dẹp vệ sinh trong khu du lịch, chị tình cờ phát hiện một xấp tiền khá lớn nên đã chủ động đem gửi lại quầy lễ tân nhờ trả lại cho khách. Tại đây, qua kiểm đếm, nhân viên lễ tân cho biết chị Sương đã nhặt được sắp tiền 50 triệu đồng.

Người khách đánh rơi số tiền trên ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Đại diện Khu du lịch sinh thái Hồ Nam sẽ sớm trao trả lại số tiền trên cho khách bị đánh rơi.

Chiếc vòng vàng do chị Lâm Cẩm Tiên nhặt được sau 3 năm vẫn chưa tìm được người đánh rơi - Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Được biết, gia đình chị Sương ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn. Cha mẹ và 4 anh chị em đều làm ruộng, không nghề nghiệp ổn định. Chị Sương làm việc ở Khu du lịch sinh thái Hồ Nam được gần một năm qua. Chi Sương chia sẻ lúc nhặt được số tiền lớn mình không nghĩ ngợi gì, chỉ mong sớm tìm được khách để trả lại.

Theo chị Sương, khoảng 4 năm trước, khi làm nhân viên cho một nhà hàng khách sạn ở Núi Sam, Châu Đốc (An Giang), chị cũng tình cờ nhặt được một chiếc nhẫn vàng 24 K, trọng lượng khoảng 5 chỉ, rồi giao cho chủ nhà hàng khách sạn tìm trả lại cho khách.

Theo ông Luận, cách đây gần 3 năm, chị Lâm Cẩm Tiên, lễ tân của Resort thuộc Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, trong lúc đang đứng ở quầy lễ tân để hướng dẫn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng thì bất ngờ phát hiện một chiếc vòng đeo tay màu vàng nằm ở gần cửa ra vào khu lễ tân nên trình báo lãnh đạo quản lý khu du lịch biết. Sau đó, quản lý khu du lịch cử nhân viên mang vật này đến một tiệm vàng ở TP.Bạc Liêu để thử thì biết đó là vàng thật.

Chiếc vòng vàng 18 k, có trọng lượng gần 5 chỉ. Khi biết đó là chiếc vòng vàng thật, các nhân viên của Resort thông báo để tìm trả lại cho khách. Tuy nhiên cho đến thời điểm này vẫn không có ai đến liên hệ để nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Trần Thanh Phong

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nhan-vien-khu-du-lich-ho-nam-nhat-duoc-50-trieu-dong-tra-lai-cho-khach-925945.html