Nhân viên đường sắt hỗ trợ hành khách sinh con trên tàu

Mới đây, một trường hợp hy hữu đã xảy ra. Đó là một sản phụ trên đường từ Đồng Hới về quê ở Nghệ An bằng tàu hỏa bỗng chuyển dạ sớm khiến những nhân viên trong tổ trực tàu hôm ấy trở thành những 'bà đỡ' bất đắc dĩ.

Sáng 4-9, đoàn tàu SE6 xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Chuyến tàu do ông Nguyễn Văn Đức làm trưởng tàu và Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội, thuộc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội phụ trách. Cũng như bao chuyến tàu khác, đoàn tiếp viên vẫn làm những công việc chuyên trách của mình mà không biết rằng, sắp có một chuyện hy hữu xảy ra mà các nhân viên trong đoàn chưa từng được tập huấn để xử lý.

Theo đó, vào sáng sớm ngày 5-9, khi đoàn tàu chạy đến khu ga Kim Liên (Hải Vân Nam, Đà Nẵng), nhân viên phụ trách toa 6 là chị Tạ Thị Dần (44 tuổi) nhận được thông tin khẩn cấp về hành khách Nguyễn Thị Anh (20 tuổi, Nam Đàn, Nghệ An) ở giường số 38, đang có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ. Ngay lập tức, chị Dần thông báo cho trưởng tàu để tìm phương hướng xử lý, giúp đỡ cho hành khách.

Nhân viên tàu SE6 bàn giao hành khách cho nhân viên y tế.

Thời điểm đó, tàu SE6 đang di chuyển trên đèo. Nhận thấy tình hình sản phụ đang trong tình trạng cấp bách, không thể chờ đoàn tàu dừng ở ga Huế để đến bệnh viện, các nhân viên trong đoàn lễ tân và tổ công tác của tàu đã nghĩ đến phương án đỡ đẻ ngay trên toa tàu số 6. Các nhân viên trong tổ công tác tự phân công nhau chuẩn bị dụng cụ y tế cần thiết như nước ấm, khăn, cồn y tế, kéo… cho ca sinh nở khẩn cấp này.

Nhờ sự trợ giúp của tổ công tác tàu SE6, ít phút sau sản phụ đã sinh một bé gái nặng khoảng 3kg trong niềm vui vỡ òa của gia đình sản phụ và sự lo lắng toát mồ hôi của những người đỡ đẻ "bất đắc dĩ".

Chị Dần kể lại, tàu đang qua đèo nên mọi phương tiện liên lạc của các nhân viên đều bị cắt sóng, do vậy không thể báo lên trưởng tàu. Lúc đó, có một nhân viên phải chạy vội đi thông báo với trưởng tàu. Khi đó, các hành khách cũng đang ngủ say nên mọi người đều cuống cuồng do không có ai có thể giúp đỡ. Việc di chuyển các hành khách ra khỏi toa tàu để thực hiện việc sinh nở cho sản phụ cũng gặp nhiều khó khăn, do phải đánh thức nhiều người lúc trời chưa sáng.

Thêm nữa, khi cháu bé cất tiếng khóc chào đời, mọi người ai cũng mừng vui nhưng sản phụ lại không mang quần áo, đồ dùng cá nhân cho bé, chị Dần phải lục lọi tìm quần áo sạch của mẹ để quấn cho con.

"Lúc đó, giường của sản phụ bị ướt hết vì nước ối trào ra. Khi sinh xong, sức khỏe sản phụ vẫn ổn định, vẫn còn cười rất tươi và ôm được con. Khi tàu đến ga Huế thì mọi thứ đã được các bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng, do anh Đức đã gọi thông báo cho nhân viên y tế trước đó. Thời điểm xuống đến ga cũng cách thời điểm sản phụ hạ sinh gần 1 giờ đồng hồ. Ai trên tàu cũng run vì không biết trong quãng thời gian đó, có vấn đề gì xảy ra nữa không, sức khỏe của sản phụ, của cháu bé có sao không", chị Dần nói.

Trò chuyện với chị Nguyễn Thị Anh và chồng là anh Đặng Văn Lung (23 tuổi) sau ca sinh nở hy hữu nói trên, hai vợ chồng trẻ này dường như còn chưa hết bất ngờ bởi những gì xảy ra.

Anh Lung cho biết, hai vợ chồng đều làm công nhân ở Đồng Nai. Sắp đến ngày sinh, anh Lung mua vé từ Biên Hòa về Nghệ An để cho vợ nghỉ sinh nở. Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đèo Hải Vân thì chị Anh lên cơn đau bụng dữ dội nên người chị dâu đi cùng vội vàng đi kêu cứu những người nằm xung quanh.

Nhớ lại ngày hôm đó, chị Nguyễn Thị Anh kể: "Khi gặp cơn đau bụng, tôi run lắm vì khi đó không nghĩ mình chuẩn bị đẻ vì đây là lần đầu tôi sinh nở. Rất may dù là lần đầu nhưng tôi sinh con rất dễ dàng, chỉ mất khoảng 5-10 phút là mẹ tròn còn vuông".

Chị Anh nhớ lại, khi đau được một lúc thì được nhân viên trong đoàn tiếp viên của tàu đến hỗ trợ. Khi sinh xong rồi, một người là hành khách đã cắt rốn cho bé và chăm sóc bé để cho nhân viên chăm sóc mẹ. Lúc nghe tiếng khóc chào đời của con, chị Anh bỗng cảm thấy run rẩy, vừa vui mừng vừa sợ hãi vì không biết việc sinh nở bất ngờ như vậy có ảnh hưởng gì cho con hay không.

"Xuống tàu, tôi được các nhân viên y tế đưa vào một bệnh viện ở gần ga để làm vệ sinh sát khuẩn cho cả hai mẹ con. Sau đó, chị dâu tôi điện cho anh trai và mẹ tôi ở Đồng Nai bay vào Huế và đến trưa ngày hôm đó thì tới nơi. Sau đó hai ngày, tôi và con gái mới chào đời được các bác sĩ cho xuất viện để về Nghệ An. Cháu nặng 3kg, rất khỏe mạnh", chị Anh nghẹn ngào kể.

Chia sẻ về cảm giác của mình trước ca sinh nở đặc biệt này, chị Anh cho biết rằng mình rất bất ngờ, hạnh phúc và vui vẻ. Chị Anh cũng gửi lời cảm ơn tới các nhân viên trên tổ công tác tàu SE6 ngày hôm đó. Đây cũng là một kỉ niệm mà chị không bao giờ quên, khi cháu bé lớn lên, đó cũng là một câu chuyện hay về ngày cháu cất tiếng khóc chào đời mà gia đình chị Nguyễn Thị Anh muốn kể lại cho con.

Phong Lê - Ngọc Mai

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/nhan-vien-duong-sat-ho-tro-hanh-khach-sinh-con-tren-tau-510500/