Nhân viên cảnh sát may mắn sống sót nhờ ví đựng tiền xu

Một cảnh sát tại Ấn Độ đã thoát khỏi tử thần khi viên đạn xuyên qua áo chống đạn của anh và bị 'chặn đứng' bởi ví đựng tiền xu.

Anh Vijender Kumar và chiếc ví đựng tiền xu đã cản được đạn. Ảnh: RT

Anh Vijender Kumar và chiếc ví đựng tiền xu đã cản được đạn. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) cho biết anh Vijender Kumar (24 tuổi) đã ăn mừng khi may mắn bảo toàn tính mạng sau khi bị bắn vào ngực trong cuộc biểu tình phản đối luật công dân tại thành phố Firozabad, bang Uttar Pradesh ngày 20/12.

Người biểu tình tại Firozabad đã đốt 6 phương tiện, trong đó có xe cảnh sát. Họ còn ném đá vào cảnh sát. Một người biểu tình thiệt mạng trong khi hai cảnh sát, bao gồm cả anh Vijender Kumar bị thương do trúng đạn.

Kumar kể lại: “Giữa đạn bay và đá ném, tôi phải đuổi theo một nghi phạm bạo lực. Viên đạn đã không xuyên được vào tim tôi”. Tuy nhiên, theo Kumar, chiếc ví với chứa vài đồng xu và bức ảnh Thần Shiva đã cứu mạng anh.

Ở thời điểm đó Kumar có mặc áo chống đạn nhưng vẫn không thể cản nổi đạn bắn từ phía người biểu tình.

Nhiều người dân Ấn Độ trong những ngày qua đã cùng biểu tình phản đối Luật quốc tịch sửa đổi (CAA). Quốc hội Ấn Độ thông qua CAA vào ngày 11/12. Nội dung CAA bao gồm cho phép người Pakistan, Afghanistan và Bangladesh theo đạo Hindu, đạo Sikh vượt biên vào Ấn Độ trước ngày 31/12/2014 được nhập tịch, nhưng người theo Hồi giáo lại không nằm trong nhóm này.

Đã có 22 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình lan rộng khắp Ấn Độ. Riêng tại bang Uttar Pradesh có 15 người. Cảnh sát trưởng Uttar Pradesh vào ngày 21/12 cho biết hơn 260 cảnh sát đã bị thương.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nhan-vien-canh-sat-may-man-song-sot-nho-vi-dung-tien-xu-20191222202804464.htm