Nhân viên bảo vệ bị côn đồ đâm chết lúc rạng sáng

Anh Nhật đi ngang qua khu vực 2 nhóm thanh niên đang hỗn chiến và bất ngờ bị những kẻ côn đồ vung dao đâm tử vong.

Rạng sáng 25/10, mạng xã hội đăng tải hình ảnh một thanh niên nằm bất động trên vũng máu kèm thông tin: “Cách đây vài phút xảy ra một vụ án mạng đẫm máu trên đường Thụy Khuê - Hà Nội. Nạn nhân là thanh niên còn khá trẻ làm công việc bảo vệ”.

Theo thông tin chia sẻ, sự việc xảy ra khi nam thanh niên bắt được tên trộm xe đạp điện. Trong lúc áp giải nghi phạm về trụ sở công an, nhân viên bảo vệ bị đồng bọn của tên trộm đâm chết.

Hình ảnh đăng kèm cho thấy sau đó, cảnh sát và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Sáng 25/10, một cán bộ sở tại xác nhận vụ việc xảy ra trên phố Thụy Khuê, lúc 1h30 cùng ngày. Nạn nhân là nam nhân viên bảo vệ một nhà hàng gần đó.

Theo Công an nhân dân, công an xác định nạn nhân là Trình Minh Nhật (21 tuổi, quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hiện trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ).

Theo thông tin ban đầu, trước đó có hai nhóm thanh niên côn đồ, cầm theo dao, kiếm hẹn nhau ở đầu ngõ 75 Thụy Khuê để giải quyết mâu thuẫn.

Vào thời điểm này, anh Nhật đi ngang qua nơi hai nhóm đang hỗn chiến và bất ngờ bị chúng vung dao đâm vào ngực trái.

Tùng Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-vien-bao-ve-bi-con-do-dam-chet-luc-rang-sang-post692386.html