Nhân văn lắm!

-Đơn vị, cá nhân nào khiến Hai Đà Thành vui cái bụng?

Ông Sơn được trạm CSGT Hòa Nhơn hỗ trợ khi gặp khó khăn trên đường về quê.

-Là những CBCS của CATP đó NXD. Hơn 10 ngày cuối tháng 3, các anh liên tục có những hành động nhân văn vô cùng!

-Đừng vòng vo nữa, NXD thèm nghe rồi.

-Là vầy: Sáng 30-3, CBCS trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn đang trên đường làm nhiệm vụ tại QL14B thì gặp một người đàn ông lang thang giữa đường. Hỏi ra mới biết, ông tên Mò Văn Sơn (43 tuổi, người dân tộc ở Nghệ An). Ông Sơn cho hay, do gia đình ở quê quá nghèo nên mấy năm qua chia tay vợ và 6 người con vào bãi vàng ở Khâm Đức (Quảng Nam) làm thuê. Vì thấy trong người quá mệt, nên ngày 25-3 ông quyết định rời bãi vàng. Sau thời gian đi bộ 6 ngày, ông xuống đến Đà Nẵng thì hết tiền. Nghe câu chuyện của ông Sơn, Ban chỉ huy trạm đã mời ông về đơn vị nghỉ ngơi rồi hỗ trợ cho ông 400.000 đồng và bắt xe cho ông về Nghệ An với vợ con. Trước hành động của các đồng chí CSGT, ông Sơn đã bật khóc, ôm chặt lấy các anh cảm ơn!

-Cảm động quá Hai!

- Tương tự như trạm CSGT Hòa Nhơn, câu chuyện của CAP Tân Chính và đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT - CATP) mới đây cũng nhân văn lắm lắm!

-Tiếp tục đi Hai!

-Chiều 18-3, cụ bà Nguyễn Thị Dũng, 73 tuổi, quê Nam Định tìm đến CAP Tân Chính nhờ sự hỗ trợ. Theo Đại úy Nguyễn Đình Trung-Phó đội trưởng Đội CSGT đường sắt, bà Dũng do hoàn cảnh nghèo khó, nên khi từ Sài Gòn về Hà Nội thăm em trai đang điều trị Bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cụ phải đi tàu chậm theo chặng. Đến ga Đà Nẵng, cụ hết tiền, nên phải tìm đến lực lượng CA nhờ vả. Nghe chuyện của cụ, CAP đã phối hợp với Đội CSGT đường sắt, liên hệ với phòng vé và được trưởng tàu đồng ý hỗ trợ. Lúc bà lên tàu, CBCS CAP và CSGT cũng đã hỗ trợ tiền và đồ ăn, nước uống dọc đường.

-Hoan hô những hành động rất ý nghĩa, nhân văn! NXD cũng biết, khi nghe 2 câu chuyện này, Ban Giám đốc CATP và lãnh đạo các đơn vị có liên quan cũng đã biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ của CBCS. Giám đốc CATP cũng mong rằng, CBCS toàn lực lượng cần lấy đó làm tấm gương, để phấn đấu thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_181190_nhan-van-la-m-.aspx