Nhận tội thay đại ca, bị lộ bởi trạng thái tâm lý

Người đàn ông nhận tội thay cho đại ca giang hồ bị lộ bởi có lời khai không trùng khớp với diễn biến sự việc.

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” là Nguyễn Trọng Mười (tên thường gọi: Mười Thu, 42 tuổi, quê tỉnh Nghệ An). Mười Thu được biết đến là một đại ca giang hồ khét tiếng tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Chiều 8/10, Mười Thu điều khiển xe ôtô 7 chỗ lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương hướng ra khu vực cầu vượt Sóng Thần, TP Dĩ An. Đến gần con hẻm 376 đường Nguyễn Tri Phương thì bất ngờ tông 2 xe máy chạy cùng chiều lưu thông phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến hai anh T.Đ.T. (18 tuổi, ngụ Đồng Nai) và anh T.N.A (30 tuổi, quê quán Nghệ An) tử vong tại hiện trường. Gây tai nạn xong, đối tượng không chịu dừng xe mà bỏ trốn.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP Dĩ An khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng điều khiển ôtô gây tai nạn chết người theo dấu vết "nóng".

Trong lúc công an đang ráo riết tìm thủ phạm thì nam thanh niên tên Đ.Q.A (S33 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) đã ra cơ quan công an trình diện và khai nhận mình là tài xế gây ra vụ tai nạn chết người.

Tuy nhiên, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, điều tra viên công an TP Dĩ An nhận thấy, A. có biểu hiện nghi vấn nhận tội thay cho người khác. Bởi lẽ, A. có lời khai không trùng khớp với diễn biến của sự việc mà người dân mô tả lại và có trạng thái tâm lý bất thường. Qua điều tra ban đầu, A. phải thừa nhận đã nhận tội thay cho "Mười Thu" sau cuộc gọi điện thoại của "đàn anh".

Công an đã mời Mười Thu lên làm việc nhưng người này không hợp tác, buộc công an phải tới nhà áp giải. Trước các bằng chứng không thể chối tội, Mười Thu đã thừa nhận mình là người điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn. Chiếc ô tô gây tai nạn được mua trước khi gây tai nạn ít ngày.

Nguyễn Trọng Mười từng có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, mới ra tù cách đây hơn 2 tháng.

Được biết, Mười Thu sinh ở một huyện vùng núi thuộc tỉnh Nghệ An. Hơn 10 năm trước, Nguyễn Trọng Mười là một trai quê “vô danh tiểu tốt” vừa rời quê hương vào Nam làm công nhân cùng đám bạn.

Cuộc sống mưu sinh ở các khu công nghiệp với đồng thu nhập bèo bọt khiến Mười Thu luôn đau đáu tìm mọi cách thoát khỏi cảnh sống bần hàn.

Với số tiền ít ỏi tích cóp được, hắn lân la tới các quán nhậu lai rai với mục đích để nghiên cứu cách làm giàu. Những ngày giam mình trong quán nhậu hắn bất ngờ phát hiện ra nguồn thu bất tận từ việc “đá nóng” xe (trộm xe) của công nhân. Ở một số quán nhậu, cà phê bình dân “thượng đế” kiêm luôn công việc bảo vệ xe.

"Mười Thu" tại phiên tòa năm 2015.

"Mười Thu" tại phiên tòa năm 2015.

Số tiền kiếm được sau mỗi phi vụ hắn không vung tay trác táng như các chiến hữu mà gom góp kiếm lời bằng cách cho vay nặng lãi.

Năm 2010, Nguyễn Văn Cầm từ Nghệ An vào Bình Dương làm nghề môi giới bất động sản cùng với Nguyễn Trọng Mười, Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Kiên (cùng quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Đồng (Đồng "Lầy"), nên quen biết với anh Trần Tiến T.

Sau một thời gian, anh T. vay Cầm số tiền 50 triệu đồng với lãi 10%/tháng. Tiếp đó, anh T. mượn thêm tiền vài lần nữa tính cả gốc lẫn lãi lên tới 260 triệu đồng.

Đến tháng 10/2010, anh T. không có tiền trả như đã hẹn nên Cầm nhiều lần điện thoại đòi nợ. Cầm hẹn anh T. đến nhà "đại ca" Mười để thỏa thuận trả tiền. Nhưng khi gặp mặt, anh T. vẫn không có tiền trả nên Cầm lớn tiếng chửi bới, đập nát điện thoại T. Lúc này, Hải, Kiên và Đồng "Lầy" từ trong nhà Mười bước ra hỗ trợ.

Cầm lấy dao tự chế đuổi chém anh T. nhưng không được. Chưa dừng lại, Cầm tiếp tục dùng gậy đuổi đánh anh T. Thấy vậy, anh T. bỏ chạy nhưng bị đồng bọn của Cầm bao vây yêu cầu ngồi lại nhà Mười cam kết trả nợ.

Khi đã hết thời hạn, do không thấy anh T. trả tiền nên Cầm, Kiên, Đồng "Lầy" đến công ty Thuận Kiều (thị xã Dĩ An) để tìm anh T. nhưng không thấy. Lúc này, Cầm nhắn tin sẽ chém anh T.

Sợ hãi, anh T. nhờ một người quen nói chuyện với Mười để xin khất nợ và đồng ý viết giấy cam kết. Tại nhà anh T, Kiên và Đồng đứng trước cổng còn Cầm vào nhà đưa cho mẹ và vợ anh T. xem các giấy cam kết trả nợ 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, vợ và mẹ T. không đồng ý với số tiền trả nợ thì Cầm hăm dọa "nếu không ký giấy nợ, mua sẵn cho Thành cái hòm để ở nhà". Vì vậy, vợ anh T. đồng ý ký giấy trả nợ thay cho chồng. Lúc này, "Mười Thu" đến nhà anh T. "lệnh" cho cả bọn ra về. Sau đó, vợ anh T. phải đưa cho Cầm số tiền 100 triệu đồng và đưa 160 triệu cho "Mười Thu".

Với hành vi phạm tội như trên, năm 2015, Mười đã bị TAND thị xã Dĩ An tuyên phạt mức án 9 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 18/7-2013, "Mười Thu" còn bị TAND thị xã Dĩ An tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nhan-toi-thay-dai-ca-bi-lo-boi-trang-thai-tam-ly-3422272/