Nhan sắc thời trẻ của Nữ hoàng Anh: Được ví như Nữ vương cổ tích, chồng nguyện bỏ ngai vàng để ở bên

Khi còn trẻ, Nữ hoàng Elizabeth được minh họa là một 'Nữ vương cổ tích' quyến rũ.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: Sina

Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: Sina

Nữ hoàng Anh Elizabeth II tên thật là Elizabeth Alexandra Mary, sinh năm 1926 ở London. Bà sống ở nhà ông ngoại từ khi còn nhỏ, một gia đình danh giá ở Scotland, còn cha bà là Công tước mà sau này là Quốc vương Anh George VI.

Năm 6 tuổi, bà Elizabeth đã được tiếp nhận giáo dục truyền thống và đặc biệt có năng khiếu về lịch sử, âm nhạc. Sau khi kết thúc chương trình giáo dục chính quy, bà thông thạo nhiều ngôn ngữ như Pháp, Đức, Tây Ban Nha,... và lấy bằng kép từ bốn trường đại học.

Nữ hoàng Elizabeth thời thiếu nữ. Ảnh: Sina

Là cháu gái nội của nhà vua, Elizabeth nhận được danh hiệu Vương tôn nữ Anh, là người thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng nhưng bà chưa bao giờ nghĩ tới điều đó mà luôn yêu thích một cuộc sống bình dị.

Tuy nhiên, năm 1936, khi ông nội của bà băng hà và người bác Edward của bà nối ngôi, bà trở thành người kế vị thứ hai sau cha mình. Vào cuối năm đó, Edward thoái vị và cha bà trở thành nhà vua. Elizabeth từ đó trở thành người đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng.

Năm 1939, Thế chiến II bùng nổ, châu Âu rung chuyển bởi bom đạn và nước Anh cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng bởi cuộc chiến.

Elizabeth được đề nghị cùng cha mẹ và em gái di tản sang Canada để lánh nạn nhưng kế hoạch bị từ chối.

Mẹ của Elizabeth đã nói một câu nói nổi tiếng: "Những đứa trẻ sẽ không đi đâu hết nếu không có tôi. Tôi sẽ không đi mà không có Đức Vua. Và Đức Vua sẽ không bao giờ rời khỏi đây".

Nữ hoàng Elizabeth thời trẻ được ví như "Nữ vương cổ tích". Ảnh: Sina

Sau đó, bà cùng gia đính sống dưới làn đạn pháo, đối mặt với những đứa trẻ phải di dời vì chiến tranh. Cũng năm đó, Elizabeth 13 tuổi đã có bài phát biểu đầu tiên của mình trong nỗ lực xoa dịu bọn trẻ: "Chúng tôi đang cố gắng làm tất cả những gì chúng tôi có thể để giúp đỡ những thủy thủ, quân nhân và phi công dũng cảm, và chúng cũng đang cố gắng chịu đựng một phần nguy hiểm và buồn bã của cuộc chiến. Chúng tôi, mỗi một người, biết rằng cuối cùng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp".

Sau đó, bà thành công trong việc thuyết phục cha cho phép mình tham gia vào đội hỗ trợ chiến tranh, cô được huấn luyện cùng những đứa trẻ khác, chính nhờ kinh nghiệm này mà Elizabeth tiếp tục trưởng thành và kiên định với tư tưởng phục vụ nhân dân Anh.

Elizabeth càng lớn càng xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi. Không khó để có thể thấy được vẻ đẹp của Elizabeth từ những bức ảnh được lưu giữ. Đôi mắt sâu hút hồn cùng khí chất cao quý, tao nhã khiến bà luôn trở thành tâm điểm của đám đông.

Nữ hoàng Elizabeth lộng lẫy, quý phái khi tham gia một bữa tiệc chiêu đãi. Ảnh: Sina

Trong lần đầu tiên Elizabeth II đến thăm Học viện Hải quân, bà gặp gỡ và trúng tiếng sét ái tính với Vương tôn Philip.

Philip có một tuổi thơ vô cùng khó khăn. Dù là Vương tôn của Hy Lạp nhưng sau khi thất bại trong chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ, bác của Philip, Quốc vương Constantine I của Hy Lạp, bị ép phải thoái vị. Cuộc sống của gia đình ông bị đe dọa.

Gia đình ông sau đó được Hải quân Vương thất Anh sơ tán, Philip được an toàn khi ông ở trong chiếc giường nhỏ được là từ hộp đựng trái cây.

Chính những trải nghiệm thời thơ ấu của Philip đã giúp ông phát triển một tính cách kiên cường và can đảm. Khi nhìn thấy Elizabeth, Philip cũng đã bị cuốn hút ngay cái nhìn đầu tiên và yêu bà say đắm.

Vì Vương tôn Philip là người thừa kế của Hy Lạp, nếu kết hôn với Elizabeth, ông phải từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng. Đứng trước sự lựa chọn giữa ngai vàng và tình yêu, Philip đã không để Elizabeth thất vọng.

Hôn lễ của Nữ hoàng Elizabeth và Công tước Philip. Ảnh: Sina

Năm 1947, hai người đính hôn và thông báo rằng Philip đã chủ động từ bỏ quyền thừa kế, thay đổi họ và tên, đồng thời chủ động lên kế hoạch nhập tịch.

Năm 1947, Elizabeth và Philip tổ chức một đám cưới hoành tráng. Ông được phong tước Công tước xứ Edinburgh và được tôn xưng Vương gia Điện hạ.

Theo các phóng viên, Philip rất kín tiếng trong chuyện hôn nhân, dù cả hai trao đổi tình cảm qua thư từ nhưng Philip chỉ chính thức xác nhận chuyện kết hôn với Elizabeth vào năm thứ hai sau khi kết thúc chiến tranh.

Hai người trải qua cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc. Cho đến khi Elizabeth thừa kế ngai vàng, bà bắt đầu giải quyết các công việc nhà nước và tham dự nhiều tiệc chiêu đãi khác nhau. Elizabeth được minh họa là một "Nữ vương cổ tích" quyến rũ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Philip không an tâm và không muốn để phu nhân ra ngoài một mình.

Đến nay, Nữ hoàng Elizabeth II đã 95 tuổi, mái tóc đã bạc trắng nhưng bà vẫn vô cùng quý phái và thanh lịch. tại vị được 69 năm.

Dù đã tại vị 69 năm nhưng Nữ hoàng Elizabeth vẫn chạy đi chạy lại khắp nơi vì người dân Anh. Những cuộc thu thập ý kiến gần đây cho thấy người dân Anh ủng hộ Nữ vương một cách mạnh mẽ, đa số người trả lời muốn bà tiếp tục trị vì cho đến khi băng hà. Đa phần ý kiến đều cảm thấy Nữ hoàng đã trở thành một người thân thuộc.

Hoa Vũ (Theo Sina)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nhan-sac-thoi-tre-cua-nu-hoang-anh-duoc-vi-nhu-nu-vuong-co-tich-chong-nguyen-bo-ngai-vang-de-o-ben-a358171.html