Nhan sắc mỹ nhân phim 'Mối tình đầu' ngày càng xuống cấp vì thẩm mĩ quá đà

Ở tuổi ngoài ngũ tuần, gương mặt của Lee Seung Yeon nhăn nheo, chảy xệ khó coi. Thậm chí, mỹ nhân một thời được nhận xét trông còn già nua hơn nhiều so với những phụ nữ cùng trang lứa.

Hơn 2 thập kỷ đã qua kể từ ngày bộ phim Mối tình đầu được phát sóng. Tác phẩm từng “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ Hàn Quốc nói riêng và toàn châu Á nói chung. Thành công của Mối tình đầu cũng là bệ phóng đưa tên tuổi dàn diễn viên chính như Bae Yong Joon, Choi Soo Jong, Lee Seung Yeon, Choi Ji Woo, Song Chae Hwan... vụt sáng thành sao. Trong đó nhan sắc ngọt ngào cùng diễn xuất duyên dáng của Lee Seung Yeon (trong vai Lee Hyo kyung, khán giả Việt Nam thường gọi là Hiếu Kiêng) từng khiến bao trái tim khán giả một thời điên đảo.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1968 liên tục trở thành đề tài tranh cãi vì lộ hậu quả do dao kéo quá đà.

Mới đây, xuất hiện trong 1 buổi livestream, nàng “Hiếu Kiêng” không trang điểm và không sử dụng bất kỳ phần mềm chỉnh sửa nào nên lộ nhan sắc thật. Ở tuổi 52, ngoại hình Lee Seung Yeon xuống dốc không phanh, đặc biệt là phần da kém săn chắc, không đều màu. Dấu hiệu thời gian lộ rõ trên khuôn mặt của mỹ nhân một thời. Thậm chí, dân mạng cho rằng tốc độ lão hóa của cô còn nhanh hơn nhiều so với những người phụ nữ bình thường. Có lẽ để níu kéo tuổi xuân, nữ diễn viên đã lạm dụng nhiều phương pháp thẩm mĩ và đây chính là hậu quả của việc này.

Lee Seung Yeon (SN 1968), là ngọc nữ Hàn Quốc và là "con cưng" của các đài truyền hình những năm 1990. Cô từng giành vị trí Á hậu 2 khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1992. Thậm chí, nữ minh tinh được đánh giá sở hữu nhan sắc nổi bật hơn so với Hoa hậu Yoo Ha Young và Á hậu 1 Chang Eun Young.

Nhờ danh hiệu á hậu, Lee Seung Yeon thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Cô được đánh giá cao cả về khả năng diễn xuất và phong cách thời trang. Một trong những bộ phim mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Lee Seung Yeon là Mối tình đầu. Năm 1998, cô còn có hẳn một talkshow của riêng mình. Khi ấy, sao nữ họ Lee là một trong những biểu tượng thời trang tại xứ sở Kim Chi.

Có tương lai xán lạn nhưng sự nghiệp của Lee Seung Yeon gần như “đóng băng” sau loạt scandal. Trong đó bê bối ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến sự nghiệp của cô liên quan đến bộ ảnh Những nô lệ tình dục vào năm 2004.

Nhiều người phụ nữ Hàn Quốc là nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ 2 đồng loạt phản đối và thể hiện sự phẫn nộ trước bộ ảnh. Lee Seung Yeon đã phải quỳ gối xin lỗi nhưng vẫn bị coi là tội đồ. Cuối cùng, người đẹp phải tuyên bố từ giã sự nghiệp.

Năm 2013, cô lại bị cáo buộc sử dụng chất cấm propofol suốt 6 năm để chăm sóc sắc đẹp. Lee Seung Yeon phải nhận mức án 8 tháng tù và nộp phạt 5,5 triệu won (hơn 109 triệu đồng). Từ đó đến nay, sự nghiệp của Lee Seung Yeon vô cùng mờ nhạt. Cô thỉnh thoảng xuất hiện trong showbiz với một số vai diễn nhỏ. Khuôn mặt khả ái ngày nào cũng dần trở nên biến dạng méo mó.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-sac-my-nhan-phim-moi-tinh-dau-ngay-cang-xuong-cap-vi-tham-mi-qua-da-a491954.html