Nhan sắc bạn gái lúc yêu xa và cái kết hài hước nhất quả đất

Yêu xa 2 năm, đến lúc gặp nhau để kết hôn, cô dâu 'hiện nguyên hình' khiến chú rể chỉ biết chơi chiêu 'chuồn là thượng sách'.

Những tình huống éo le vì niềm tin "mãnh liệt" về thế giới ảo đã khiến nhiều cô gái và chàng trai (phần lớn là các chàng) ngậm ngùi nhận cái kết dở khóc dở cười.

Thế nhưng, nhiều người vẫn chưa cảnh tỉnh và những câu chuyện "thật không thể tin được" như thế vẫn tiếp tục xảy ra mỗi ngày ở khắp nơi trên thế giới.

Nhân vật "nhọ" nhất tháng này là Yusuf, quốc tịch Indonesia hiện đang làm việc ở Hàn Quốc.

Cô dâu trước và sau khi gặp mặt khiến cộng đồng mạng được dịp cười nghiêng ngả.

Cô dâu trước và sau khi gặp mặt khiến cộng đồng mạng được dịp cười nghiêng ngả.

Nhờ một lần tình cờ, anh làm quen với cô gái đang sinh sống ở Đài Loan qua mạng, sau nhiều lần nói chuyện, hai người quyết định hẹn hò qua mạng và yêu xa.

Trong suốt thời gian yêu, Yusuf đã nhiều lần gọi video nhưng thường bị cô gái từ chối. Nếu có, cô gái kia cũng trùm kín chăn hoặc đeo mạng che nửa mặt.

Khi tình cảm tiến triển, "người yêu" của Yusuf đã liên tục sử dụng ảnh của những người phụ nữ dễ nhìn trên Facebook khiến chàng trai mừng thầm vì mình sắp có một cô vợ xinh xắn, đáng yêu.

Sau khi mờ mắt vì tình, Yusuf thú nhận đã gửi cho người yêu phương xa tiền tiêu vặt hàng ngày. Sau khi tính toán, anh cho biết mình đã "cống" tổng cộng cho gái đẹp 10 triệu rupiah (hơn 16 triệu đồng).

Tình cảm đủ chín, 2 năm sau Yusuf quyết định tiến tới hôn nhân.

Trước ngày cưới, cô dâu đặt điều kiện rằng: Nếu thực sự yêu nhau, hãy kết hôn theo kiểu "nikah gantung" (làm đám cưới nhưng vợ và chồng không sống với nhau).

Vẫn một mực tin tưởng, Yusuf đồng ý và lên kế hoạch kỹ càng cho đám cưới này.

Khuôn mặt thẫn thờ của chú rể khi nhìn thấy người yêu dấu!

Tuy nhiên, đến ngày kết hôn - thứ khiến anh ngỡ ngàng nhất, chính là dung mạo thật của cô dâu. Nó hoàn toàn khác với những gì trên ảnh!

Đó là một bà lão già không kém mẹ của anh là mấy!

Ngay lập tức, chàng trai "nhọ" nhất năm đã vén quần xách dép chạy thẳng trong sự ngớ ngẩn của bản thân.

Và đây không phải câu chuyện duy nhất về việc yêu qua mạng.

Năm 2016, anh Mark Anthony Perez (Singapore) đã gặp và làm quen với một cô gái và yêu nhau.

Sau 4 tháng hẹn hò trên mạng, anh quyết định gặp người yêu ở ngoài đời và ngớ người khi nhận ra dung nhan của bạn gái ảo.

Trong tình trạng mất kiểm soát vì quá sốc, anh đã nhảy từ tầng 4 của một trung tâm mua sắm (nơi 2 người hẹn nhau gặp mặt) và tử vong tại chỗ.

Ở Trung Quốc lại thú vị hơn nhiều, tin tưởng vào người bạn trai đại gia "xe hơi" quen qua một ứng dụng trò chuyện, cô nàng Tào Lệ sống tại Ích Dương (Trung Quốc) đã quen một "chàng trai" dung mạo tuấn tú.

Suốt 3 năm yêu nhau qua mạng, Tào Lệ đã chăm sóc, giúp đỡ người yêu đại gia bằng cách gửi tiền và thậm chí là đồ dùng sinh hoạt.

Cho đến khi linh tính có điều chẳng lành vì có quá nhiều điều kì lạ trong mối tình này, cô đã nhờ cơ quan công an điều tra và tá hỏa ra mình đã bị lừa cả tình lẫn tiền.

Cô bị hụt hẫng và tổn thương khi người "đàn ông" mà cô yêu thương suốt 3 năm qua hóa ra lại là phụ nữ.

Không cần nói đến kết quả, chắn hẳn Tào Lệ đã có một bài học nhớ đời về sự cả tin và ngốc nghếch của mình!

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-sac-ban-gai-luc-yeu-xa-va-cai-ket-hai-huoc-nhat-qua-dat-a445026.html