Nhân quả sững sờ cho những kẻ phản bội: Bỏ vợ để cưới 'tiểu tam', ngài triệu phú nhận kết cục đắng chát

Đúng là sự đời có ai ngờ đâu, bỏ vợ cưới nhân tình nhưng cuối cùng ông chồng nào biết cả 'bể khổ' đang chờ.

Trên trang Sohu của Trung Quốc có một bài báo thống kê rằng, phần lớn những cuộc hôn nhân đến từ một người đàn ông bỏ vợ, cưới "tiểu tam" sẽ chẳng kết thúc tốt đẹp. Nhiều người cho rằng đó chính là nhân - quả. Nhưng xét cho cùng, trái tim của một người đàn ông tham lam và kẻ thứ 3 thích "chơi đùa với chồng nhà người khác" thì chẳng biết thế nào là đủ.

Mối tình sai trái và đứa trẻ không được thừa nhận

Gobinathan Devathasan là một bác sĩ thần kinh cực kỳ nổi tiếng tại Singapore. Ông từng là trưởng khoa Thần kinh tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore. Nổi tiếng, tài giỏi nên ước tính, tài sản của ông khoảng 60 triệu đô.

Năm 1983, khi Devathasan đang công tác ở Bệnh viện đa khoa Singapore, ông đã lao vào cuộc tình cuồng nhiệt với cô y tá cực kỳ nóng bỏng Christie Kanti. Khi ấy, Kanti vẫn chỉ là y tá học việc. Đáng nói, họ đều có gia đình nhưng chẳng cưỡng lại được sức hút của nhau.

Devathasan có "chất đàn ông" riêng, kèm theo một sự nghiệp cực kỳ thành công đã khiến Kanti vốn rất xinh đẹp mê mẩn. Khi ấy, chuyện ngoại tình này diễn ra khá bí mật. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ họ chỉ có quan hệ giữa bác sĩ và y tá giúp việc mà thôi.

Chân dung vị bác sĩ Devathasan.

Chân dung vị bác sĩ Devathasan.

Devathasan có vợ và một con trai. Kanti có chồng nhưng vẫn chưa sinh em bé. Đến năm 1986, Kanti sinh cho Devathasan một đứa con dù vị bác sĩ này quyết không đồng ý và chẳng muốn đứa trẻ ra đời.

Có con nhưng nữ y tá vẫn không thể gây sức ép khiến Devathasan bỏ vợ. Thậm chí ông còn nghĩ rằng mối tình với nữ y tá chỉ là qua đường nhất thời mà thôi, đứa bé xuất hiện hay không chẳng có nghĩa lý gì với mình hết. Hơi phiền hà vì đứa trẻ và bắt đầu thấy "ngán" chuyện ngoại tình, Devathasan quyết định chấm dứt mối quan hệ, "đá bay" Kanti khỏi cuộc đời.

Năm 1987, Kanti ôm con bỏ đi. Với ngoại hình xinh đẹp cùng sự trẻ trung, nữ y tá tin chắc mình sẽ tìm kiếm được một công việc khá khẩm, nuôi con tốt hơn. Vị bác sĩ đào hoa quay về với người vợ chính thức. Họ tiếp tục sinh đứa trẻ thứ hai và có cuộc sống khá hạnh phúc.

Nếu câu chuyện kết thúc như thế này thì quá mức nhạt nhẽo nhỉ? Số phận của những con người này đâu dễ dàng dứt ra như thế. Cuối cùng, đôi tình nhân vụng trộm năm xưa lại gặp gỡ một lần nữa.

Sự ra đi của người vợ và màn tác hợp của đôi tình nhân sai trái

Những tưởng cuộc đời hai người ấy chỉ là hai đường thẳng song song nhưng không. Năm 1993, Kanti quay lại phòng khám của Devathasan làm việc. Chẳng rõ lý do thế nào, vị bác sĩ này chấp nhận.

"Tình cũ không rủ cũng tới", họ lại lao vào nhau với mối quan hệ vụng trộm. Lần này, cô vợ cả của bác sĩ đã biết chuyện. Tức giận vì bị lừa dối quá lâu, ngán ngẩm đến mức phát hiện chồng có con riêng đã 7 tuổi, người vợ này đâm đơn ly dị, kết thúc cuộc sống gia đình với vị bác sĩ đào hoa.

Bức hình được cho là chụp cô Kanti trong một cuộc gặp mặt ở Canada.

Say đắm với nữ y tá trẻ đẹp, Devathasan đồng ý ngay lập tức. Đến năm 1997, nam bác sĩ và nữ y tá này kết hôn. Hai năm sau, họ sinh thêm một cô con gái nữa. Cuộc sống của họ khá hòa hợp, chẳng có những xích mích hay vấn đề gì quá lớn. Nhưng nếu cuộc đời cứ như vậy thì quá dễ dàng cho chính hai con người sai trái đó rồi.

Năm 2003, Devathasan quyết định đưa cả gia đình nhập cư Canada. Kanti cùng hai con chuyển đến đất nước này vào năm 2004. Devathasan vẫn tiếp tục ở lại Singapore do công việc và nhiều vấn đề liên quan. Thi thoảng, vị bác sĩ lại bay đến Canada gặp vợ con rồi lại vội vã về nước tiếp tục công việc của mình.

Sống ở Canada và có một ông chồng triệu phú, Kanti đã hưởng thụ cuộc sống sang chảnh với hàng loạt xa xỉ phẩm. Cô ở biệt thự, có nhiều trang sức vàng bạc và xe hơi thể thao sang trọng.

Một người quen biết đã mô tả về cuộc sống gia đình họ khi đó. Họ tham gia những kỳ nghỉ sang trọng, mua những chiếc xe hơi đắt đỏ, đồng hồ tốn hàng trăm nghìn đô la và cả các tấm thảm Ba Tư giá trị "khủng" trong nhà. Dù vậy, Kanti vẫn thực hiện nghĩa vụ làm mẹ rất tốt. Bà dạy dỗ hai đứa con của mình trở thành những sinh viên đại học và có nghề nghiệp cực kỳ danh giá.

"Quả báo" đến sau 19 năm và cuộc ly hôn rùm beng báo chí

Những tưởng mối quan hệ đạp lên đạo lý ấy sẽ được lâu dài, nhất là khi họ còn là vợ chồng trên giấy tờ, có cả con chung, ấy vậy nhưng, năm 2016, Kanti quyết đâm đơn ly hôn Devathasan. Nguyên nhân cho sự đổ vỡ này không được tiết lộ. Nhiều người cho rằng, dường như vị bác sĩ đào hoa tiếp tục có quan hệ không trong sáng với một cô gái người Thái Lan trẻ trung, xinh đẹp.

Chi phí cho việc ly hôn ở Canada không hề nhỏ. Tài sản của cả hai vợ chồng sẽ phải chia đều sau khi chia tay. Đa phần số tiền kiếm được do công việc bác sĩ và kinh doanh của riêng Devathasan. Tuy nhiên, đó đều là tài sản sau hôn nhân. Chính bản thân Kanti cũng hi sinh chuyện chăm sóc gia đình, bỏ qua sự nghiệp giúp chồng toàn tâm toàn ý lo phát triển.

Vị bác sĩ ngay lập tức tiến hành những biện pháp tẩu tán tài sản. Ông ta đã làm thủ tục chuyển toàn bộ việc kinh doanh phòng khám ở Singapore cho cậu con trai vợ trước hiện đang ở Úc. Ông không khai báo những tài sản ở Singapore và Thái Lan và thậm chí cái đồng hồ kim cương trị giá hàng trăm nghìn đô cũng được ghi chú rằng nó là vật phẩm được tặng, không liên quan đến gia tài cá nhân để chia.

Devathasan có tài sản trải dài khắp nơi, nhiều biệt thự đặt giá ở Singapore, Florida, Malaysia, Thái Lan, Canada. Ngoài ra, ông cũng có nguyên một đội xe hơi sang trọng đến từ hàng loạt thương hiệu như Maserati, Roll Royce, Audi hay Ranger Rover.

Cuộc ly hôn này đã khiến báo chí Singapore rùm beng một thời gian dài. Dù kết quả thế nào thì có lẽ cũng là một sự bẽ bàng thật sự của chính vị bác sĩ đào hoa, tham lam.

Không chỉ mất tài sản, ông còn mất luôn tình cảm hai người con với Kanti. Theo đó, khi phát hiện có thể bị mất hàng triệu đô la cùng số tiền cấp dưỡng lớn sau khi ly hôn, người đàn ông này thậm chí gửi thư đến trường học của con gái với những lời lẽ không hay khiến cô bé vô cùng xấu hổ, chẳng dám đến trường.

Hình ảnh vị bác sĩ này bên cô vợ ba.

Người đàn ông một lần bị vợ bỏ còn có thể xem xét nhưng đến hai lần, cả hai người phụ nữ đều "đá bay" ông ta khỏi cuộc đời thì phải đặt câu hỏi về chính cách sống. Người ta nói nhân quả tuần hoàn. Kanti và Devathasan với mối quan hệ sai trái của mình đã khiến vợ cũ của Devathasan phải ôm nỗi uất ức ly hôn thì cuối cùng họ cũng chẳng đến được bến bờ hạnh phúc.

Và cuối cùng, một cuộc tình, cuộc hôn nhân xây đắp trên sự sai trái, đau đớn của người phụ nữ khác sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp.

Theo Business Insider, Straitstimes, The Independent

An Thanh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trieu-phu-singapore-lao-dao-trong-vong-quay-tinh-ai-ket-cuc-bi-ca-chinh-that-lan-ke-thu-ba-da-bay-dang-chat-e-che-20190922000419921.htm